1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất bao lâu để có thể quên đi một người

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chimchichhalong, 22/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Trời ạh!!!!
  2. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Mình thích cách trả lời của bạn..khá thông minh và chặt chẽ. Rất thông minh
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    dựa vào đâu bác biết cô bé trên là một bà mẹ đơn thân nhỉ?
  4. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Dựa vào cô bé này trả lời 1 chủ đề trong bà mẹ đơn thân . Hehe
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không chuân. Phải nói là cô bé ấy khẳng định cô ấy là một bà mẹ đơn thân.
    Chứ không đơn thân vẫn trả lời mọi chủ đề bình thường.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  6. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi thật mà ảo, ảo mà thật.... Dựa vào lời cô ấy nói chắc gì đã đúng, đã đáng tin. Dẫu sao chúng ta quen nhau trên diễn đàn, thì cũng chỉ biết căn cứ vào thế. Có khi mình nhảy qua xem cô ấy viết ntn
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nói chuẩn quá. Cho nên thì là sự thật nhiều khi còn khó tin, nữa là sự giả. Viết thật hay giả, chả ảnh hưởng quaí đến bố con thằng không quen biết gì trên mạng cả. Nhưng để bịa được cái gì mà trước sau như một, thì cần sự logic và một trí nhớ hoàn hảo. Mà KCB thì e rằng cô bé này nếu có muốn cũng chả có khả năng.
    Chuyện cô ấy đơn thân, hay chưa đến 16 tuổi, hay là rau của cả rổ thằng có gia đình, thì cũng chả có ý nghĩa gì với bất cứ người đọc xa lạ nào cả. Ảo hay thật, cũng vậy mà thôi. Ta cứ giúp được gì thì giúp, mà có phí lời vô nghĩa thì cũng coi như giúp gió trời thôi. Chả sao.
    chimchichhalong thích bài này.
  8. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Mình thích cách nghĩ của bạn. Cho dù họ nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là biết thế thôi. Góp gió trời mà... Chúng ta ai mà chả vào đây để góp gió. Nay góp cho ng, mai ng góp cho mình.... Pl có cấm tội chém gió ol đâu.... Ko bán nc là ok hehe :)
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chà! vậy ra cô bé này là bà mẹ đơn thân à. Thú vị thật !
    Nếu là một bà mẹ đơn thân thì những gì mình nói là sai lầm hết rồi
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
    chimchichhalong thích bài này.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nhẹ cái tay, nghịch tờ rym hỏng sau lấy gì mà chơi đúng là có lớn mà chả có khôn

Chia sẻ trang này