1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất anh rồi, hạnh phúc giản đơn hơn....

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi love_sick84vn, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_sick84vn

    love_sick84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mất anh rồi, hạnh phúc giản đơn hơn....

    Thật buồn phải ko anh? Trong thời gian ngắn ngủi, anh đã nỡ quên đi mối tình đầu của anh, anh đã từng nói với em rằng, mãi mãi anh sẽ ko bao giờ hết yêu em, chỉ trừ khi 1 trong 2 đứa chết, hoặc là em hết yêu anh. Anh ơi, hiện giờ, em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, yêu anh hơn những gì em tưởng tượng, vậy mà sao anh nỡ quên em rồi? Tại sao vậy? Những lời nói trước kia của anh chỉ là giả dối mà thôi sao? Ko, em ko tin, nhưng sự thực vẫn cứ là sự thực, anh giờ đang vui vẻ bên ai, bên ngoài miệng em chúc anh hạnh phúc, nhưng trong tim em thật đau đớn. Em ko phải là quân tử, em chỉ là 1 người con gái rất đỗi bình thường, em ích kỉ lắm anh ạ, em ko muốn anh yêu người đó, em chỉ muốn anh mãi mãi yêu em mà thôi, nhưng ko thể, giờ trái tim anh đã lại dành trọn cho người con gái đó, em giờ đây với anh chỉ là một người bạn, ko hơn ko kém.
    Em yêu anh, vẫn còn yêu anh, anh hiểu ko? Ko bao giờ anh hiểu được điều đó đâu, bởi vì anh đang ay, say trong men tình yêu mới, cô bé ấy giờ đây cũng đang được như em trước kia, được ngồi sau xe anh, ôm anh, ngửi hơi người của anh, một mùi đặc trưng mà có lẽ ko bao giờ em quên được, người đàn ông đầu tiên của em ạ.
    Em đã khóc như 1 đứa trẻ, em khóc trong âm thầm lặng lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ biết người con gái trước kia của anh đã phải khóc nhiều như thế nào khi biết tin về anh.
    Chúng ta đã mất nhau thật rồi sao anh? Anh đã quên hết những kỉ niệm của 2 đứa mình sao? Anh quên hết thật rồi sao? Những gì chúng ta đã có, em mãi mãi ko bao giờ quên được.
    Thế là đã hết, chấm dứt cho 1 cuộc tình đầu thật đẹp nhưng cũng đầy sóng gió. Giờ đây mong anh hãy hiểu rằng anh là người em yêu duy nhất, mãi mãi chỉ yêu mình anh, sẽ ko có 1 người đàn ông nào sau anh mà được như anh đâu. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

    Anh cùng người mới dạo chơi
    Mong anh hãy nhớ 1 điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với 1 người khác em.
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1

    ê cần người yêu ko ...!!
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    gửi tặng bạn bài hát này nhá :
    http://cc.domaindlx.com/tuoitre/webmusic/main.asp?action=nghe&musicid=201
    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 16/05/2004
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1

    Thằng ku này ..caío gì cũng ..hát với hò ..!!
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    nhân tiện gửi anh em 84 một trang âm nhạc dành riêng cho 84 : http://cc.domaindlx.com/tuoitre/webmusic/
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Bạn ơi con trai 10 thằng thì cả 10 thằng đều hay bốc phét , những lời thề thốt thở ra như chỗ không người , những lời hứa hẹn phun như chưa bao giờ được hứa , đó là cái lúc mấy thằng chúng tớ còn yêu vài cô các bạn , khi mà hết yêu rồi thì có lời thề trăm năm , rôi thì hứa ko chia xa nào là thề kmãi mãi bên người tất tần tật đổ sông đổ bể hết . Bạn đã buồn đã khóc vậy sau khi làm những điều đó xong thì hãy đứng lên làm lạ từ đầu , có gì mà vui có gì mà buồn , hãy luôn tin tưởng số phận nằm trong tay mình nó do mình nắm bắt mà có .
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    ừ , sao giống tớ thế nhỉ . Liên lạc tìm cách trả thù đi . giống i sì fóoc luôn
  8. love_sick84vn

