1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mastersprint Nam tiến

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bảo trọng
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác là thắng thua em cũng báo cáo để anh em còn biết..
    CÒn ở trong đấy thì toàn hàng khủng thôi, em mới đánh ở clb Lao Động thôi, toàn kiểu chuyên nghiệp về hưu sớm, bố nào cũng quất trái quất phải kinh hồn, trình độ tầm trung ở cái clb đấy đã đủ để cho em 2 bóng trở lên rồi...
    Quả thật điều em ngại nhất là phong độ của em, nó chẳng ổn định lắm. Hôm hay thì đánh ngang ngửa top @, hôm dở thì nhóm C,D cũng cho em chết, lo lắm. CÒn hôm nọ ăn được bác Cua 1 séc là may rồi, bác cứ nhắc mãi ( trong khi thua em đến 2 trận toàn 3-0 thì chẳng thấy nói gì ), bác phải cổ vũ em chứ lỵ.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 05/12/2005
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày mai 10h thứ 3 ngày 6/12, em sẽ chiến đấu với chú Khoa tại nhà văn hoá quận Hai Bà. Em vừa mới hẹn được chú ấy chiều nay, cha này cũng củ chuối bắt em phải ăn được 1 trong 2 bố nào ấy ( hình như 1 chú tên là Cường ) thì mới được chiến với chú ấy, tối nay chú ấy sẽ lục tìm lại cái vợt ( nghe đến câu này em vỡ bụng vì cười mất ). Em đoán chắc 2 ông kia đánh hay hơn chú Khoa này ( vứt cho mình miếng xương đây ). Tự dưng sáng nay ra Tăng, mất công quá, chiều nay em sẽ ra nhà văn hoá quận 2 Bà để làm quen sân bãi. Sân đấy như em nhớ thì vào buổi sáng thì chói, sân mùa đông thì trơn huhu
  4. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai, 6-12 chú có cần bia đỡ đạn ko để anh ra làm bia đỡ đạn giúp chú khởi động?
    Buổi sáng anh vẫn phải đi làm nhưng nếu cần có thể xin nghỉ nửa buổi được. Trước đây anh vẫn hay chơi ở Nhà văn hoá Hai Bà Trưng (vì gần nhà mà) nên sân bãi ở đây ko thành vấn đề đối với anh. Nói chung bàn có độ nảy ko đưọc tốt cho lắm, sân cũng ko rộng như ở THĐ nên di chuyển ko thoải mái lắm.
    Tuy nhiên theo tình hình của ông Khoa mà chú nói thì ko có gì đáng ngại cả. Anh lúc nào cũng đặt cửa chú.
    À, nếu tiện thì mang luôn 1 ít đĩa CD trắng đến nhé. Lúc nào anh ghi xong sẽ đưa xuống THĐ cho chú, hy vọng là chiều CN sẽ đưa được cho chú.
    Có gì cứ alô nhé
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sáng mai, 6-12 chú có cần bia đỡ đạn ko để anh ra làm bia đỡ đạn giúp chú khởi động?
    Buổi sáng anh vẫn phải đi làm nhưng nếu cần có thể xin nghỉ nửa buổi được. Trước đây anh vẫn hay chơi ở Nhà văn hoá Hai Bà Trưng (vì gần nhà mà) nên sân bãi ở đây ko thành vấn đề đối với anh. Nói chung bàn có độ nảy ko đưọc tốt cho lắm, sân cũng ko rộng như ở THĐ nên di chuyển ko thoải mái lắm.
    Tuy nhiên theo tình hình của ông Khoa mà chú nói thì ko có gì đáng ngại cả. Anh lúc nào cũng đặt cửa chú.
    À, nếu tiện thì mang luôn 1 ít đĩa CD trắng đến nhé. Lúc nào anh ghi xong sẽ đưa xuống THĐ cho chú, hy vọng là chiều CN sẽ đưa được cho chú.
    Có gì cứ alô nhé
    [/quote]
    Anh tốt với em quá, các bác trong box tốt với em quá huhu. Mai nếu anh rảnh thì 9h30 có mặt ở đấy, em với anh khởi động 1 tý cho nóng người.
    Họp báo 1 chút:
    TÌnh hình chiều nay em ra 2 Bà để làm quen sân bãi, quả thật đây là 1 trong những sới dở nhất mà em từng chơi, sân trơn, bàn xịt, chật, ko vướng người thì cũng vướng cột... hôm nay em cũng gặp một số người đánh cũng được tuy nhiên cũng chưa phải đánh vất vả để thắng.
