1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MASTERS SERIES HAMBURG (CHLB ĐỨC) 2008.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em cũng có xem trận Nadal, nhưng xem set 2 thôi. Suýt chút nữa thì Nad phải đấu set 3. Quả bỏ nhỏ của anh chàng người Ý lợi hại phết các bác nhỉ, Nad cứ gọi là chạy loạn, anyway Nad cũng đã chiến thắng
    Cho em hỏi 1 câu với ạ, chắc hơi stupid nhưng vì ko biết, tỷ số ghi là
    A. Montanes (ESP) - J. Acasuso (ARG) 7:6 (3) 6:3
    thì cái số (3) nghĩa là gì ạ?
  2. f_men

    f_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    3 là số điểm mà người thua có được trong loạt Tie break đấy.
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu 3 là điểm cách biệt trong loạt tie break, thông thường sẽ là 2 nếu cả 2 cùng hòa 5-5...không bít đúng ko
  4. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là 3 tức là người thua được 3 điễm và người thắng được 7 điễm trong loạt tie break . Nếu có trận đề là (8) thì có nghĩa là người thua được 8 điễm và người thắng phài cách 2 điễm tức là 10 . Quy định đánh tie break là như vậy đó .
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Số 1 TG nhẹ nhàng vào tứ kết.
    Một ngày buồn cho những cổ động viên Nga: họ không còn ai đại diện đi tiếp sau khi Davydenko (HG4) và M. Safin đều bị lọai.
    Kết quả một số trận (vòng 3) vừa xong:
    N. Djokovic (SRB) - I. Karlovic (CRO) 7:6 (3) 6:3
    A. Seppi (ITA) - J. Monaco (ARG) 6:0 6:3
    A. Montanes (ESP) - J. Tipsarevic (SRB) 6:2 6:1
    N. Kiefer (GER) - N. Davydenko (RUS) 7:5 6:3
    R. Federer (SUI) - R. Soderling (SWE) 6:3 6:2
    F. Verdasco (ESP) - D. Ferrer (ESP) 7:6 (4) 6:2
    C. Moya (ESP) - M. Safin (RUS) 6:2 6:7 (3) 6:1
    Trận đánh V3 cuối cùng đang khởi động là R. Nadal (HG2) gặp A. Murray (HG15)
    AZ.
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trận cuối cùng giành vé vào Tứ kết:
    R. Nadal (HG2) đã hạ A. Murray (HG15) 2-0 (63 62), mất 1 giờ 17 phút với tỉ số hệt như R.Federer "luộc" Soderling cũng ở vòng 3 này, nhưng Federer chỉ mất 1 giờ 03 phút, đây cũng là trận đấu nhanh nhất ở vòng này.
    Trận kéo dài nhất (vòng 3) là 2 giờ 27 phút (trận Ông hoàng Nga Safin thua Carlos Moya 26 76 61).
    Các trận tứ kết sẽ là:
    FEDERER gặp VERDASCO
    KIEFER gặp SEPPI
    MONTANES gặp DJOKOVIC
    NADAL gặp MOYA (là cặp mà 2 thầy trò đồng hương choảng nhau!)
    AZ.
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    VỀ 4 TRẬN TỨ KẾT CHIỀU NAY (16 THÁNG 5)
    [​IMG]
    3/4 trận này nói chung là ẩn số của nhau, điều này hứa hạn nhiều kịch tính, bất ngờ, đây cũng là sự "mới mẻ" tạo nên không khí hấp dẫn của giải.
    Tuy nhiên để làm nên cái gọi là "sự mới mẻ của giải" thì có đến một nửa tay vợt HG (chúng ta quá quen mặt) phải làm khán giả ở tứ kết là:
    D. Ferrer
    N. Davydenko
    J. Monaco
    và A. Murray.
    Hãy chờ xem sự mới mẻ này thú vị như thế nào vào buổi chiều nay nhé!
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe!
    AZ.
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    AZ.
  9. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kết quả các trận Tứ kết:
    Chiều ?"tối hôm qua (giờ VN) các trận Tứ kết Hamburg Masters 2008 đã thi đấu xong.
    Kết quả cũng vẫn không có gì bất ngờ, các tay vợt HG đều thắng nhẹ nhàng, trong vòng? nhỉnh hơn 1 giờ đồng hổ cho mỗi trận.
    Chỉ có trận tứ kết của 2 tay vợt không được xếp HG là A. Seppi (Ý) và N. Kiefer (Đức) là có phần ?omáu? nhất, kéo dài đến 3 giờ 13 phút.
    Sau đây là kết quả chi tiết:
    FEDERER thắng VERDASCO 63 63 (1g20?T). Không có gì để lại dấu ấn.
    SEPPI (ý) thắng KIEFER 63 57 75 (3g13?T). Kiefer khởi đầu quá tệ, mất ngay 2 game cầm giao bóng ở set đầu. đến game thứ 5 của set 1 mới tìm được game đầu tiên (1-4). Tuy vậy sau đó anh cũng vùng lên mạnh mẽ cộng với cổ vũ của khán giả nhà, Seppi đã không ?otung hoành? như trước được, Kie lấy lại set 2. Rất vất vả Seppi mới giải quyết được Kiefer ở set quyết định.
    DJOKOVIC thắng MONTANES 63 62 (1:17?T). Tôi rất ít khi được xem Montanes thi đấu, lần này thấy Mon có quả BH 1 tay thực sự mạnh mẽ và khá chính xác. Anh đã có nhiều quả làm Djo bất ngờ, bị động, nhất là trong mấy game đầu set 1. Tuy nhiên với trình độ và kinh nghiệm, Djo đã không để cho Mon cơ hội nhiều để phô diễn nó.
    NADAL thắng MOYA 6163 (1g15?T). Chênh nhau đúng 10 tuổi, Moya tỏ ra quá già so với Nadal, dù trên đường chiến đấu vào tứ kết Moya đã làm nhiều tay vợt nhỏ tuổi hơn ?obuồn?.
    Các trận bán kết sẽ là: Federer / Seppi
    [​IMG]
    Nadal / Djokovic
    [​IMG]
    AZ.
    Tổng hợp từ Internet.
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 17/05/2008
  10. newpeace

    newpeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trận Fed thắng Vedasco thì cũng chả vẻ vang gì lắm. Vedasco vừa yếu hơn Fed mà lúc 3-3 ở set 2 thì Vedasco chấn thương đánh như đi bộ vì đau chân. Lúc đấu cu này cũng dồn cho Fed dúi dụi ở cánh traí.

Chia sẻ trang này