1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất anh rồi sao...??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi carotte, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mất anh rồi sao...??

    Thế là hết rồi,chấm dứt tất cả, mọi chuyện trước đây giữa em và anh giờ chỉ còn là mây khói, nó đi quá nhanh , quá vội vàng anh ạ

    Ngày hôm qua là ngày định mệnh, em vẫn chưa tin đó là sự thật,nhưng đến giờ thì em đã hiểu rằng em đã mất anh rồi
    Mới chủ nhật tuần trước anh còn gọi điện cho em , hỏi thăm em, nhưng chủ nhật tuần này em đã ko còn anh...đã thật sự mất anh từ ngày hôm nay, những điều hôm qua em nhận được quatin nhắn của anh, em vẫn mong chờ 1 điều gì đó, vẫn nghĩ rằng đó là sự nhầm lẫn

    EM choáng váng, hụt hẫng đến tột cùng, em đã hiểu điều anh nói trong tin nhắn, em nghĩ đến mà nước mắt cứ tuôn ra , em đã khóc nức nở trong cơn say.Phải ngày hôm qua , em đã say, say thực sự ....em đã tìm niềm an ủi , tìm sự bình tĩnh trong cơn say ...

    Đến giờ bên em mới 4h sáng, em đã thức dậy mong chờ, mong mỏi điều gì đó nhưng hình như điều em mong chờ sẽ mãi mãi ko bao giờ đến nữa...em đã khóc hết nước mắt rồi...khóc khi mỗi lần nghĩ đến anh , nghĩ đến kỉ niệm, những câu chuyện ko biên giới của em và anh....giờ đây tất cả đã theo gió mà bay đi tất cả....để lại mình em trống trải trong sự đau khổ
    Nước mắt và đêm


    Nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi đau
    Nhưng đôi lúc chẳng vơi đi phân nửa
    Là anh hứa lời yêu thương lần nữa
    Em không còn nước mắt khóc đâu anh


    Khi mây trời không chỉ riêng màu xanh
    Là em bước trên đường đầy sỏi đá
    Khi anh hứa rồi quên đi tất cả
    Lối cũ ngày nào ai bước cạnh bên em?


    Rồi nước mắt sẽ là bản nhạc giữa đêm đen
    Rơi thánh thót buốt đau lên từng phím
    Em lang thang- qua từng ô cửa đèn màu tím
    Tím cả con đường- tím cả giấc mơ em


    Gió thì thào qua mái tóc của đêm
    âu hun hút con đường xa xa lắm
    Không nước mắt sao lòng nghe mặn đắng
    Chỉ có mình em - trong vòng tay của đêm

    Vô tình đêm nay , em đọc được bài thơ này,sao nó giống tâm trạng của em quá vậy

    Anh đã từng nói rằng em sẽ là người mãi mãi được hưởng hạnh phúc, bởi luôn có anh trên con đường đời của em, anh sẽ theo sát em....ko 1 điều gì có thể ngăn cản niềm tin và hi vọng của em và anh ...ko có gì là khó khăn để vươn đến 1 tương lai màu hồng....những lá thư, những lời tâm sự vẫn còn đây , nhưng sao giờ em thấy tủi thân quá...ko lẽ anh đã thay đổi nhanh như vậy, anh là người trưởng thành có suy nghĩ người lớn hơn em , tại sao anh lại làm cho câu chuyện cổ tích của em kết thúc ko có hậu như vậy...nhân vật chính của câu chuyện giờ chỉ còn biết sống mà như chết rồi ..trái tim khô héo..sống mất hết hi vọng....em còn biết làm gì đây.....mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi em ko kịp hiểu điều gì đang xảy ra.....mới 3 ngày trước anh còn gọi điện cho em , những giọng nói thân thương ngày nào vẫn còn được ghi âm trong máy em , giờ vẫn còn đó.....
    Tất cả sự hi vọng , giấc mơ ngày nào giờ cũng chấm dứt , dự định tương lai đẹp đẽ cũng ko còn nữa, nó mãi mãi ko được thực hiện......lẽ nào em còn ko được gặp anh lần cuối cùng nữa...tại sao chúng ta ko thể như xưa được nữa thì cũng có thể làm bạn tốt của nhau chứ, vì lý do gì anh lại cay đắng thốt ra những điều như thế....em ko muốn tin , nhưng nếu là sự thật là thế , em cũng ko oán trách anh đâu, bởi em thật lòng muốn anh hạnh phúc, nếu anh đã có người con gái khác hơn em thì em cũng ko có lý do gì mà ko ủng hộ anh....em vẫn vui tươi, vẫn nhí nhảnh như ngày nào, nhưng chỉ vì 2 tin nhắn ngày hôm qua thôi mà hiện giờ em đã thay đổi , em sống mà mất hết niềm tin , hi vọng...

