1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất cảm giác muốn lấy vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vtc09, 09/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thế thì hợp tác thôi. Tớ cũng thích baby nhưng không thể lấy vợ =))
  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, có nhời rùi kà, nhào dzô thui anh em ơi.
    Số 1: baby không cắt làm đôi cho mỗi bên một nửa được nên về cơ bản thì chị em có lợi thế hơn trong việc tranh giành quyền ''sở hữu''
    Số 2: sau khi xong về quyền sở hữu rùi ngán nhất khoản ADN. Yêu chị em lắm cơ, rất sẵn sàng ''giao lưu - phối hợp'', rất là tin tưởng chị em nhưng mà ''chuôi dao'' mình lại không nắm, đi nắm đằng lưỡi. Cuộc sống phức tạp và nhiều gian truân quá, giá trị đảo lộn liên tục, không biết đằng nào mà lần, nên là người bình thường thì ...nản. Yêu thương đồng bào, đồng chí vô cùng, sẵn sàng tự nhảy vào lửa luôn, nhưng lúc bị đồng bào đồng chí đẩy vào lửa nó cay đắng cũng...vô cùng.
    Thế nên cứ yêu thương nhau đi đã các ACE nhá, biết đâu ''giao lưu'' xong lại quan hơi bén tiếng, không rời dc nhau ra thì sao.
    Thề luôn, đời có mất tự do hơn, nhiều thứ đau đầu hơn, nhưng lúc ''sướng'' nó sướng lắm cơ!!!!!!!!!!!!!!
    À mà còn nữa, làm gì có chú nào thèm có baby mà k có vợ, lý do:
    1. Khả năng ''tự đẻ'' =0 nên k có gì chắc chắn chính xác là của mình
    2. Có rùi thì nhờ ''khỉ'' nó nuôi à, nuôi cái thân mình còn k xong!
    Tình yêu xem ra có đôi chút vụ lợi vì có nhờ vả cái khoản này
  3. allzero

    allzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ôi gia đình,làm sao có thể chơi....hết mình
    mờ tôi chán chơi rồi sao vẫn cô đơn
  4. anh_hung_nup1986

    anh_hung_nup1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các cô không đòi hỏi thì em thấy cô nào cũng tốt
    Các cô hỏi đến em làm việc gì , thu nhập bao nhiêu , em trả lời khoảng nhỉnh 3tr/tháng và nhà ở ngõ nhỏ , phố nhỏ là các cô cười duyên : " Làm bạn anh nhé " rồi :D
  5. anhcadovn

    anhcadovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mình cũng 27 tuổi rồi (sn 83) là nam mà lâu lâu cũng bị mẹ bóng gió phải lấy vợ đi. Cơ khổ, những thằng bạn cùng lứa lấy vợ hết cả rồi. Một mình lủi thủi cũng chán. Nhưng muốn lấy vợ thì phải tìm hiểu, cưa cẩm mất bao nhiêu là công đoạn. Mình thì già xừ nó rồi, đâu còn khí thế như hồi 20. Hơn nữa con gái bây giờ càng ngày càng khó tán. Buồn thật.
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bác thích đôt cháy giai đoạn à???? Bác cứ thật tâm là dễ tán cực ý
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    me too,e cũng giống chị
  8. falcon2005

    falcon2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đây cũng thế, cùng 27t luôn
    Thậm chí là còn chưa bao giờ nghĩ tới có người yêu nữa
    Mặc dù công việc lương khá, trông cũng tạm ổn
    Cảm thấy lấy vợ rách việc lắm, bản thân lo còn chả xong
    Có thằng bạn yêu 1 em đc gần 1 năm giờ bỏ roài, nó kêu tự do thoải mái hơn nhiều so với hồi còn yêu
  9. falcon2005

    falcon2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau rồi
    Cưa cẩm thật là mất thời gian, hồi 20 còn chả khí thế nổi thì giờ khí thế sao đc, già mất roài
  10. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    em lại đang muốn chơi, ko biết khi nào mới có cảm giác giống bác.

Chia sẻ trang này