1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắt con trai, tai con gái! Thế nào là một tình yêu cao thượng ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi babyboy_lovely, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mắt con trai, tai con gái! Thế nào là một tình yêu cao thượng ?


    Trong cuộc sống, ko ai muốn hy sinh tình yêu của mình cả. Khi yêu, người ta có thể ghen tuông, thù oán, hờn ghen, ích kỷ cho bản thân. Như vậy lợi ích gì ? Tại sao ta cứ phải giành về mình những thứ chưa hẳn là của mình. Tại sao cứ phải làm khó cho người khác. Cứ để cho người ấy chọn lấy cuộc sống và tình yêu : ?oĐường em đi do em chọn lấy?. Ta có níu kéo cũng vậy thôi. Nếu đã yêu nhau thì người ấy sẽ không dễ gì từ bỏ bạn, đúng không ? Những gì đã mãi mãi không thuộc về mình thì có cố gắng cũng vô ích. Thà là để người ấy tự bước đi theo con đường mình đã chọn.  Yêu mến một người là phải sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để người ấy được bình yên và hạnh phúc. Mong người ta sẽ luôn tốt với người ấy : ?o Nguyện cầu ai kia luôn mang cho em niềm hạnh phúc?. Tình yêu cao thượng là một tình cảm cao quý mà dễ mấy ai có được. Nó vượt trên những tình cảm cá nhân tầm thường, nhỏ bé, ích kỷ. Tình cảm cao thượng phản ánh một nhân sinh quan tốt đẹp đưa người gần người hơn. Để con người có thể tiến tới một xã hội nhân ái, công bằng, hòa hợp. Chứ việc gì phải hờn oán, ganh ghét, xa lánh nhau. Tình yêu phải luôn là một thứ gì đó cao quý, công bằng( có cho, có nhận),vượt trên vật chất tầm thường. Cuộc đời sẽ vô nghĩa nếu ta chỉ biết sống cho bản thân, chỉ biết trì kéo hạnh phúc của người khác: Hãy thanh thản chấp nhận để cho người ấy có cuộc sống như mong muốn. Dù rằng sự bình yên và hạnh phúc đó lại đánh đổi bằng chính đau khổ và tuyệt vọng của ta.Nhưng lòng ta cũng an ủi chút nào: ?oThôi thì hạnh phúc của em xem như hạnh phúc của tôi. Thôi thì mơ ước của anh chỉ là quá khứ của em. Cuộc đời trôi mãi, trôi mãi chia đôi đời ta lối đi, nguyện cầu ai kia luôn cho em niềm hạnh phúc?.Dù khổ đau nhưng ta vẫn chấp nhận không oán than. Vì biết rằng đã chấp nhận yêu là ta sẽ chấp nhận thử thách (thời gian, định mệnh, duyên số, gia đình,xã hội,?). Cũng mong rằng với tình yêu cao thượng và thử thách sẽ làm cho tình cảm của chúng ta bền chặt hơn .Hơn hết là sự chân tình của tôi gửi đến người ấy.Ngày qua em ở nơi đâu có hay lòng anh ? Đây chính là quan điểm về tình yêu của bản thân và là tâm tình gửi đến người ấy. Ở nơi phương xa đó, không biết tình em có còn không, mong rằng em sẽ đọc được những dòng tâm sự này. Đây cũng chính là lời tâm sự mà tôi muốn gửi đến những ai có cùng tâm trạng (dỡ dang, hối tiếc , vỡ tan) :Hãy có niềm tin vào cuộc sống vào lẽ sống tốt đẹp của bản thân dù rằng có phạm lỗi lầm hay không ? Hãy mong người thứ tha, giữ mãi tình cảm tốt đẹp để mai sau ta còn nhìn nhau nữa.Hãy mong rằng người ấy sẽ hiểu cho tình ta và cho ta một cơ hội, một niềm tin, một sự công bằng trong tình cảm. Ta phải sống thực tế, yêu bằng cả lý trí và tâm hồn nhưng không mộng ảo vì tình yêu có niềm vui, nỗi đau, sướng khổ là vô biên và cuộc sống muôn vàn thử thách, đường đời ngang trái nhiều đổi thay.

