1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mat cam giac voi tennis

Chủ đề trong 'Tennis' bởi bobotai, 04/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác !
    Kể từ giải đôi Bình Dương OS , e bị mất cảm giác với tennis luôn , không còn muốn ra sân nữa , dù bước có vài bước là đến sân rồi , em cũng chẳng hiểu lý do là gì ? buồn lắm các bác ơi ! có bác nào giúp em với , hic hic
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    BÁc dời nhà đi xa xa cái sân đi ... chứ nhà bác gần sân quá .. chắc là ngán đó ...
    Mình bỏ Tennis cũng gần 3 tháng nay rồi bác ... hic hic công việc mệt mỏi quá ...
    Mong cho nó xong sớm để quay lại với Tennis ...

  3. bobocuong

    bobocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng rơi vào trường hợp này cả.Nguyên nhân có thể như sau
    1. Chơi nhiều quá
    2. Chơi với mem cũ quá lâu
    3. Hội ít người hoặc trình độ dưới mình quá.Chưa đánh đã biết kết quả
    4. Chán vì bị ảnh hưởng bởi một chuyện chán khác ngoài tennít
    Cách khắc phục :
    1. Nghĩ xả hơi vài ngày
    2. Đi giao lưu với một số hội khác nhằm mục đích thay đổi không khí và học thêm cách đối phó với nhiều kiểu đánh mới , giúp có động lực để phấn đấu
    3. Nên tham gia hội có số lượng người tương đối (8 ng/sân) nhưng cũng đừng quá đông và trình độ từ ngang tới hơn mình để mình có động lực phấn đấu , cố gắng
    4. Phải giải quyết dứt điểm nguyên nhân này hoặc chí ít phải cố gắng gạt nó ra khi đã bướt vào sân ( hơi khó đấy)
    Nếu làm theo những điều trên mà vẫn không khỏi thì quay lại thực hiện biện pháp khắc phục số 1
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bobocuong nói chí phải ! Có lúc hama cũng vậy đánh nhiều quá và sân quen nữa cộng một phần cv và đủ thứ chuyện nên chán tự nhiên không muốn ra sân nữa và một lúc nào đó đánh rất máu và rất cảm giác .Và có lúc như bây giờ lại thấy hơi hơi bắt đầu chán chán ! Chắc phải đi qua sân lạ cho nó sung ,sáng cn là sướng nhất được giải tỏa với những anh em thân tình ,mặc dù có chút máu me và khích bác nhau nhưng không khí rất vui được coi robot đóng phim ***g tiếng ,được coi rulo chơi chiêu, được nghe Phong cu đinh quăng lựu đạn,hì rất nhiều .Bobotai cứ lên chùa để cầu an đi may ra sẽ lấy tinh thần lại hì chúc may mắn nhé !
  5. hmq612

    hmq612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này em hay đi chơi trò khác,đá banh chẳng hạn,hoặc là vẫn tennis nhưng mà thay đổi 1 tí trong động tác của mình(xem video clip xong múa may bắt chước ng ta)
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn khỏi chỉnh .
    Thêm 1 kinh nghiệm của tôi, bác chủ TOPIC tham khảo, có nhiều người giống bác lắm : Bác thử tìm đến hội chơi nào mà cay cú ăn thua từng đường bóng, tự nhiên trách nhiệm của mình lên cao ngay. Thậm chí quên cả chấn thương. Không bỏ đươc giờ đó . Còn các chỗ khác thì ... chưa biết đâu. Hic
  7. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    dời nhà , chắc không được bác ơi
    lên chùa thì có lý , lên thỉnh tam tạng chân kinh của chùa về

  8. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Thật ra mà nói trường hợp của tui nghỉ mấy tháng nay không chơi tennis đỉnh cao được là vì chấn thương liệt hoàn toàn tay thuận. Chán quá, nhớ tennis và thèm uống bia cùng anh em hội tennis mà không có cớ gì để ra sân.
    =>Giải pháp: chuyển sang kiếm cớ thách đấu oánh tay trái độ bia vậy mà sau khi thua chú Tùng Rosetn (đã mất bia) còn đau luôn cả tay trái...và mất luôn cảm giác với tennis.
    Sau đây tôi xin giới thiệu mấy giải pháp hữu hiệu hơn để bạn tham khảo và áp dụng thử xem sao. Lưu ý: không áp dụng cho trường hợp đang bị nghỉ do chấn thương.
    1. Giảm tần số "chuyện ấy" xuống "Thất nhật nhất giao lương y bất đáo gia" thôi! vì theo kinh nghiệm các bác sĩ mách thì nếu cánh đàn ông chúng ta mà "Thất nhật thất giao" thì có khi còn chán cả sống ấy chứ chan tennis đã là gì!
    2. Tìm mua/or mượn mấy đĩa hình của những trận tennis hay của mấy chú trong top 10 mà xem, xem độ vài trận là máu ra sân lại liền, để áp dụng những đường banh của mấy chú top 10 đó.
    3. Thử suy nghĩ và cân nhắc xem "sự nghiệp của người đàn ông" và "Sức khỏe của mình" xem thực chất cái nào là quan trọng hơn. Và thế là phát hiện ra nói cho cùng là mất sk là mất tất cả, vậy nên chơi tennis đều độ là vừa vui vừa khỏe!
    4. Thử đi dạo qua những shop bán đồ tennis như vợt, giầy, quần,áo... cũng có thể sẽ lấy lại cảm hứng ra sân đó.
    5. Suy nghĩ về một người từ trước tới nay đánh đơn vẫn thường thắng mình, và thử lên tiếng thách đấu độ 10 chai xem sao.
    6. Tạm dừng cái kiểu đánh tennis "chay", nghĩa là nên trận nào (ngoài phí thua ra) cũng có độ ít nhất cũng phải thêm 2 chai. Đặc biệt những trận đánh đôi, giúp cho partner của mình chơi có trách nhiệm, tập trung hơn . "vui chơi có thưởng" cũng thích hơn. Nói túm lại, nên đánh độ nhiều hơn đánh vui.
    .........
    Tạm thời thế nhá!
  9. quangbig86

    quangbig86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc em bị rơi vào tình trạng tâm lý giống bác!
    Em cũng phải nghỉ mất một thời gian, rồi mới lấy lại được. Sau này em điều chỉnh lại thời gian chơi hợp lý, (giảm đi và cũng hay đi giao lưu nhiều hơn).
    Không biết bác rơi vào nguyên nhân nào? Nhưng em chúc bác mau tìm ra nguyên nhân để tennis không mất đi một người đam mê hehe.

Chia sẻ trang này