    Em ko biết rằng trên con đường đời còn lại ko có bóng dáng anh ,em sẽ thế nào....ko người chỉ dẫn , bảo ban , ko còn ai để chia sẻ...mất hết rồi...em đã để tuột khỏi tay anh ....giờ em và anh xa nhau quá...chuyện ngày hôm qua còn dang dở, cô bé trong chuyện còn đang đợi chàng trai của mình , chàng trai tốt bụng , và tràn đầy lòng yêu thương dành cho cô gái cũng đang cố gắng được đến bến bờ hạnh phúc ....những ý định tương lai cũng theo đó mà sụp đổ ...dự định em vể VN và sau đó được cùng anh sang đây, chia sẻ nỗi niềm cuộc sống cho nhau , rồi ước mơ cuộc sống giản dị....cũng theo đó mà đi xa mãi....bỏ rơi em trong nước mắt mặn chát và cơn say nửa tỉnh nửa mê nhắc đến anh ...thầm gọi tên anh và nói những lời yêu thương nhất ...dành cho anh tình cảm của người con gái trót gửi gắm trái tim cho anh

    Anh luôn ko muốn em nhắc đến những điều bất trắc xảy ra , vì 1 lý do nào đó mà chuyện của em và anh măi sẽ ko thành hiện thưc...anh nói vậy mà anh làm như thế...mọi chuyện đến đột ngột quá anh ạ...sao anh ko thể gọi điện trực tiếp mà nói những lời đấy, sao ko gặp 1 lần mà giải thích cho em hiểu, em vẫn là người bạn tốt của anh mà, em ko thể vì lý do gì mà thù hận anh được, nhưng nhữg lời anh nói trong tin nhắn ..nghe nó chua xót và lạnh lùng quá....anh đã từng yếu đuối như em hiện giờ cũng chỉ vì em ko chịu hiểu anh và những hiểu lầm đấy đều đã được giải quyết...mọi thứ thật tuyệt vời nếu ko có ngày hôm qua ....

    Anh biết ko , em đang chuẩn bị 1 khung ảnh để ***g ảnh của anh vào, và treo trên tường, cứ mỗi sáng thức dậy em sẽ được nhìn thấy anh , những ánh mắt và nụ cười mà em thấy thân thương và yêu vô cùng....hiện giờ em chỉ còn cái anh cũ của anh , nhưng ngày nào em cũng xem , cũng mỉm cười 1 mình khi ngắm anh...tất cả còn đó, những dòng nhắn tin em cũng để đó...nhưng giờ tất cả đều đã chết....kỉ niệm chết và em cũng vậy...em quá đau khổ ....phải em còn trẻ, còn tương lai, nhưng khoảng thời gian này là lúc em cần có niềm tin hi vọng vào cuộc sống nhất thì em lại ko có ....em biết mình sẽ sao đây.....đời em khổ rồi...sống thế này thì sống làm gì nữa....thà ngủ 1 giấc thật sâu sau đó ko dậy nữa ,để quên đi mọi nỗi niềm , đắng cay còn hơn sống mà ko như sống..