    Được babyboy_lovely sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 29/05/2005
  2. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi viết nhầm.
    Được BabyBOY_Lovely sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 29/05/2005
  3. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ , SS vừa đọc bài của bạn quote lại bài của SS trong 1 topic bên lovekingdom . Hôm nay box PT nhiều bài viết mới quá , check 1 lúc mới thấy có chủ đề mới này của bạn .
    SS hơi lạ , chỗ SS đã để hl rồi bên trên ý , rõ ràng bên kia SS cũng có nói 1 câu tương tự thế và bạn đã nói SS có ý buông xuôi ....
    Đây là những lời bạn muốn gửi đến bạn gái cũ của bạn àh ? Cô ấy đã ra đi đến một cuộc đời khác ko có bạn fải ko ? SS hiểu những gì bạn đang nghĩ lúc này . Thế nào là 1 tình yêu cao thượng ? Bạn đã viết : " Tình yêu cao thượng là một tình cảm cao quý mà dễ mấy ai có được. Nó vượt trên những tình cảm cá nhân tầm thường, nhỏ bé, ích kỷ. " . SS đã từng nghĩ như vậy ! Cứ tưởng mình vĩ đại , cứ tưởng tình yêu mình giành cho người ta cao thượng lắm , đặt hạnh fúc của người ta lên trên hạnh phúc của SS . SS đã nhầm ! Khi biết người ấy có bạn gái mới , lại là một người bạn thân cũ của SS , SS tự ti và cảm thấy bị xúc phạm lắm . Nó là bản chất ích kỉ của con người mất rồi ! Vì sao bạn biết ko ? SS ghen tị , nhưng ko phải vì SS còn yêu người ấy ( SS còn yêu thật nhưng đó ko phải là lý do chủ yếu ) mà là vì theo SS , thì SS hơn bạn gái mới của người ấy . Và SS thấy ghen tị , thấy bực dọc , thấy tự ti , và cũng có đau đớn nữa ! !
    Thế đấy , SS đã từng nói , chỉ cần SS thấy người ấy cười , SS sẽ thanh thản " Thôi thì hạnh phúc của anh xem như hạnh phúc của em " và...khi người ấy cười bên người khác , phản ứng của SS là như vậy đấy !!! Tình yêu cao thượng àh ? SS mới chỉ thấy trên phim ảnh thôi , cuộc sống này trần trụi lắm , Teta nhờ ??
  5. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo SS là không có tình yêu cao thượng ah`. Cuộc sống trần trụi thật, làm người sao khó thế?
    Ngày xưa thượng đế xinh ra Adam và Eva, hai người đã tạo hoá ra loài người, không biết trong họ có tình yêu không nhỉ?
    Trong mỗi người đều có những khoảng tối của tâm hồn, nơi ấy chất chứa những tình cảm sâu nặng và những hoài niệm về mối tình họ đã bước qua, nơi ấy có thể phát sinh tình yêu cao thượng chăng?
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bi bô góp vui chút, đúng là ích kỷ là bản chất của con người, người ta bất kể ai cũng luôn làm mọi việc vì mình, tất cả, không có ai và không có việc gì là ngoại lệ cả.
    Thế này nhé: bạn có yêu quý bố mẹ bạn không, cứ cho rằng bạn luôn lo lắng cho song thân, sẵn sàng hy sinh tất cả nếu có chuyện gì không hay với họ. Nhưng đấy vẫn là vì bản thân bạn, thử nghĩ xem, bạn quan tâm và sẵn sàng hy sinh vì đó là cha mẹ của bạn, chứ nếu họ là cha mẹ của người khác thì chắc chắn bạn không có được sự lo lắng như vậy. Xin lỗi trước, nhưng ví dụ đặt cha mẹ bạn và cha mẹ người khác lên cân thì chắc chắn bạn sẽ nghiêng về bố mẹ bạn. Đó là sự ích kỷ.
    Tương tự như vậy, nếu bạn lo lắng cho người bạn yêu quý, dù người đó không yêu bạn nhưng bạn luôn mong muốn người đó có được một người yêu xứng đáng (cầu cho em có người tình như tôi đã yêu em), đó cũng vẫn là ích kỷ. Đơn giản vì đó là người mà bạn yêu, chứ không phải người mà người khác yêu.
    Dù tình cảm của bạn có to lớn, mãnh liệt đến đâu, đó vẫn luôn là lòng ích kỷ. Lớn đến độ như tình yêu quê hương, yêu tổ quốc cũng vậy thôi, vì đó là đồng bào của bạn, ví dụ khi thấy một thằng Tàu khựa nó bắt nạt một người VN, bạn sẽ đánh lại thằng Tàu vì ...lòng yêu nước, nhưng đơn giản đó là sự ích kỷ, vì thằng Tàu nó không phải là đồng bào của bạn.
    Túm lại là phải đặt đúng trong phép so sánh thì bạn mới thấy sự ích kỷ của mình.
    Cho nên xin kết luận là phải đề cao lòng ích kỷ mới đúng, đó mới là nhân bản.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 30/05/2005
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cao thượng.Tớ đã được nghe về nó từ rất lâu rồi nhưng thực sự là ... chỉ qua film ảnh thôi.Tớ cũng đã từng xây dựng cho mình một suy nghĩ rằng T/Y là cao thượng nhưng đến khi bước ra đời..Thậm chí có cả yêu nữa thì tớ nhận ra rằng..TÁT CẢ CÁC TÌNH YÊU TRÊN ĐỜI CHỈ LÀ PHÙ PHIẾM .Chắc chắn các cậu sẽ nói :không hẳn tình yêu nào cũng thế nhưng mà với tớ.Tình yêu nào cũng thế có điều còn là ở mức độ nào thôi
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Uh , em yêu nói đúng ! Nhất vợ nhì giời mà , em nhỉ ? Nhưng câu đấy là người khác dạy anh đấy ! Anh chỉ thuổng lại thoai !
    Hèm , nếu Baby hỏi thì " Chị " sẽ nói cho Baby nghe nhé ! Ngày trước chị nghe thằng bạn chị nó nói : " Thà hôn em mà bị tát còn hơn để thằng khác nó hôn em " chị thấy thằng này sao mà thô thiển học thế ! Nhưng bây giờ nghĩ lại , thấy là đúng là thô thiển thật nhưng mờ cũng có cái lí của nó . Sống ở trên đời là phải tranh đấu . Hạnh phúc / tình yêu /bất kì thứ gì khác muốn có được đều phải do tranh đấu mà có được ( Tranh đấu ở đây ý "chị" muốn nói là có thể phải vượt qua cả những khó khăn , những mâu thuẫn , tiêu cực của chính bản thân mình ...) Và chỉ có những gì qua tranh đấu mà có được thì mới khiến ta thực sự hạnh phúc và hạnh phúc đấy mới lâu bền em ạ ! Người ta nói : " Tình yêu do tìm kiếm thì tốt , nhưng tình yêu do trao tặng lai tốt hơn " . Chị thì lại nghĩ " Tình yêu do tìm kiếm tốt hơn tình yêu do trao tặng " . Cái gì vượt qua khó khăn mới có được thì ta mới thấy trân trọng Baby ạ !