    Ra sới đấy gặp Châu Giang, anh ấy rất thân thiện tuy nhiên do mới đi đánh giải về phải dạy bù cho học sinh nên ko cọ sát được với anh ý. Em đã hỏi chú Cường ở sới đấy, hoá ra chú ý có biệt danh là " Cường xăm ", thấy bảo đánh khá lắm- chính Châu Giang bảo thế, Châu Giang còn dặn dò đánh với chú đấy phải xác định đánh hết tay chứ nếu cứ đưa đẩy à ơi thế nào cũng thua. Rồi cả Hùng lùn lùn học BK thỉnh thoảng vẫn xuống Trần Hưng Đạo tập cùng anh em cũng bảo em chắc thua vì mới tập lại ko ăn được ông đấy đâu ( chắc lại ấn tượng vụ em mới tập lại vừa đánh vừa nhăn nhó ).
    Quả thật chú Khoa rất thâm vứt cho mình miếng xương, cha Cường này đánh khó chịu thật, dơ đưa đẩy 2 góc, nếu dơ này đánh ở sới khác thì chắc tan xác nhưng đúng là địa lợi: bàn xịt sân trơn, lối đánh này trở nên khó chịu vô cùng, bác Cua79 nhà mình gặp dơ này chắc có trận tưng bừng tha hồ xa xéo( hôm nào bác xuống kiểm chứng tầm 6h chiều), ....
    em nghe lời Châu Giang đánh quyết tâm ngay từ đầu, chú ý chắc đoán em ko phải gà nên cũng đánh quyết tâm lắm, trời lạnh thế mà cởi hết cả áo thì các bác biết rồi đấy, lúc cởi áo em mới hiểu sao lại goi là Cường xăm( cả 1 con gì loằng quoằng trên bụng ý, em nhìn ko rõ lắm) và kết qủa là em thắng 3-0 haha, em sợ dơ công chứ đâu có sợ dơ thủ kakaka. Sau đấy đánh thêm mấy séc hữu nghị thì chú ý cũng ăn được 1,2 séc. Lúc về vẫn còn nhìn thấy trên bụng chú ý 2 cái viên tròn tròn đo đỏ do em bạt 1 chưởng, giật 1 chưởng trúng kêu pét pét mà lòng tràn đầy thích thú ( trời lạnh thế này mà ăn viên đấy thì sướng phải biết ). Tuy nhiên đây là 1 đối thủ thực sự, đánh hay, khiêm tốn, thân thiện ( giống em, trừ mỗi khoản khiêm tốn ). Các bác biết tính em đừng chấp nhé, em đùa cho vui thôi.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chúc mừng ông anh nhé. Kể ra mai ông anh đánh sớm một chút em có việc qua đấy có thể vào hò hét cổ vũ môt lúc gọi là. Nếu 9h30 thì muộn quá em phải đi lên trường mất rồi. Vầy nên post bài chúc ông anh chiến thắng vậy.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, sáng nay em đã đánh với chú Khoa đấy, kết quả em thắng 3 -1. Rất cảm ơn các bác đã cổ vũ em, nhất là bác cdp đã nhiệt tình đến clb sáng nay để khởi động cùng em và cổ vũ nhiệt tình, cám ơn bác nhiều lắm.
    Nếu ko có gì thay đổi thì chiều thứ 5 em sẽ lên xe xuôi dòng về phương Nam tránh rét, hoặc tối thứ 6 em sẽ bay thẳng vào HCM luôn ( nếu ko liên lạc được với bác ansoxvn ). Muộn nhất là tối thứ 7 em sẽ vào đến HCM.
    Anh thanhhung28 bố trí thời gian anh em mình gặp nhau mấy séc nhé.
    Anh ansoxvn đâu rồi sao ko thấy xuất hiện thế
  8. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế là mastersprint đi đấy! Đi nhé .
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Master đi thật rồi!!lLiệu có cần cua79 hát bài tiễn bạn lên đường không...Còi đã khuất xa rồi đấy lưu lại tôi những kỉ niệm người bạn cùng thủa giờ nay đã xa cuối trời,,khuya về sân ga vắng tênh nỗi buồn thương nhớ đến anh ..mong ngày nào đó ta ..Gặp nhau....NHớ đi anh em giao nhiệm vụ trận nào GIẾT trận đấy !!Về mà kể thua thì Ông LỘT hết tràng hạt..Hạt trong lẫn hạt ngoài đấy!!!
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, chiều nay bác nào rảnh thì đến Trần Hưng Đạo tập với em để em hoàn thành nốt một số chiêu thức cuối cùng để còn Nam chinh. Hẹn gặp các bác.

Chia sẻ trang này