1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẮT BIẾC - Nguyễn Nhật Ánh (đã được dịch và phát hành tại Nhật)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hatxxihoi, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh, từ hồi còn bé và bây giờ vẫn thích, năm ngoái có đi tìm mua lại một số truyện những cũng không thể mua được đủ hết.
    Mắt Biếc có lẽ là cuốn mình thích nhất, đọc giản dị ( như hầu hết các cuốn khác) và kết thúc khá buồn, để lại nhiều nỗi day dứt khắc khoải. Thật mừng và không ngạc nhiên khi một cuốn sách hay như thế được dịch và phát hành ở một quốc gia khác.
  2. uronbkhn

    uronbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Truyện rất hay và thực sự làm người đọc phải rơi nước mắt. Đọc xong mình thật sự cảm động trước số phận các nhân vật trong truyện, mỗi nhân vật đều có nét đáng thương và cũng đáng giận. Nhưng người đáng thương nhất có lẽ là cô bé Trà Long, mình cũng hy vọng tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cô bé.
  3. DaoNamBao

    DaoNamBao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    7
    hic. bị lỗi phong chữ mất tiêu rồi

Chia sẻ trang này