1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Anh Em Mất Anh Thật Rồi ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em cố gượng bao năm rồi anh ạ
    tìm quên đi tấc cả để đời vui
    nhưng làm sao quên được hởi anh tôi
    khi ngày tháng níu hồn tìm bóng cũ
    chiều nay mưa , trời cũng buồn u rũ
    tiếng chim chiều thê thiết rét run đau
    trong mắt em không gian chỉ một màu
    đen tối lắm tìm đâu luồng sáng mới
    từ anh đi , bước chân anh rất vội
    chẳng quay nhìn , em nước mắt tiển đưa
    và lúc này anh chợt nhớ tình xưa
    nhớ chi nữa , em sắc phai hương tạ
    anh bây giờ làm gì nơi xứ lạ
    và được gì khi anh đổi tình xưa
    tìm được gì trong thế giới ảo mơ ?
    giầu sang không ? danh vọng lên tột đỉnh ...???

Chia sẻ trang này