Massage và làm đẹp tại Praha Ở đây có ai thử các dịch vụ spa hay massage mặt và người tại Praha chưa? Nếu ai đó thử rồi hoặc có kinh nghiệm gì share cho mình với. Bình thường massage mặt nên đến đâu? (Đừng chỗ nào đắt quá nhé, tớ không đủ xèng). Nhưng nhất quyết đừng chỉ tớ ra chợ xù. Sẽ vote các bác * để hậu tạ.
mát xoa nguời thì tớ ko có knghiệm, ở vn thì gọi mấy thằng em ra tẩm quất (mắu thì bắt chúng nó dẫm lên lưng) ...Còn mát xoa mặt thì ...tớ cũng ko bít nốt (mấy cái dịch vụ làm đẹp này tớ ko rành) heh, nhưng chỉ khuyên đồng chí là vụ mát xoa mặt có thể tự làm lấy, 1 tuần làm 2 lần là đẹp nhất, mỗi lần 30phút, nếu có anh chị em thì tốt, đồng chí có thể cháo hành để giúp mát xoa hộ . Còn mát xoa kỉu gì thì để tớ hỏi lại bà chị xem nhá, hồi truớc cũng hướng dẫn qua cho tớ ale dốt quá nên quên rồi và làm đuợc đúng đôi lần tớ bí bi mát xoa luôn ... Tập thể thao đi, đẹp ...toàn diện luôn, máu huyết lưu thông, mẹt đẹp nguời dẻo giai ...hieeh, đó chỉ là quan điểm của tớ thôi À hoạc là vô sauna đi, cũng hăy phết ale tớ đi đc đúng 1 lần rồi cũng mất hút luôn - bị ninh trong đó 30'' mà tóc tai suýt chắy, bao nhiêu vòng vèo trên nguời nóng sắp chảy cả ra Trên praha nghe bọn bạn tớ bảo là lắm trung tâm làm đẹp lắm mà, hình như gần mấy cái chỗ bọn nó làm piercing, trong đấy có đủ bộ luôn, hình như trên quảng trường vaclav ý, từ muzeum đi xuống gần lắm, hoặc trong đấy ko có thì nhẩy vào hỏi mấy nguời làm trái ngành cũng đuợc, nó biết hết thôi mà ơ sorry, viết rõ dài mà ko nói đuợc cái input cần, thế nhé
Tớ đã một lần lò dò đi khai hóa văn minh ở một hàng massage Thái gần trường tớ (VŠE, bến tramvaj Husinecká). Nhưng massage ở đây chỉ là để thư giãn cơ bắp, tăng cường sức khỏe chứ không có dịch vụ làm đẹp. Ở đó có các em Thái nghiêm làm chứ không phải là Tàu hay VN như mới đầu tớ nghi ngờ. Massage một phát nửa tiếng hết 250Kč, nếu dùng oil nữa thì phải 400, nó bôi khắp người rồi massage như thế chắc là ngấm vào người có tác dụng tốt hơn. Nói chung là cũng hơi bị xót tiền (xót hộ anh giai ) nhưng mà công nhận sau khi nó massage xong thì thấy người nhẹ tưng, cái vai mọi khi đeo túi hay bị đau mà hôm đó hết đau luôn. Còn massage mặt thì chắc nhiều nơi họ làm, cứ vào trong mấy cái beauty salon nhan nhản mà hỏi thì chắc kiểu gì cũng có. Massage mặt thì mình chưa thử bao giờ, nhưng có cô người quen cũng đã 40 tuổi thỉnh thoảng hay đi massage mặt bảo là thấy da mặt mịn màng hơn, nhưng cô ấy lại bảo là tây nó làm không thích bằng VN mình, không hiểu thế nào?
