1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất bao lâu để có thể quên đi một người

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chimchichhalong, 22/11/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Mất bao nhiêu thời gian để có thể khiến 1 ng thân quen thành xa lạ
    Mất bao nhiêu lâu để khiến 1 mối tình dù tha thiết cũng sẽ nhạt phai.... Cần bao nhiêu thời gian đây??? Mọi người??? Tại sao còn yêu mà cứ cố chấp ? Đã ko quay lại với nhau còn âm thầm quan tâm làm quái gì? Như vậy chẳng tàn nhẫn hơn sao. Đã bỏ cho ra bỏ. Yêu cho ra yêu chứ???? Làm ntn để quên đây???
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cô bé trẻ con này chắc lần đầu biết yêu, lại ảnh hưởng phim Hàn và tiểu thuyết lãng mạn quá nhiều nên sống mơ mộng, cứ nghĩ rằng tình yêu là tất cả, Nếu thiếu nó thì sống không nổi. Chắc do bố mẹ chiều quen, chưa trãi qua đau khổ, thiếu thốn nên lúc nào cũng nghĩ cuộc đời là màu hồng, mọi thứ phải xếp đặt sẳn và chiều theo mong muốn của bản thân nên mới nghĩ tiêu cực thế. Em gái đã từng thất nghiệp khoảng 1 năm không có ai viện trợ chưa? em gái đã từng bị bà chủ nhà đòi nợ tiền nhà vài tháng mà chưa có trả bị người ta chửi cho nhục mặt chưa? em gái đã từng nhịn đói 1 ngày vì tiền trong bóp không đủ mua gói mì chưa?... nếu đã trải qua thì em sẽ thấy mối tình bọ xít của em với anh chàng đã có vợ nó nhãm nhí biết chừng nào. Anh có lời khuyên là em gái nên theo một tổ chức từ thiện hay một nhóm phượt nào đó đi ngao du một thời gian chứng kiến và giúp đở những người nghèo khổ khác. Lúc ấy anh cam đoan em sẽ tự nghĩ lại và tự cười bản thân em hiện giờ
    chimchichhalongkhanhpt4 thích bài này.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Cần gì phải đến lúc đó giờ đã buồn cười lắm rồi. Bé này để ảnh đại diện là ghét những người lăng nhăng nhưng lại đi yêu anh đã vợ con rồi. Ku nào yêu bé này chắc cũng lộn cái đầu :D
    chimchichhalong thích bài này.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hổng phải. Bé nay còn Teen lắm. Cái ảnh đại diện là biểu hiện cho sự Teen của bé chứ hầu như không có ý nghĩa gì.
    bây giờ thì mọi người cười bé ấy, còn bé ấy vẫn cố chấp và khăng khăng là mình đúng hoặc không dám thoát ra, cứ tự kĩ và đau khổ cho rằng mình làm vậy mới là tình yêu chân thành. bao giờ bé ấy tự cười bản thân mình và tự nhủ sao mình lại làm điều ngu ngốc như thế này thì lúc ấy bé đã trưởng thành hơn một chút rồi, có thế đi lừa tình người khác được
  5. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Này, cảm ơn bạn đã nói xối xả như thế. Hay lắm... Đúng là mình đang cười... Hahaha... Thú vị phết. Ko ngờ mọi ng lại góp ý thẳng thắn và hay như vậy. Cơ mà ai bảo " thiếu nó là ko sống nổi đâu" vẫn sống nhe răng mà... Cô bé trẻ con này đúng là mới y lần thứ 2. Ghét phim Hàn, tối kị tiểu thuyết, thích xem thời sự? Đọc sách khoa học, gd, ...ko đọc truyện. Cũng từng thất nghiệp , từng ko có nổi 5000 mua mì gói, cũng đã từng bươn chải để kiếm từng đồng tiền đóng học.... Cô bé trẻ con này cũng từng nhịn ăn quà ,ăn sáng để góp tiền cho trẻ em nghèo, cũng đã cởi chiếc áo khoác trên ng cho 1 mẹ con cô bé ăn xin... Nhưng ko hiểu sao đọc trả lời của bạn ... Mình thấy rất thật... Suy nghĩ đáng trân trọng . Tốt...
  6. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Nhận xe
    Bạn nhận xét khá tinh tế đấy. Nhìn vào 1 cái avata ko thể nói lên 1 điều gì, con ng ta ai mà chả dùng vỏ bọc đúng ko.......
    Đúng là " bé ấy" lớ nga lớ ngớ nên đang Cần ai đó hất cho cốc nước vào mặt . Bởi vì quả tim là loại phản chủ mà...con gái mà, nhiều khi ngu như bò ấy. Chưa chắc mọi ng đã hơn tuổi mình đâu. Nhưng góp ý rất thật .
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế làm cách nào cô bé trẻ con của các ban trên kia lại là một người mẹ đơn thân được nhỉ??? Đang, hay sẽ?
    Nếu đang, thì yêu một người có gia đình rất thiệt thòi, được chẳng mấy, mà mất hơi nhiều. Ít nhất thì mất khoản thời gian để suy nghĩ vớ vẩn chuyện mình muốn tốt cho gia đình anh ấy mà dành cho con.
    Nếu sẽ...thì càng nên để tinh thần toót. Người không thuộc về mình, nhưng con thì mãi là của mình. Người đi hay ở, cũng là đến lúc hay chưa mà thôi.
    chimchichhalong thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quên mất, topic này và topic kia không nên ở f69 thì phải.
    suhomang thích bài này.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Gặp phải bạn tự kỷ có điều kiện thì phải.:)
    dilentuga thích bài này.
  10. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Mình thích cách nghĩ của bạn.

Chia sẻ trang này