    Em thì ở đây, xa anh quá, ko giúp gì được anh , anh gặp điều ưu phiền mà em nào có hay..thôi thì chúc anh hạnh phúc với con đương anh đã chọn, hãy quên em như chưa có em trên đời này, hãy sống vui vẻ và lạc quan...em cún bé bỏng của anh ngày nào giờ đây sẽ tự mình tìm cho mình con đường , sống cùng những kỉ niệm đẹp ngày xưa ..."nó đang nghe những bản nhạc mà trước đây cùng anh nghe..nó lại khóc....nó cảm thấy nó vô cùng bất hạnh nó chưa thể nào thích nghi ngay được tình trạng này , khóc cho đến khi nào ko khóc được nữa thôi"

    ........tuyệt vọng và tuyệt vọng....

    when you can't get what you like , you must like what you get
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ở trên đời này không có trở ngại gì mà con người không vượt qua được. Rồi thời gian sẽ làm vơi đi tất cả. Tôi biết bạn đang rất buồn rất tuyệt vọng nhưng bạn đừng nghĩ quẩn như vậy. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó nhưng bây giờ nghĩ lại thì chẳng việc gì mình phải tự làm khổ mình khi người ta nỡ ra đi nỡ chôn vùi đi những ước mơ hoài bão những dự định tốt đẹp của ta. Hãy cố gắng lên bạn nhe! Chúc bạn sớm trở lại bình yên và sớm tìm ra lối đi riêng không có "người ta" cho mình.
    Yêu anh nhé em???
  3. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    title của carotte: "Sinh ra ko chỉ làm hạt cát vô nghĩa mà để in dấu chân trên mặt đất và trong trái tim người khác... "
    Bạn đã in được một số thứ vào trái tim kẻ khác rồi đó, bạn không phải là hạt cát vô nghĩa, vậy thì phải sống cho có ý nghĩa chứ
    nothing is free only the cheese on a mouse trap
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ...Chẳng biết 1 ngày..Có bao nhiêu trái tim tan vỡ..Bao nhiêu người phải chia ly xa cách..Bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi...Chắc vô cùng lắm..Hic...Tôi cảm nhận được ngày ấy cũng không còn xa với tôi....Tôi biết rằng tôi sắp mất đi người tôi yêu thương nhất....Khì...Mọi thứ sắp tan biến ...Tôi hình dung ra được..Nếu ngày ấy xảy ra...Tôi sẽ ra sao...Khó khăn thật đấy..Tôi phải làm sao đây..Giá như....Giá như mọi thứ diễn ra như những gì ta mong ước..Giá như...
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sao em nghĩ thế trên đường đời còn đẹp lắm
    Lúc trông gai, lúc trải thảm nhung hồng
    Trời mây đen, nhưng chẳn là mấy lúc
    Lá vẫn xanh, dù có lúc ngả vàng
    Ngẩng mặt lên và cười một tiếng
    Cho lòng em thêm đau quạnh nỗi đau này
    Rồi sau đó em thấy đời thật khác
    Chẳng có mây đen, nắng cũng nhuộm vàng
    Trong tình yêu, ai cũng lần lầm lỡ
    Tiếc nuối và đau thương cho những cuộc tình
    Nhưng còn đó, còn bao kỉ niệm đẹp
    Đọng trong tim không chỉ những u buồn
    Đời vẫn thế, trôi và không dừng lại
    Buồn làm chi hãy bước cùng thời gian
    Và vẫn có những người đang ở trước
    Chờ đợi em, đón nhận những ngọt bùi.
    hungdo
  6. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh đây, người cận vệ trung thành của em vẫn ở đây với em đây mà...hic...chỉ một sự hiểu lầm mà nó làm em đau khổ thế sao em ?? Đọcnhững dòng em viết mà anh thật xúc động quá, sao những cái đó nó lại rơi vào em chứ, cũng chỉ tại anh mà ra cả...nhưng mọi chuyện đã qua rồi phải không em cún của anh...mọi thứ lại trở lại như cũ,mà có lẽ tốt đẹp hơn, anh với em lại sẽ tiêptúc cùng nhau bước trên con đường mình đã chọn em nhé...chodù con đường nào cũng có những lối rẽ, nhưng anh tin rằng anh và em sẽ cùng chung bước đến nơi nào tốt đẹp nhất, nơi ấy sẽ có cả hai, anh và em.....anh sẽ cố gắng, để làm cho em được hạnh phúc, sẽ không để em phải buồn vì anh nữa, em ơi cuộc đời anh đãhoàn toàn thuộc về em
    ----------------------------------------                      
     Lúc yêu, hãy yêu cho thật nhiều..... Hãy cho anh ngày maiii !!!
                                                                                 

Chia sẻ trang này