@guardianangel: Nửa tiếng hết 250 kc massage kiểu Thái thì hình như cũng rẻ. Tại có lần input nghe quảng cáo massage kiểu này mất chừng hơn một nghìn gì đó cơ. Tớ cũng chưa thử người Việt ở đây làm nhưng muốn thử Tây hơn. @vngirl: Gần Vaclav chỗ muzeum á? Nghe qua cũng đã hơi camerun rồi. Chắc mấy chỗ đó vào dễ gặp Iveta Bartosová hay Karel Gott... đi tân trang nhan sắc mất. Chỉ chỗ nào khác cho tớ được không?
ừa sao input có vẻ mất tín nhiệm mat xoa xù thế ? Mấy bà trên chợ nghe bảo làm phê lắm mà (nghe nhỏ bạn tả thì "phê lòi con nguơi " ..hehe đang mún thử phát xem tn . Nghe bà chị quảng cáo tác dụng của mát xoa thì làm trẻ lâu, da dẻ mịn màng .. nhưng ở đây cứ dây vào mấy cái dịch vụ chăm sóc sắc đẹp là tốn ra phết nhá . Thôi hai nàng chịu khó bảo anh giai mátxoa hộ cho, vừa zadarmo lại vừa tình cảm ơi là tình cảm hehe nàng nào thích Thái massage (từ đầu tới chân lun) thì thử gần Bila Labut xem tn. Có ông anh quảng cáo là vào mà muốn nằm bệt ra đó ko muốn về , chỉ có điều búc xúc là mấy cô Thái xấu như ma mút hehehe Tớ thấy mấy tăy phóng viên của tiệp cũng vô đó mà (trông nhìn ảnh cứ như là chuẩn bị lên bàn mổ ý) ..... Guardianagel nói đúng đấy, mát xoa xogn nguời sảng khoái lắm, chảng khác gì thể thao, 1 cái thì aktivni con mọt cái pasivni hị hị Thôi nhường cho mấy nàng nào biết nhiều vào đây chỉ giúp, tớ thì chỉ nghe bạn bè nói là nhiều chứ knghiệm bản thân ko có mấy .
input : muốn giá 3000 cũng có cậu ạ, thì massage lâu hơn và được các em giở nhiều "bài" hơn thôi. Nhưng mình chỉ là đi thử cho biết, cho đỡ nhà quê thôi . Hôm đó vợ chồng Hai lúa bọn mình đi, anh iu thì hết 400, được em ý lột hết từ đầu đến chân (trừ cái quần xịp ) để mát xa vì phải bôi dầu trực tiếp lên da mà, còn mình thì hết 250 vì không dùng dầu ( được mặc pyjama chứ không phải bỏ quần áo), sau đó mỗi đứa lại còn tip mỗi em 50, như vậy tổng cộng là cũng 750 rồi ( bằng tiền lương hai ngày đi làm thêm của mình, dù không phải trả thì cũng vẫn thấy ) Nhưng được cái chuẩn bị tinh thần trước rồi nên không xót lắm, với cả cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo nên đỡ tiếc. vngirl : làm gì có chuyện ông ý mát xa cho mình ạ, toàn là ngược lại thôi. Nhờ ông ý thì ông ý đấm đấm, xoa xoa vài cái lên lưng rồi chìa tay ra xin 500 tiền công . Mục đích chính của việc đi mát xa Thái là để tớ định học lỏm ngón nghề của mấy em, nhưng mà chắc là "phê" quá nên cuối cùng chẳng nhớ được gì mấy . Bà bạn thì da trắng hồng thế rồi, chẳng cần đi mát xa là phải, đi mát xa về lại xinh quá thì có người ở Cheb đứng ngồi không yên, hehe! m>j se kámo!
