1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Cáo 1 lần, có cơ hội rửa hận, các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 01/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mất Cáo 1 lần, có cơ hội rửa hận, các bác giúp em với

    Chuyện cuả em đã đc các bác trong cốc ném đá 1 lần, link cũ đây ạ
    http://ttvnol.com/tvty/1162169.ttvn


    Sau 1 thời gian k0 hẹn hò với Cáo, cuộc sống của em cũng ổn định trở lại, ra trg`, rồi đi làm.
    Thực ra gia đình em chơi rất thân với bác ruột Cáo nên bác ấy thỉnh thoảng cũng gọi em đến nhà chơi ( chính bác ấy trc đây đã giới thiệu Cáo cho em). Đầu tháng 12, anh con cả nhà bác ấy, học cùng trường nhưng trc em mấy khoá có rủ em về công ty anh ấy làm và em cũng ok. Nhưng đến khi vào làm mới biết là Cáo đang làm part time ở đấyO. Cáo vẫn đi học nên chỉ đến đấy làm buổi sáng hoặc chiều, và anh họ Cáo cũng bảo Cáo chỉ làm giúp anh một thời gian cho đến khi tìm đc nhân viên full time thôi.
    Gặp lại Cáo em cũng khá bất ngờ và ngại nữa vì bla bla các ch trc đây. Khi thấy em Cáo tỏ ra rất thản nhiên, chào hỏi bình thường. Cáo có vẻ thay đổi nhiều từ khi giãy em, Cáo có vẻ trầm tính đi, ăn nói nhỏ nhẹ và cẩn thận ơn trc ( dù cáo lúc nào cũng khéo ạ). Đặc biệt cáo bây h ngoại hình rất simple, phong cách sinh viên áo phông giaỳ bệt, giản dị hơn trc rất rất nhiều. Trong công việc em và Cáo cũng k va chạm j nhiều. Vấn đề là, khi gặp lại Cáo, em lại cảm thấy rung động mãnh liệt, nói chung là tình cảm trc đây em dành cho cô ấy chẳng có j thay đổi cả. Từ ngày đó đến thực sự e đã gặp nhiều ng nhưng chẳng thể bắt đầu với ai vì lúc nào cũng nghĩ đến Cáo. Em để ý thấy Cáo tự đi làm, chẳng có ai đưa đón, và cuộc sống có vẻ lặng lẽ hơn trc nhiều.
    Chả là hôm 20/12 Cáo đang làm việc bỗng quay ra nói với mọi ng: em có 1 đôi vé ca nhạc ở GV, ai thích đi xem bảo em để lại cho nhé. Em nói luôn: uh anh thích bọn mình cùng đi đi. Cáo đưa cặp vé cho e rồi bảo: tối em bận đi học rồi, anh rủ bạn gái đi đi. EM chẳng biêt đi với ai nên rủ đại 1 ông cùng công ty đi cho đỡ phí. Lúc đi ông đồng nghiệp có hỏi dò em
    -Mày công khai tán con bé ah?
    -Chưa anh ạ
    -Mày thích nó hả
    -Vâng thế ở công ty bé có nhiều vệ tinh k a
    -khuyên chú 1 câu chân thành, đừng dây cho mệt, ở chỗ mình mọi ng đều coi nó là đẳng cấp khác, chân dài phải đi với đai gia thế thôi.
    Hôm trc đến nhà bác Cáo chơi, bác ấy cũng kể bâng quơ là Cáo có bạn trai rồi, cao to đẹp trai trí thức, đang học tiến sĩ ở Nhật, là con trai sếp bố Cáo.
    Theo các bác em còn cửa nào k0 ạ, khi mà Cáo với ng yêu đag xa mặt cách lòng thế này ạO
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Em *** hiểu cái "cơ hội" của bác nó nằm ở đâu ?
    Vứt đi mà tìm gái khác .
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    ông này bị dở hơi à? con gái ng ta 1 là có ngy rồi (thằng ngy có vẻ tử tế và ngon hơn bác, sự thật mất lòng) 2 là ng ta ko thik bác và đã nói thẳng 1 phát vào mặt ko chỉ 1 lần rồi, bác còn lăn tăn j?
    Làm thằng đàn ông phải có tự trọng chứ, cầm đc thì buông đc, có j đâu. cứ lèo nhèo đi theo nó làm nó khó chịu bực mình nó lại chửi cho. Ai cũng vậy thôi, bị cái đứa mình ko thik cứ lằng nhằng, lẽo đẽo, theo dõi .. mệt mỏi lắm, chửi thì ko đc mà ko chửi thì nó ko tỉnh.
