1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất bao lâu để có thể quên đi một người

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chimchichhalong, 22/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    :) thế nếu cô bé ấy là 1 bà mẹ đơn thân thật thì mọi ng nghĩ gì? Và nếu chỉ là cô ấy góp gió thì mọi ng nghĩ gì?
  2. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    T
    Thú vị chưa? Giờ nghĩ lại thì cậu định nx ntn? Mọi ng sẽ và đang nghĩ những gì thế?
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nếu là bà mẹ đơn thân thì là "ngu",góp gió thì nhạt hơn nước mắm :)
    TakeFivesuhomang thích bài này.
  4. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Sau này, khi các bạn bắt buộc phải trải qua sự mất mát, sự lừa lọc, sự đổi trác, .... Trải qua những biến cố của cuộc đời , hãy thử nghĩ lại cái cmt này nhé. Cs là muôn mầu mà. Đa chiều lắm...mình thì nghĩ nhiều hơn bạn 1 chút
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Quên đi một người chỉ có thời gian mới giúp được.
    Yêu nhau bao lâu cũng cần chừng đó thời gian để quên.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bạn gà này phũ quá, cơ mà cũng có phần đúng.
    Mình thì mình thấy nhạt, cơ mà phần ngu nó nằm ở đâu.
    dilentuga thích bài này.
  7. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Uh... Phần ngu nó nằm ở đâu?
    ....
  8. chimchichhalong

    chimchichhalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Hi vọng là chỉ Cần chừng đó...
    ọng
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.236
    Đã được thích:
    2.114
    khi đã yêu thì đừng hi vọng quên nó ! vỳ nó đã trở thành một phần của ký ức. trừ khi bạn cài lại bộ nhớ của bạn. hãy để cho nõ trở về quá khứ và khi nghĩ lại thì đó chỉ là một kỷ niệm và khi đó có nghĩa là bạn đã quên và đã bắt đàu một cuộc sống mới,
    :)
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    yêu người quá vội là một cái ngu,mình ko đánh giá yêu một ai đó là cái ngu nhưng mà ăn chơi để ra sản phẩm thì ko ngu thì là gì,báo đài đã tuyên truyền rồi phải xyz an toàn,nếu mà ko có sản phẩm thì chắc gì bạn đã than thân trách phận đúng ko?
    TakeFive thích bài này.

Chia sẻ trang này