Hai lúa cái gì hử ..Tớ hai ba lúa thì đúng hơn, có ai tân tiến như vợ chồng nhà bà, rủ nhău đi mát xoa thế này đâu hhehe . Tớ bảo này , lần său hai vợ chồng lôi nhău vào sauna đi, lãng mạn chán mà lại vetsi soukromi nữa chứ (lúc đấy cả hai phải như adam và eva, chứ ko có vụ pác giai bỏ gần hết còn bà bạn kín cổng cao từong như vụ mátxoa kia đâu nhớ)?Cứ tửong tựogn ra cái ?othảm cảnh? chồng tớ bị con nhỏ nào đấm bóp, nhào nặn và ..ti tỉ thứ thì ?thì ?. ?Thôi ko đi đâu hết, tớ bảo con em bên Mẽo dậy cho vài đừong mát xoa cơ bản để giữ chồng vậy hehe . Bà bạn cứ chờ đấy, khi lào tớ tốt nghiệp cái bằng Bc.Massage thì pót cho bà mấy chiêu nha hehe lêu lêu ------------- input : sorry tớ sì pam tí , thôi trong thời gian ngồi đợi để tớ chỉ cho cách massage face nhá . Đầu tiên vén hết mớ tóc mây của cậu lên, đừgn để nó lòa xòa truớc mặt . Rửa mẹt thật sạch, ko đuợc bôi kem dữong da đâu nhá, nếu có make up thì rửa kĩ càng hơn,dung odlicovaci mleko . Sắm một lọ kem chuyên dùng cho massage mặt nhé, chọn loại xin xịn vào, trong hàng thuốc có bán nhưng toàn là massage nguời thôi . Ở vn mấy thứ này mò dễ lắm, ko hiểu sao sang đây đi lùgn mà khó phết Xoa kem lên vùng chán, hai má và cằm, dùng ngón giữa và ngón đeo nhẫn nhá . Lấy tăy miết đều và nhanh vừa phải, nếu thích thì có thể mạnh tăy chút, nhưng vùng má thì ko nên bởi vì làm mạnh quá său đó má đỏ như búp bê ý hihi . Thật ra khi bà chị tớ làm thì bài bản ko nói làm gì rồi, còn tớ ba xoa hai đập thì nếu ko miết đuợc thì xoa nhưng phải làm như vậy theo hứong đi lên, ..nói sao nhỉ, cậu làm kiểu gì thì kiểu nhưng đừng vuốt xuống nhé, nghe bảo là phản tác dụng gì gì đó ?.Đó là kỉu Hàn Xẻng, Vn thì chắc cũng rứa thui híc , viết ở đây thì khó hình dung quá . Thôi hăy hôm nào thử lên chợ mấy bà massage cho rồi về làm vậy . Angel : ko hỉu còn có kiểu gì làm cho xinh đẹp ra ko nhể, chứ cứ mát xoa đấm bóp thế này mất t.g lắm cơ . Mà thôi giời xinh ra mình đã xấu sẵn rồi, có mà chăm sóc các kỉu thì cũng xấu như nhău thôi heheh . Chúc các chị các em ngày một xinh tuơi nha ps/ sao bà bạn có kỉu chào giống tớ thế nhỉ . tớ cũng hăy chào mấy đứa bạn kỉu ?omej se kamo? hehee
vngirl : thì tất nhiên là tớ nằm cách ông ý có mỗi cái rèm thôi nên mới dám cho lột trần như thế chứ! với cả đấy là do tớ nói với em kia là dùng dầu cho ông ý, ông ý cứ la oai oái, sao em không dùng mà lại bắt anh dùng một mình, chắc là thấy ngượng Đấy là tự nhiên có một lần dở hơi đi thử cho biết thế thôi, chứ mấy cái khoản làm đẹp được cái hơi bị...lười. Đến cắt tóc còn bảo thằng em xoẹt ngang một cái là xong, chẳng bao giờ ra hàng nữa là! Nhiều lúc cũng thấy mình nhà quê quá, nhưng rồi lại tự an ủi thôi đợi bao giờ chồng làm được nhiều tiền thì mình đi phục thù, còn bây giờ thì đành sinh viên nghèo vượt khó vậy Anyway, post cái này cho bạn input không thì lại bảo mình suốt ngày spam buôn