1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất anh rồi, hạnh phúc giản đơn hơn....

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi love_sick84vn, 14/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi! Thuỷ ơi, mày để nó nói mày thế à, thế là ko được........
    cho nó biết thế nào là girl box này đê, mày sợ nó à
    he he he( thấy rùi chút, chúng mày đánh nhau, tao sướng)
    Đánh nhau đê
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    bà kia có cần thiết phải ở ngoài chọc ngoáy vào thế không định làm tui với cà tìm mất tình toàn kết ah ? phải không thuỷ
    bà cứ liệu đấy kèn
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thôi thôi tôi xin 2 ông bà, ngày nào cũng chat với nhau rồi, mà vào box vẫn có thể buôn được, bái phục 2 người, buôn ít thôi, ko Mod mắng cho giờ, 2 ông bà có mệnh hệ gì tôi cũng ko cứu nổi đâu.
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ầy bà cứ phải động đến mod sao ,tui giờ thấy vào nhầm topic roài thì phải cái topic này con gái nên post bài thì hơn , mất anh rồi chứ có phải mất em rồi đâu ,thui không post bài trong topic này nữa
  5. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai thèm buôn đâu, tao buôn chút cho topic đỡ buồn đó mà, mod ko đồng ý thì mod post bài đê, đây chả dám post nữa, đây post chỉ buôn thôi,
    Tự ái cái, xong buôn tiếp nhở
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hic tui là Mod thật nhưng chả nhẽ mọi người đang trả lời bài lại treo nick , mọi người cố gắng hạn chế nói chuyện riêng mà hãy viết theo hướng của chủ đề ..............
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề tình yêu hử, dễ thôi. Trích 1 đoạn nhật kí của 1 con bé Girl_moc_lop nào đó đọc được ở trên Hoathuytinh.com
    Biết yêu em là chuốc khổ vào thân, sao vẫn cứ chấp nhận yêu em vậy hở anh? Anh nói: anh biết trong tim em, anh ko phai là duy nhất, quá khứ và người con trai đó vẫn đè nặng lên tâm tư của em, nhưng anh chấp nhận tất cả, chấp nhận chờ đợi em, từ ngày em còn vui với hạnh phúc của mình, là trái tim anh đã dành chọn cho em, giờ đây anh phải đấu tranh để dành lại cho bằng được, em ko yêu anh nhiều, ừ ko sao, nhưng rồi thời gian nữa em sẽ yêu anh, hạnh phúc đến sau thường là hạnh phúc thực sự dài lâu, anh sẽ theo đuổi em đến cùng...........
    Mọi lời nói của em là vô ích, ko thể kìm sự quyết tâm của anh được, em là gì, chỉ là 1 con bé rất rất bình thường, phải nói là rất tệ, vậy mà anh.........Em ko xứng đáng đâu, em phải rnói thế nào anh mới từ bỏ đây, thời gian qua chúng ta ở bên nhau, em rất vui, em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào, nhưng anh ơi, em sợ......1 nỗi sợ hãi rất mơ hồ.....người ta ngày xưa cũng yêu em nhiều như thế, nhưng rồi người ta sẵn sàng phụ bạc em ngay trong khi mồm vẫn nói yêu em, rồi em phát hiện ra, tình cảm dành cho anh ko còn bình thường như trước nữa, em sợ, em sợ cái tình cảm đó là tình yêu, em sợ lắm rồi, em sợ cái cảm giác tin tưởng rất nhiều để rồi thất vọng, em phải tránh anh thôi anh ơi, mặc dù như thế là khó khăn với em, ko có anh em sẽ rất cô đơn, nhưng phải như thế, em ko muốn lại phải chịu đựng đau khổ 1 lần nữa, xin lỗi anh. Sẽ nhớ mãi đến nụ hôn ngọt ngào anh đã dành cho em, em sẽ nhớ mãi, nhớ mãi ko quên.......Ngay giờ đây, vừa chia tay với anh xong, mà em đã nhớ anh quay quắt, thời gian qua làm anh vất cả quá, sắp thi rồi, mà chỉ vì em mà anh phải lặn lội, ban ngày thì ở cạnh em, chăm sóc cho em, còn ban đêm về học. Hôm nay lúc anh báo anh được 90 điểm môn khẩu ngữ, thực sự em rất mừng, em vui lắm anh biết mà, môn đầu tiên anh đã bước qua suôn sẻ......chúc mừng anh, mong luôn được nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh, ngốc của em ạ.
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Uhm đung là khi mất gnười yêu rồi cảm tháy hạnh phúc thật đơn giản , ko còn ai quản lí time đi chơi của mình , ko còn ai ghen tị time mình dành cho bạn bè , ko còn ai bắt mình dùng tất cả time rảnh để cho cô ấy ................ ko còn ai làm mình bỏ phí time bên cạnh chỉ để nhìn cô ấy làm đẹp , và ko còn ai bên cạnh mình khi tmie mình cô đơn ......................... bye bye you bye bye my love , bye bye memories , bye bye forever,.........,
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hum qua lơ ngơ đi ngoài đường nhìn thấy sabaga nhà ta đang lai một chị. Chịp chịp, tình củm lắm cơ. Hic hic, trông thấy mà tan nát cõi lòng.
    Sabaga ới ời, em lần mò vào cái box này cũng chỉ nhằm mục đích cưa cẩm anh thui, thế mà anh nỡ lòng nào... Hic hic.
    Mất anh rùi...Hic hic...Bùn quá cơ.

Chia sẻ trang này