1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất anh mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_xala, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_xala

    nguoi_xala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mất anh mãi mãi

    anh thân !

    em biết làm gì đây hả anh, tại sao anh bỏ em ra đi mà ko nói một lời nào , tại sao vây hả anh .Bây giơ anh đã đi đến một phuongqq trơi xa lạ, để lai em giữa muôn trùng đâu khổ anh co biết ko

    thế là đã 2 năm trôi qua, giá như ngày đó ko đến anh nhỉ, giá như thời gian có thể quay trở lại thì hay biết chừng nào nah nhỉ,

    hôm nay em về quê anh sớm hơn mọi năm 2 ngày, em vừa đặt chân xuống xe thì em đã ko cầm nỗi nước mắt , những kỉ niện đó lại ùa về trong em, với bao kỉ niệm êm đềm chợt đến rôi chợt đi em ko hề hay biết,

    ngày giỗ của anh có đầy đủ mọi người, tại sao mọi người ko hề trách móc em hả anh , nêunhư tấc ca mọi người oán trách em thì lòng em cảm thấy thanh thản hơn anh à , nhưng ko như vạy anh , moi người vẫn đối xử tốt đối với em, đều nay làm em cảm thấy mình co lỗi nhiều hơn trong cái chết của anh,


    giá như chúng ta ko hề quen biết nhau thì hay biêtt chừng náo anh nhỉ , , thế là đã 2 năm troi qua , em hoàn toàn bi suy sụp , bề ngoài em tỏ ra cứng rắng, nhưng thực chất bên trong cõi lòng em đã tan nát, nhưng ko ai hiểu được nỗi long đó,

    đêm đêm hình bóng anh vẫn hiện về trong ki ức của em , lam sao em có thể thực hiên những lời trong phút cuối anh trăn trối, làm sao em có thể hanh phúc bên người con trai khac
    , nhiều luc em thầm hỏi , em có thể quên được anh ko , nhưng ko anh à , nhiều lúc em cố quên anh đi , để đi tìm mot niềm hạnh phúc mới , nhưng ko thể được, trái tim em chỉ co một hình bóng của anh , em ko biết thời gian trôi qua em xẽ ra sao nữa, nhưng anh mãi mai la người em yuê nhất

    em đẫ mất anh mãi mãi, mất anh mãi mãi,


    Người hỡi sao tình ko đỗ lại
    Hẹn hó ai chỉ một lần thôi
    Ai ra đi ko tả một đôi lời

    Nẻo đường đó người ta vẫn đợi


    AntiBeck
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Cang co' quen 1 nguoi thi se cang nho nguoi do' nhieu hon.
    [blue]To^m...Ro^`ng con...2013
  3. saobangcodon

    saobangcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Hic..hic...hu...hu mới đọc mà đã thấy giống hoàn cảnh của một người bạn học cùng cấp 3, tự dưng bây giờ thấy thương nó quá. Không biết thời gian này nó thế nào, đã nguôi ngoai được phần nào chuyện đó chưa.
    Ê..Ê sao viết chuyện buồn mà lại nhe răng cười thế hở???
    If I had your love...
  4. nguoi_xala

    nguoi_xala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    biết nói thế nào nhỉ, cười là đặc tính chủ mình mà hihihi, cười vậy thôi chứ đâu khổ lắm Sao băng cô đơn à.mỗi khi hè về là thuỷ hay cười như thế đó, Hôm nay là ngày quan trọng của mình đó sao băng cô đơn à , vào ngày này 2 năm vế trước mình đã quên anh ấy, một cái quen thật là ko thể nói trước được đều gì, em ko thể ngờ là mình đã yêu anh, nhưng em ko thể nói được anh à Lúc đó em chỉ là một cô bé học sinh lớp 10 thì làm sao có thể nói yêu được nhỉ, tuy lúc đó em tỏ ra hờ hửng nhưng anh có biết đâu , em đã yêu anh rồi, nhưng em ko thể nói được anh à, em từ chối tấc cả những gì mà anh dành cho em , lúc đó em đâu lắm anh a, nhưng em nghĩ rằng anh xẽ hiểu em , xẽ cho em thêm thời gian, nhưng biết làm sao bây giờ khi ông trời ko muốn anh sống thì làm sao mà ngăn cản được, thế là mọi thứ đã tan biến, chính mùa hè năm ấy màu hè 2 năm về trước em dã mất anh mãi mai, mùa hè đã cướp đi mọi hi vọng của em , va đều em cảm thấy hối tiếc đến bây giờ la em chưa bao giờ nói được câu nói đó với anh la( em yêu anh ) yêu anh nhiều lắm lắm, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi phải ko anh , bây giờ nói nữa để làm gì, tấc cả chỉ la sự muộn màng, dẫu anh đã đi đến một phương trơi xa lạ, nhưng em xẽ ko bao giờ quên anh
    AntiBeck
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ! Mình hiểu được tâm trạng của bạn lúc này, vì mình cũng như bạn vậy. Mình cũng đã mất anh ấy mãi mãi rồi...anh ấy đã quay lại với người cũ.........buồn lắm bạn à nhưng biết làm sao bây giờ chứ?Chỉ biết chúc anh ấy hạnh phúc thôi..........
    " Tôi bật khóc khi thấy mình thua thiệt
    Vòng tay gầy không giữ nổi người yêu"
    Anh ơi mình đành mất nhau..............................
    tuongloan

Chia sẻ trang này