    love_sick84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
              Biết khóc vì anh là ko đáng, ko đáng 1 chút nào, nhưng ko hiểu vì sao mà em vẫn khóc, tại sao em lại yếu đuối như thế? Tại sao vậy anh? Tại sao giờ em lại thành ra nông nỗi này? Em thật dại dột khi ko nghe theo lời bạn bè, em thật là ngu ngốc, ngu ngốc hết chỗ nói, khi yêu em thật mù quáng, em làm tất cả chỉ vì yêu anh, để rồi bây giờ em phải ân hận, người ta thường nói: tình yêu thì ko bao giờ phải nói câu rất tiếc, vậy mà em lại hối hận về những việc mình làm, có thể chỉ vì những hành động đó đã khiến anh khinh thường và bỏ rơi em nhanh chóng như vậy sao? thời gian anh quen biết cô bé đó nó quan trọng, nó lớn lao hơn khoảng thoài gian mình quen nhau, thích nhau rồi yêu nhau sao anh? Cô bé đó quan trọng hơn nỗi đau khổ mà em đang phải gánh chịu sao anh? Anh sẵn sàng làm em hụt hẫng đau khổ để đến với người con gái đó. Đúng, cô bé còn trẻ, xinh xắn, hiền dịu chắc chắn hơn em nhiều về mọi mặt, cô bé lại được thường xuyên gặp gỡ anh, ngày nào cũng chạm mặt, khó tránh được chuyện nảy sinh tình cảm, nhưng em ko ngờ tình cảm thoáng qua đó lại lớn lao mạnh mẽ hơn mối tình hơn 1 năm trời của chúng ta, hơn cả những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau, có lẽ cái gì mới cũng gây hứng thú hơn là đồ cũ anh nhỉ? Em cay đắng quá anh ơi.Thời gian gần đây, em cũng đã để tư tưởng đi hoang, nhưng thật sự, những tình cảm với người đó vẫn chưa thể vượt quá anh, mỗi hành động người đó đối với em chỉ càng khiến em nghĩ đến anh, từ cái vuốt tóc, từ anh mắt trìu mến, từ những cử chỉ ân cần...........Cho dù những việc anh làm chỉ để trả thù, để trêu tức em, để cho em biết rằng em ko phải là duy nhất thì những việc đó cũng ko thể biện minh được cho những việc làm của anh.Nhưng thôi, hãy cất mọi chuyện vào quá khứ, ko nên vướng bận làm gì nữa. Em chấp nhận hết, chấp nhận hết tất cả mọi rủi ro mà tương lai em sẽ gặp phải vì những lỗi lầm của quá khứ. Mong anh hạnh phúc. Em sẽ lại tìm kiếm 1 hạnh phúc mới, lần này đã có câu trả lời chính xác của anh, em sẽ chẳng còn gì vướng bận, tình yêu sẽ sớm đến với em, trên đời này ko có chuyện gì là ko thể.........Chỉ nhắc lại 1 lần nữa: Chỉ mong anh nhớ 1 điều nhỏ thôi, con đường ta đã dạo chơi, xinh đừng đi với 1 người khác em, hãy tránh nẻo đường vui ban đầu.
    Anh đừng đến khi em đang quá vuiBởi phút ấy em là người hào phóngCó thể cho đi những gì thiêng liêng nhấtĐể rồi ôm hận một đời...............
  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà nghĩ đến mình , buồn quá ............
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Gửi tặng U bài hát này: Sau một tình yêu của Trần Tâm
    Có ai từng yêu mà ko đau đớn một lần
    Có ai từng yêu mà chưa từng khóc
    Mấy ai được sống như mình đã mơ
    Mấy ai được yêu như mình đã yêu
    Và nào đâu riêng ta xót xa khi tình quay gót.
    Chắc ko gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, chắc ko gặp anh đời ta đâu buồn thế. Trót tin lời hứa để rồi khổ đau, trách chi người nói để rồi lãng quên, bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi.
    Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất, làm sao ta cố giữ khi anh ko cần nữa, làm sao khi số kiếp ko cho tai mãi mãi bên nhau người ơi.
    Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng, lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng. Tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố đi qua niềm đau sau một tình yêu.

Chia sẻ trang này