1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất bao lâu để quên đi 1 người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 26/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Mất bao lâu để quên đi 1 người?

    E vừa chia tay mối tình đầu của e cách đây 10 ngày (e chủ động.) Nhưng mà sao e vẫn nhớ người ấy. E cũng cố vùi đầu vào học hành, thể thao, làm việc rồi. Nhưng cứ hễ khi rảnh, khi ngồi trước laptop, e lại hí hoáy vào blog của người ấy, dù e đã remove người ấy ra khỏi friend list. E cũng xóa nick của người ấy khỏi yahoo, nhưng vẫn dùng phần mềm để phát hiện người ấy có online hay ko. Nếu thấy nick ấy sáng, thì e lại yên lòng, dù rằng ko hề chat 1 dòng nào. Bây giờ e nghe bài nhạc tình nào, e cũng có cảm giác là mình trong đó, càng nghe càng bùn.

    Khi bik e chia tay, cũng có vài người con gái bật đèn xanh với e. Mặc dù rất cô đơn, mặc dù rất mún có 1 ai đó để sẽ chia, nhưng e ko thể có cảm giác gì cả. Lúc đầu, e nghĩ chỉ cần có 1 người mới, thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà trái tim của e ko thể tiếp nhận được. Còn việc quay lại thì ko thể. 2 đứa ko hợp nhau, ko có tương lai. Nói lời chia tay, dù vẫn còn yêu rất nhiều. Cố níu kéo cũng chỉ kéo dài sự đau khổ.

    Sẽ mất bao lâu để xóa đi những kỉ niệm vậy mọi người? Sẽ mất bao lâu để trở lại bình thường?
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là mất bằng với khoảng thời gian bạn iu người í
  3. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy mà, mới chia tay lại càng khắc khoải. Chỉ biết khuyên bạn là thời gian rồi sẽ làm lành vết thương, để lại sẹo to hay sẹo nhỏ thì chỉ có bạn mới biết.
    Làm thế nào nhỉ? mình thậm chí còn không dùng nick cũ để người ta đỡ dò xem mình ol hay off.. Bất đắc dĩ thôi
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mới hơn 1 tuần chứ mấy hả zai... tớ mất 1 tháng cơ... thế rồi cũng xong... giờ nhẹ tênh... chẳng còn lăn tăn gì nữa.
    Vấn đề là "CẬU PHẢI HẠ QUYẾT TÂM" chứ còn cái kiểu vấn vương thế kia là ko chịu chấp nhận sự thật phũ phàng rồi!
    Tớ làm đủ mọi cách để quên mà lại càng nhớ... Hãy làm cho đầu óc của bạn luôn bận rộn và đặt ra 1 mục tiêu gì đó to lớn lên trên cái chuyện tình cảm và bằng mọi cách để đạt được nó.
    Mục tiêu của tớ là: ĂN THẬT NHIỀU, CHƠI THẬT NHIỀU!
  5. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 tháng thôi á, quá ít so với mình
  6. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    5 năm
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cách nhanh nhất là tìm 1 em mới xinh hơn, giỏi hơn ex. Chắc cũng mất tầm 1 tháng là cùng. Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mới 10 ngày thôi làm sao quên được.
    Sẽ chẳng bao giờ quên được đâu bạn ạ, nhưng hãy nhủ lòng coi đó là kỷ niệm đẹp đừng lấy kỷ niệm đó để sống là ổn thôi.
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ quên được đâu. Tớ với bạn tớ chia tay 5 năm rồi, mặc dù hồi đấy chỉ là tình yêu học trò trong sáng mà giờ mỗi khi có dịp gặp nhau hoặc là nói chuyện chat chit là vẫn thấy hơi bị lâng lâng trong người. Nói chung là phải kìm chế thôi. Con trai dễ đặt sự quan tâm của mình vào cái khác hơn là con gái.
  10. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái kiểu lấp chỗ trống trong khi chưa quên được người cũ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này