1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Masm, aie, CNN,... những từ viết tắt trong SMS của 2 đứa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitawa, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Masm, aie, CNN,... những từ viết tắt trong SMS của 2 đứa

    Trong lúc ngồi chờ anh, em lập topic tâm sự với anh đấy. Mọi khi em bận bịu công việc, chẳng có thời gian để viết cho anh nữa.
    Với cái tiêu đề topic, anh mà đọc thì chắc sẽ nhận ra ngay topic của riêng mình thôi. Những từ viết tắt, những câu dường như là "tiền giả định" của riêng 2 đứa.
    Cũng hay anh nhỉ? Có những bí mật, những dấu hiệu riêng.
    Lạ nhất là dù ở gần nhau, gặp nhau suốt ngày, vậy mà lúc nào em & anh cũng nhắn tin. Cái tiền trả cho khoản này còn cao gấp mấy lần tiền đàm thoại ấy chứ.
    Thật lòng eiasm.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lại giận nhau rồi!!! Anh có mệt mỏi không nhỉ?
    Càng ngày chuyện của mình lại càng gặp nhiều khó khăn. Nghĩ nhiều khiến cho em ngày càng nhụt chí. Mặc dù em đã cố gắng rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, vậy mà giờ em cảm giác là mình vẫn không thể đi đến đích.
    Anh ạ, không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Khi dường như tất cả đã quay lưng lại 2 đứa rồi, thì mình có nên làm bằng được không? Mình có nên tiếp tục không?
    Câu hỏi này làm em mệt mỏi quá, rất khó để tìm ra câu trả lời.
    Khổ cho em quá!!!
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Khó nghĩ quá!!!
    Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết nên thế nào? Ở ngoài cuộc, khi người khác gặp rắc rối, em cũng có thể cho họ những lời khuyên thật hay, thật tốt. Thế nhưng khi ở trong cuộc, sao lại chẳng làm được nhỉ?
    Bây giờ tiếp tục hay là phó mặc? Cố gắng hay là buông xuôi?
    Khó nghĩ!!!
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài vui vẻ mà trong lòng nặng trĩu.
    Ngoài trời nắng đẹp nhưng gió lạnh căm căm.
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn các bạn vào viết tâm sự cho vui, nên đổi tên topic một chút.
    Hôm nay trời đẹp quá, nhưng gió vẫn buốt lạnh.
    Đi làm xa, chẳng có cơ hội để ào ra phố lang thang nữa. Hết giờ đi về thì đã tối rồi. Thôi, để dành cuối tuần vậy.
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Spam tí nhỉ
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng anh làm kỷ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi
    Anh không là cơn gió
    Tôi chẳng phải mùa thu
    Biết rằng không thể đợi
    Điều chưa đến bao giờ
    Chắc mùa thu cũng hiểu
    Lòng mình mong bão tàn
    Nhưng riêng tôi cũng biết
    Bão tắt là thu tan
    Thà cứ là cổ tích
    ...Thà cứ là heo may
    ...Thà cứ là trẻ nhỏ
    ...Mơ sao giữa ban ngày
    Mong trời đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn
    Thà cứ là cổ tích
    ...Thà cứ là heo may
    ...Thà chỉ mùa thu hiểu
    ...Gió có buồn chia tay...........
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=283&iType=24
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/12/2006
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này đi đâu đấy, cho tớ bon chen với nào..... Chẳng ai quan tâm đến một kể bất hạnh là mình gì cả

Chia sẻ trang này