1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MASTERS SERIES HAMBURG (CHLB ĐỨC) 2008.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f_men

    f_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quá chán nản với tâm lý của cha nội Móm này, tui tắt tivi đi ngủ đây
  2. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Quả thật với những ai là fan hâm mộ của Federer thì trận chung kết hôm nay có quả nhiều cảm xúc.
    Không thể viết được gì hơn khi đương kim số 1 thế giới lại có thể thua ngược như dân amateur đánh bóng.
    Séc 1 dẫn 5-1 và 2 set points để thua ngược 5-7.
    Séc 2 dẫn 5-2 và tí xíu nữa cũng thua ngược 5-7 khi để Nadal gỡ 5-5 và Federer cầm giao bóng bị dẫn 0-40. Sau đó Federer thắng liền 5 points để đưa trận đấu về tie-break và thắng 7-3
    Séc 3 thì mất ngay game giao bóng thứ 2 để Nadal dẫn 3-1, căng thẳng nhất là lúc Nadal dẫn 4-2 và cầm giao bóng, Federer có break point nhưng tự đánh hỏng trong tình huống cực kì ngon ăn. Nadal vượt lên dẫn 5-2 và kết thúc luôn trận đấu với tỉ số séc 3 là 6-3.
    Chung cuộc Nadal thắng Federer với tỉ số các séc là 7-5,6-7 và 6-3.
    Không hiểu là có cá độ gì không chứ tui không thể tiêu hóa được các thất bại của Federer trước Nadal trong các trận gần đây, tòan dẫn trước 5-1, 5-2, 4-0, rồi để thua ngược một các cực kì khó hiểu, tòan tự đánh hỏng !!!!!!!!
  3. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng xem set đầu cho đến lúc 5-1.trình Federer rõ ràng cao hơn Nadal.từ serve,roa,rơve đến vôlê,slice.....tất cả đều vượt trội.thế mà............................
    Sao Federer cứ sợ Nadal thế nhỉ.vấn đề của Fed ko fải ở kỹ thuật,hay thể lực mà là ở tâm lý.khi tim đã đập chân đã run thì làm sao có thể đánh hết sức mình được nữa.bản lĩnh Federer ko xứng đáng là bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới.có lẽ bác nào biết mail Federer thì mail khuyên cậu ta nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi.đó là lời khuyên tốt nhất cho cậu ta lúc này.
    Thất vọng cho thần tượng bấy lâu hằng ngưỡng mộ.Ôi,Jinđô,ta nhớ người......
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    TRẬN CUỐI CÙNG!
    Quả là một trận chung kết lạ kỳ cho Nadal và đầy thất vọng với Federer!
    Fed khởi đầu của set 1 rất tốt, những quả tạt thuận tay của anh vào bên BH của Nadal nhiều quả làm cho Nadal chỉ đứng nhìn. Đến game thứ 4 hay 5 gì đó, Nadal còn phải được chăm sóc chấn thương ở chân phải.
    Fed dẫn một loạt đến 5-2, rồi mọi chuyện bỗng dưng khác đi một cách tồi tệ!
    Chỉ 1 game quyết định mà Fed không làm được, để cho Nad đi luôn một mạch, thắng lại 7-5.
    Set 2 cũng với kịch bản như vậy, 4-1 rồi 5-2 (lại 5-2) Fed chỉ làm được đến vậy và để cho Nadal vùng lên gỡ lại 5-5, nhiều cú dứt điểm của Fed lần này quá « hiền », anh thường đánh ngay vào tầm của Nadal để rồi lãnh cú «hồi mã thương» chí tử !
    Tuy nhiên dần dần Fed lấy lại 6-5, Nad lại gỡ 6-6 và Fed thắng trong loạt tie-break!
    Set 3 tinh thần của Fed xuống thấy rõ, các « tuyệt chiêu » của anh hình như « không làm việc » như các BLV mô tả. Có thể vẫn còn lực mạnh, nhưng điểm rơi của nó không « độc », Nadal trong một trận đấu sung sức, vẫn như thường lệ ông Vua đất nện này có những lần cứu banh khó tin, anh kết thúc set 3 nhanh chóng mà Fed chỉ có được 3 game.
    Tỉ số chung cuộc Nadal thắng Federer 2-1 (75 67 63). Nadal đã trả được món nợ năm ngoái (2007) sòng phẳng.
    Fed cần phải luyện tập lại nhất là về tinh thần thi đấu vì? ?olạnh lùng? thôi chưa đủ. Hoặc rất dễ, anh nên xả bớt sự căng thẳng quá đáng trong thi đấu bằng cách thỉnh thoảng cũng la hét lên như? các tay vợt khác.
    Mời các bạn xem vài tấm hình trong trận đấu này, tôi chụp từ www.bet365.com.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Vài tấm khác:
    Mẹ ơi! Sao vậy?
    [​IMG]
    Tréo giò Fed! Quả cứu banh này của Nad thật hay, Fed thua cũng đáng.
    [​IMG]
    Một trong những điểm sáng của Federer, set này anh cầm giao bóng và bị dẫn 0-40, nhưng anh vẫn kết thúc thắng lợi ở game này.
    [​IMG]
    Coi vậy chứ Nadal cũng bị ?oquần? cho ra bã!
    [​IMG]
    Sau cùng là ký tặng cho AZ nè! Sướng!
    [​IMG]
    Ngủ thôi, chúc các bạn một tuần lễ mới mẻ, làm việc ?osung? và thành công.
    AZ.
    Tổng hợp từ internet.
  5. HNTHOU

    HNTHOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua đúng là 1 trận tồi tệ với Fed và các fan của anh. Ai mà ngờ sau khi dẫn trước 5-1 lại bị thua ngược 7-5 cơ chứ. Chẳng thể hiểu đc năm nay là cái năm gì mà Fed thi đấu thất thường như thế.. vậy thì ước mơ giành đc grand slam rollan garros khó thành lắm.. chí ít là trong năm nay, rồi lại còn wimbledon nữa chứ
    Ko biết với kiểu chơi như trận hôm qua thì Fed còn giữ vị trí số 1 bao lâu nữa đây khi mà Nad vẫn trâu bò còn Nole thì càng ngày càng trưởng thành. Cứ nghĩ là lại thở dài ngao ngán ..
  6. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    phải nói thực sự là hôm qua ku ANAL chơi quá hay, nhiều cú ko thể tưởng tượng nổi, win là xứng đáng thôi. Tui cho là sang 2009, Nole và ku móm sẽ đổi chỗ cho nhau còn ANAL vẫn số 2!
    Được nobitahp sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 19/05/2008
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đọc thêm sau trận chung kết Hamburg Masters:
    Nadal (2TG) đã giành được danh hiệu vô địch thứ 3 trong năm (2008) khi thắng tay vợt 4 lần vô địch Hamburg Masters và cũng là 1TG R. Federer 2-1 (75 67 63).
    Nadal trở thành người thứ 3 (kể từ 1990) giành được 3 danh hiệu vô địch Masters Series trên sân đất nện: Monte Carlo; Rome và Hamburg. 2 người trước anh làm được điều này là các cựu số 1 TG: Gustavo Kuerten và Marcelo Rios.
    [​IMG]
    Nadal nói: ?oĐây quả là một chiến thắng quan trọng với tôi. Tôi luôn tập trung cho việc này. Roger đã mắc khá nhiều lỗi nặng (quan trọng) trong set đầu và điều đó giúp tôi rất nhiều. Tôi khởi đầu tệ quá! Trận đấu hôm qua (với Djokovic) hôm nay mới bắt đầu ?ohành? tôi. Tôi cảm thấy chân tôi có vấn đề, một cơn đau nhẹ. Tuy vậy nó cũng làm tôi khó tập trung.
    Nhưng rồi tôi cảm thấy tốt dần lên?.
    Nadal giải thích: ?oTôi thấy thấm mệt, đâu chỉ là mệt về thể xác. Tôi cũng nhủ thầm phải kiên trì hơn, vì sự căng thẳng hôm qua đè nặng. Hôm nay nó vẫn dai dẳng theo tôi khi ra sân. Nhưng sau cùng mọi thứ đều thay đổi. Chắc chắn nó là điều quan trọng khi đánh bại số 1TG và trở thành người (có thành tích) tốt nhất trong năm. Với kết quả này, tôi xem như đã có mặt tại Masters Cup rồi! Đấy là mục tiêu ưu tiên của tôi. Tôi rất vui vì điều này. Tuy vẫn là số 2TG, nhưng tôi đã ?oáp sát? số 1 rồi!?
    Đây là lần thứ 12 hai người gặp nhau ở trận chung kết. Còn trong năm nay Nad cũng vừa nâng lên con số 3 lần liên tiếp cho Fed về nhì ở trận 3 CK Masters (2 trận kia là Monte Carlo và Barcelona).
    [​IMG]
    Hình ảnh này nói lên tất cả.
    AZ: Nợ nần lại ?ochồng chất?, tuy nhiên việc thanh toán nợ chắc có lẽ rất khó khăn cho người vay (Federer), với hàng loạt những lợi thế sân (như sân nhà), thể lực, chấn thương, dẫn điểm,? mà Fed vẫn không lật đổ được ông Vua đất nện lần này.
    Chắc anh cũng phải cần thời gian để ?ochiêm nghiệm? kỹ lưỡng hơn.
    AZ.
    Lược dịch từ www.atptennis.com
  8. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lần sau , 2 cu này Oánh nhau ở sân đất nện thì khỏi xem. Chả có gì mới cả sau bao ngày. Ngồi xem mà cứ hỏi : Sao ấy nhỉ ?
    Đây có lẽ là lúc các bình luận viên và các chuyên gia tâm lý vào cuộc .
    Còn về lối đánh thì là chuyện muôn thủa, không có hồi kết.
    Chỉ chắc 1 điều là không thể có chuyện bán độ. Hic
  9. habitat

    habitat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  10. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Các trận đấu giữa Federer và Nadal đều hay cả bác ơi :)
    Cũng phải công nhận rằng nhờ có những trận thua éo le này mà tennis năm nay sôi động hơn hẳn so với các năm trước.
    Kịch tính, thú vị, sôi nổi, hào hứng sẽ là tennis của năm 2008 này.

Chia sẻ trang này