1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Martin Eden

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AcommeAmour, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quyển gần 500 trang này đọc cực hay. Tuy nhiên tôi thích truyện ngắn "Chúc những ai còn ở trên đường" hơn. Với tôi, Jack là nhà văn Mỹ ví đại nhất.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lạy bà trẻ,chưa đọc thì đừng hóng hớt.
    Tiểu thuyết dày tới 500 trang mà bà gọi là truyện ngắn thì tội cho Jack London quá !
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đọc Martin Eden thật cuốn hút.Đôi khi mình tìm được mình trong đó,với những bữa ăn mua chịu,những gầm giường chất toàn khoai tây ăn trừ bữa,những lần lên toà soạn để lấy những khoản tiền nhuận bút bèo bọt.Đọc đoạn Martin đi phà rồi đi bộ lên toà soạn để đòi 5đôla nhuận bút giống y chang ngày xưa đi xe bus lên số 5 Hoà Mã để lấy 25K tiền nhuận bút vẽ tranh biếm.Lấy hết can đảm mới dám vào,đúng là nghèo thì tự ti thật.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít nhá. Tớ đã sorry là type nhầm roài còn gì.
    Tớ đọc cuốn này chính xác là ba lần và lần đầu tiên là hồi lớp 6-7 gì đấy.
    Trong truyện này tớ thích nhất là nhân vật bạn thân của Martin í. Tự dưng quên mất tên, dạo này lú lẫn quá. Nhân vật đó gây ấn tượng với tớ nhất.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 13/06/2008
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Àh. Đó là một thanh niên có dòng quý tộc, có tài nhưng bị xã hội lừa dối nhiều lần cho nên trở thành bất đắc chí. Tuy nhiên lòng tin vào bè bạn vẫn không mất.
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nhớ M.E vốn là dòng quý tộc. Tớ nhầm?
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng mảnh dẻ đó thuộc một dòng quý tộc bên châu Âu, Đức hay Áo gì đó. Lúc rời xe bus có cho Martin Eden 50 USD, sau này Martin có gởi toàn bộ tiền bản quyền của bài thơ "Sự hổ thẹn của mặt trời " cho gia đình của anh ta vì anh ta đã chết.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân của M.E thuộc dòng quý tộc bị thất sủng,không phải M.E,bạn ạ.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tên (đã phiên âm) của anh ta là Brit xe đơn.( không chắc lắm).
    Anh ta có đưa cho M. E ( cứ như là M&E ấy nhỉ) 100$ chứ không phải 50$ và anh này đã trả lại trong 1 dịp "trước" .
    Anh chàng M. Eden đã vác bài thơ "Phù Du" phù diếc gì đấy của Brit xe đơn gởi báo cho nên tiền nhuận bút anh phải gởi trả cho gia đình Brit.
    "sự hổ thẹn của mặt trời" là một tập tiểu luận không phải thơ.
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật, nhớ chính xác đến từng chi tiết..
    nhưng test cũng dễ thôi mà....nó đây...www.jacklondon.com

Chia sẻ trang này