1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MASTERS SERIES MONTE-CARLO (MONACO) 2008.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt phát cuối:
    Vào set 2, sau khi thắng một mạch đến 4-0, Fed bất ngờ để Nadal thắng dễ dàng 5 game tiếp theo, dẫn lại 5-4 và cuối cùng Fed đành ngậm ngùi gác vợt ở tỉ số 5-7.
    Quá buồn với Fed .......
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    CUP VÔ ĐỊCH VẪN CHƯA ĐỔI CHỦ
    Vô địch R.Nadal
    [​IMG]
    Đây là trận đấu khá kỳ lạ với diễn tiến trên sân hiếm thấy trong các trận đấu, nhất là ở một trận CK cỡ Masters Series!
    2 tay vợt liên tục bị mất điểm ở bàn đấu mình cầm giao bóng. Set 1 Fed giành được 2 break-point, trong khi Nad giành được tới 3 break. Tỉ số Set 1 là 7-5, Nadal thắng.
    Set 2 cũng vậy, mà còn có phần lạ lùng hơn!
    Fed dẫn một mạch: 4-0, Nadal vùng lên lấy lại 5 game liền : 5-4 (thật là chỉ thấy ở các trận đấu phong trào!)
    Rồi cũng như Set 1, khi tỉ số là 6-5 thì Fed cầm giao bóng, anh cũng để mất game quyết định này đồng nghĩa với việc Nadal bảo vệ được Cup.
    Xem bảng thông kê số liệu kỹ thuật của trận đấu, ngoài giao bóng ăn điểm trực tiếp Fed trội hơn, còn lại các chỉ số khác, anh đều thua Nadal rõ rệt.
    [​IMG]
    www.protennislive.com
    Monte Carlo đã khép lại, nói chung vẫn chưa có đột biến nào đáng kể.
    Ông vua đất nện Rafael Nadal vẫn là một tượng đài thách thức.
    AZ.
  3. f_men

    f_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng lun ! Không được xem trận chung kết vừa rồi, nhưng theo diễn biến tỉ số của set 2 có thể tưởng tượng như sau :
    - Lúc dẫn đến 4-0 chú Móm bỗng nhiên lo lắng, sao mình có thể ăn cu móc ... dễ dàng thế ! Có gì không ổn đây !?? và thế là không ổn thật >>> thua >>> lại cảm thấy "rè" Nadal hơn nữa
    Vì vậy, chú Móm nếu muốn có 1 cái Roland lận lưng thì không cần phải tìm HLV, mà phải tìm một nhà thôi miên, để xóa bỏ cái tâm lí "rè" Nadal !
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal trở thành người thứ 2 trong lịch sử ATP Masters Series vô địch cả ở 2 nội dung đơn nam và đôi nam sau trận đấu giữa anh và người đồng hương Tommy Robredo thắng cặp Bhupathi và Knowles 6-3, 6-3 tại Monte-Carlo hôm qua.
    AZ.
    Theo www.atptennis.com
    @ mems: định post tấm ảnh mà không được, chờ lâu quá, báo lỗi hoài, các bạn xem "chay" vậy nhé!

Chia sẻ trang này