dưa lê. Xoa bóp dưỡng dung nhan Massage mặt là phương pháp đơn giản, dễ làm, mất ít thời gian lại không tốn kém để có được làn da đẹp, mịn màng. Làm đều đặn, da sẽ sáng hồng và không còn nếp nhăn, giúp cho tuổi xuân kéo dài. Trước khi xoa bóp nên rửa mặt sạch sẽ, dùng một loại kem dưỡng phù hợp với da của mình. Bước 1: Xoa bóp sau khi bôi lớp kem mỏng lên mặt, lấy 4 đầu ngón tay day vùng trán khoảng 1-2 phút rồi vuốt từ trán sang 2 bên thái dương, vuốt 10-15 lần. Bước 2: Xoa xát lông mày và mắt. Dùng ngón trỏ miết từ đầu lông mày đến chân lông mày, rồi kết hợp với ngón cái véo lông mày lên khoảng 1 phút. Ấn huyệt toản trúc (đầu lông mày), huyệt ấn đường (chỗ lõm giữa hai cung lông mày), huyệt đồng tử liêu (đuôi lông mày) mỗi huyệt 30 giây. Nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ day nhẹ ở hai hố mắt và hai thái dương. Bước 3: Xoa bóp vùng mũi. Dùng ngón giữa vuốt từ cánh mũi lên gốc mũi rồi lại vuốt xuống, bóp nhẹ hai cánh mũi. Day huyệt nghinh hương (cạnh chân cánh mũi) 1-2 phút. Bước 4: Xoa xát vùng má. Dùng lòng bàn tay xoa xát hai bên má, xoa sang hai bên, các ngón tay day và ấn nhẹ vào các huyệt quyền liêu (dưới xương gò má), huyệt giáp xa (góc hàm), xoa nhiều lần làm cho da căng và nhẵn. Bước 5: Xoa bóp vùng cằm. Dùng lòng bàn tay xoa xát đều từ phải sang trái rồi ngược lại, bóp nhẹ rồi day huyệt thừa tương (giữa cằm). Bước 6: Sau khi xoa xát vùng mặt, dùng hai lòng bàn tay xoa xuống dưới hàm và hai bên cổ, làm cho da cổ căng và mỡ không bị ứ trệ dưới cằm. Sau đó, bạn nên rửa mặt bằng nước ấm, lau khô bằng khăn bông thấm nhẹ, tránh làm xây xát da. Cùng với phương pháp massage mặt, để giữ gìn làn da luôn sáng bóng và tươi trẻ, có thể kết hợp rửa mặt bằng nước vo gạo hằng ngày vì trong nước vo gạo có cám gạo chứa nhiều vitamin, giúp cho da trắng và sạch, mỡ màng tự nhiên. Cách dùng: Khi vo gạo, gạn lấy nước để một lúc cho lắng, lấy nước trong để rửa, sau đó rửa lại bằng nước ấm cho sạch. Ngày rửa một lần, không dùng nước gạo cũ vì các vitamin và khoáng chất đã phân hủy và bay hơi. Nếu làm được thường xuyên, bạn sẽ có một làn da tuyệt vời. BS. Nguyễn Kim Lan, Sức Khỏe & Đời Sống
Cám ơn Guardianangel về bài massage nhé. Một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ thử sau. Tớ muốn ra hàng vì người ta có bài bản hơn thôi. Còn bình thường tớ một phần tư còn chưa có nữa là một nửa. Anh nhà guardianangel tâm lí thế còn gì nữa, hai người còn có thời gian rủ nhau đi massage, thích nhỉ. Đúng là nếu tớ mà có người yêu thì sẽ ở nhà bắt người yêu massage cho chứ không ra hàng để tốn tiền đâu...hehhe.. phải tận dụng sức lao động chứ. Thay lời cảm ơn, tớ vote mấy ông sao cho Guar và Vngirl
Cảm ơn input vote cho tớ, tớ cũng vote input 5* lại quả nhé, để cả nhà cùng vui, dù gì thì cũng chẳng mất gì của bọ hôm nay thi xong rỗi rãi, đi buôn hết từ topic này đến topic khác