    Mình ghét nhất cái trò đi theo dõi ... đàn ông j mà nhỏ nhen!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    tha cho em nó đi đồng chí ơi. chẳng có cơ hội nào hết
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua 2 chục trang topic cũ, thấy cậu này có vẻ vẫn chưa "tiến hoá" được là bao .
    Vụ này là như nào đây nhở ?
  6. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác làm cái poll, đảm bảo 10 người thì đến 11 người đồng ý là bác không có cơ hội đâu. Biết là bác buồn nhưng sự thật..thường đau lòng mà. Bác cũng bỏ suy nghĩ rửa hận, trả thù đi. Vì vừa chẳng ích gì, bác cũng bị tổn thương thêm. Có phải cứ ai xinh đẹp, chân dài là mình cần phải yêu chúng nó bằng được đâu.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhân năm mới, anh lại đang phởn tợn, nên vào tẩy não hộ thằng ku em tí. Để phòng lần sau, chú lại mò lên đây mở tiếp top " Em lại có cơ hội rửa hận lần 3,4,5....rồi các bác ạ ", thì thảm lắm.
    Trước hết chú nên vứt ngay khỏi đầu tư tưởng hận thù đối với gái mà chú không xơi được đi. Gái ngon thì cũng như lộc giời, rơi vào tay ai kẻ ấy được. Đã cố mà không được thì chỉ - một là tại giời không thương, hai là tại số mình chỉ đến vậy, đẳng cấp mình chỉ đến mức thế.
    Trong trường hợp này nên tìm đọc lại truyện Con cáo và chùm nho. Nghĩ được như con cáo sẽ thấy thanh thản với tình hơn.
    Thứ hai, trong tình yêu thì chẳng có ai là không thể thay thế cả, cũng như chả gái nào là " duy nhất khiến mình rung động ". Quên mịa lý thuyết mị dân lá cải ấy đi cho nhanh. Ngày xưa mười tám, đôi mươi anh cũng suýt bị đầu độc như thế. Sau này chú sẽ gặp đầy con khiến mình vật vã hơn, chú sẽ ngộ ra điều này, chứ bây giờ ngồi nói suông chú cũng eo'' tin đâu.
    Thứ ba, cũng là cuối cùng: Ca này theo cảm giác của anh thì 90% là tạch mịa nó rồi. Thay vì đeo đuổi, khủng bố nó, chú đầu tư vào sự nghiệp kiếm tiền và tạo dựng lại phong độ của bản thân đi.
    Khi nào level của chú cao lên mươi nấc nữa khi ấy gái chém không hết, sá gì một mống chân dài (đã thuộc về thằng trên cơ mình) như em kia.
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình thì mình chả thấy ti cơ hội nào để chủ 2pic rửa hận cả.
    Túm lại, chuyển vốn đầu tư sang mối khác đi.
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói chung là ca này tach đến 101% rồi, làm gì còn cửa nữa mà hy vọng. Có sao thì mọi người ở trên và cả trong topic cũ cũng đã nói hết cả rồi. Bác chấp nhận đê, có 1 chút an ủi là ông người yêu của cáo khá hoành tráng, cáo nó ko chọn bác nó là điều cực kỳ hiển nhiên : cao to đẹp trai trí thức, đang học tiến sĩ ở Nhật, là con trai sếp bố Cáo, thế này em nào mà đỡ nổi . Chứ người yêu cáo là 1 thằng lông nhuông chơi bời vô công rồi nghề nhưng dẻo mồm lừa gái thì bác còn nhục nữa
  10. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Anh khuyên chú chân thành, té đi cho nhanh chú ạ
    Cảm giác của chú anh hiểu. Anh cũng chỉ biết vỗ vai chú mà khuyên như anh j trên kia khuyên chú đó . Rùi đến một lúc chú cũng có ng của đời chú như anh bây h
    Là thằng đàn ông mà phải cay cú vì đàn bà thì không đáng đâu! Chú cay cú vậy chú tạch là phải. chẳng có đẳng cấp vẹo j, đến anh đọc anh còn chán huống hồ là gái
    Được chalicucu88 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 01/01/2010

Chia sẻ trang này