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẹp , thế này Baby ạh , thực ra thì nói là ko có tình yêu cao thượng cũng ko hẳn là ý của SS lắm . SS vẫn tin và rất muốn tin trên đời này có tình yêu cao thượng lắm chứ . Đúng như danie đã nói đấy , SS cũng đã từng nghĩ rằng TÌNH YÊU LÀ CAO THƯỢNG . Yêu nhau đã là cao thượng rồi , nhưng bản chất của tình yêu lại là sự chiếm hữu , là sự ích kỉ , chỉ muốn người đó là của mình . Vậy tình yêu có thể nào cao thượng được ko ? Cái suy nghĩ " Thôi thì hạnh fúc của em xem như hạnh fúc của tôi " thật ra , có cũng fù fiếm lắm , yêu người ta và mong người ta hạnh phúc , but với mình thì người ta ko hạnh phúc => hạnh phúc bên người khác . Thế thì rõ ràng mình ko hạnh phúc roài , làm sao mờ hạnh phúc của người ta là hạnh phúc của mình được , cũng chỉ là " xem như " và thêm hai chữ " Thôi thì " đầy bất lực kia thôi !!!
    Nhưng có 1 điều chắc chắn là , tình yêu có tồn tại trên đời . Và một tình yêu thật sự thì chẹp chẹp , khó để mà diễn tả hết bằng lời lắm . SS nghĩ chúng ta ko nên mơ tưởng quá nhiều vào 1 tình yêu lý tưởng và hoàn hảo ( nothing is perfect ) nhưng cũng nên ko ngừng tin tưởng và hi vọng vào cuộc sống nói chung , và tình yêu nói riêng , tất nhiên ! ( câu này cũ rích but lúc nào cũng thấy nó ko sai và cần thiết cả ! )
    Còn về vụ pác Adam và nàng Eva thì Baby nên hỏi bạn danie_eva của SS ý , có thể bạn ý biết câu trả nhời đấy , eva mờ !!!!
    # Đôi khi cũng cần phải nhìn lại mình trong bóng tối thật , nhưng đừng đứng mãi trong bóng tối....nhiều....muỗi lắm ( )
    Àh , chúc Baby bên topic Chúc Mừng SN rồi nhưng vẫn chúc thêm , của cố là của được mà lị ! Happy birthday !!!

  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng vào 1 tình yêu cao thượng thì đâu có gì là sai.Ai chẳng hy vọng như thế.Và cứ hy vọng biết đâu sẽ không thất vọng.....
    Còn về vụ SS gợi ý bạn hỏi mình ấy mà..Mình nói thật là mình...cũng chịu thôi.Hồi đấy mình cũng chưa có cái diễm phúc được chào đời,đâm ra cũng không rõ lắm.Có điều mình nghe nói một lần về nhà Adam thấy Eva cứ loay hoay không ngủ được ..không hiểu có sự vụ gì bèn giả vờ nhắm mắt đi ngủ trước..Ai dè một lúc sau thấy nàng ta cúi xuống đếm đi đếm lại đống xương sườn của mình.Thế chắc là cũng không cao thượng mấy bạn nhỉcòn yêu chắc là cũng cóhe he
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 30/05/2005
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 30/05/2005

Chia sẻ trang này