1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Cáo 1 lần, có cơ hội rửa hận, các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 01/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hix! Em đọc bài đầu tiên của topic cũ và topic này của bác em đã thấy rõ ràng là không ổn. Đẳng cấp của bác quá thấp so với em kia và cả cái thằng zai hớt tay trên của bác. Em bảo bác muốn thắng thì giờ bác chỉ còn cách oánh chứng khoán, kiếm tầm 100 tỷ thì may ra. Mà đến lúc đó thì chân dài theo bác hàng đàn roài! kaka!
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật chú chủ thớt một câu thôi : Chú nghĩ gì khi đưa tay ra nhận cặp vé của nó??????!!!!!!! Sau tất cả những gì đã diễn ra mà chú còn ngửa tay ra nhận đồ vứt đi của nó thế à???!!!! Chán!
    P/S : Đừng nghĩ tôi ném đá nhá, có vứt đi thì nó mới đem ra giữa chợ nó rao hàng free như thế!
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đừng có chim cú kiểu đó . Gái nó đã nhận lời yêu rồi nó bỏ với nhiều người còn nhẹ như ôm con thỏ . Đằng này gái đó chưa bao giờ để mắt đến chú thì hận cái nỗi gì ?
    Nếu tìm thấy ở ba cái trò đẽo gái có niềm vui như những trò chơi thì chú cứ tiếp tục . Nhiều khi biết nghiêng về phần thua mà vẫn cứ chơi vì đổi lại là cảm giác mạo hiểm , hồi hộp , hưng phấn ...mà nó đem lại . Cứ tiếp tục mà vờn con nhỏ đó đi , nhưng vờn theo kiểu đánh sổ số , vui chơi có thưởng ngày thả vài đồng thắng thì quá tốt , còn mất cũng không cay cú . Chẳng có gì là bất biến cả . Vật đổi , sao dời , cuộc đời dâu bể , sông có khúc , người có lúc .....Đấy cứ đẽo gái với tâm lý như thế là được .
    Giờ có khuyên chú đừng có tơ tưởng đến con nhỏ đó cũng không được . Vì ngày ngày cái chân nó dài nó cứ lượn qua , lượn lại trước mắt như trêu cái con ngươi thì cũng ngứa cựa lắm . Đấy , bằng chứng là không chỉ mình chú mà mấy thằng trong cái công ty đó cũng ngày ngày dớt dãi với cái chân con nhỏ đó còn gì .
    Nhưng khuyên chú một câu là tuyệt đối không được để cái trò chơi đó tẩu hoả , nhập mà mà ảnh hưởng đến tinh thần rồi vật vờ như thằng mất hồn thì xấu cái mặt đàn ông lắm đó .
  4. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc qua topic ngày xưa của bác.Thương bác thế.Nhưng cũng xứng đáng thôi bác ah.Cũng là do bác cả,em ý chả có lỗi gì.
    Cùng là dân BK với nhau.Em thấy bác ham nó quá.Hay là bác chưa gặp em nào ngon hơn chăng,hay là bác ít tiếp xúc mà cứ chăm chăm vào em này thế.
    Bác cứ tối mắt tối mũi lại,sau 1 thời gian ko gặp bác vẫn chưa lớn thêm chút nào cả.Gái xinh không thiếu.Em này hơn các em khác mỗi chân dài hơn vài phân.Cá nhân em,sau 1 thời gian yêu đương,thấy gái về sau càng ngày càng tuyệt hơn và ta cũng không quá chú trọng vào chuyện ngoại hình nữa.Như em giờ thích vẻ đẹp mặn mà,duyên dáng,nội tâm chứ mấy em nhìn cứ sáng loáng,xinh kiểu đập vào mắt em chả thích nữa.
    Tương lai bác còn ở cả phía trước cơ mà.Lo gì.Em cá là một thời gian nữa bác sẽ gặp được người con gái của bác thôi.
    Còn nếu bác vẫn máu thì theo em có vài ý kiến thế này:
    Ngày trước gái chả coi bác ra gì.Người yêu nó hơn đứt bác.okay.Giờ người yêu nó ở xa, có 2 cách :
    +Gây ấn tượng mạnh,bác manly hơn,chững chạc hơn thể hiện ở con Audi R8( ví dụ thế) bác đi làm chẳng hạn hoặc là bác có giải thưởng quốc tế gì gì đó.Cái này khó.
    + Coi như không có chuyện ngày xưa.Nhân lúc thằng người yêu nó đang ở xa.Chơi kiểu mưa dầm thấm lâu,nhẹ nhàng,tâm lý.Em nghĩ là giờ muốn gì thì muốn bác nên thoải mái,lúc nào cũng vui vẻ với em ý.coi em ý là bạn đã.Kiểu này là khả thi nhất và mất thời gian lắm.Tóm lại là phải làm bạn thoải mái đã không manh động bác nhé.
    Chúc bác trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn.
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thôi, khuyên chú em chân thành. Té nhanh cho nó vuông. Muốn rửa hận thì chỉ có cách mua axit roài rình ở cổng cơ quan. Hết.
  6. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, chú ngày xưa bị nó vứt xịp vào mặt, giang hồ phỉ nhổ, anh em ném đá cho u đầu mẻ trán mà vẫn không chịu tỉnh ngộ thì anh cũng chịu với chú. Đúng là thời gian có thể làm con người ta già đi chứ chưa chắc đã làm con người ta khôn lên
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Quả em này giãy hàng đúng là kinh điển, topic cũ chủ thớt cay cú căm ghét chửi gái ghê lắm, thế mà giờ vẫy quay lại yêu được. Sau một thời gian chủ thớt quả có tiến bộ ở khoản mặt dày thêm mấy phân.
    Gái này mình nghe quen quen, chỉ xin hỏi chủ thớt gái sinh năm 88 học kinh tế đúng không ?
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    iá như em nghe lới bố dạy, sống trên đời phải biết mình là ai, thì đã tốt, đằng này lại không biết thân biết phận, cố đấm ăn xôi, đúng là cá không ăn muối cá ươn. Nhưng thôi anh ạ, có ai chân trái đi giày l''''evis, chân phải xỏ dép bitis bao h. Em hiểu rồi anh ạ.
    Đoạn trên là đoạn gái giãy hàng.Nó nói như thể nói hộ chủ 2pic đấy.Chả khác chửi chủ 2pic k biết thân biết phận cố đấm ăn xôi,đe''o biết mình là ai
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    :-? Tớ nà tớ chẳng thấy tẹo nào gọi là cơ hội ở đây cả .
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh thớt không phải ngợi , từ xưa tới này cốc ta là cứ phải ném đá trước , tư vấn sau... Em là em nghĩ cao thủ còn ẩn tàng, cho con bú xong mới lên bình thiên hạ được... bác cứ phục ở đây , thể nào chẳng rình được lời hay ý đẹp....
    Nghĩ một lúc thấy cũng khó....
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 03/01/2010

Chia sẻ trang này