1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắt con trai, tai con gái! Thế nào là một tình yêu cao thượng ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi babyboy_lovely, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng các pác câu chuyện về MỘT TÌNH YÊU
    Lời của gió
    11:41 12/02/2004 (GMT+7)

    Cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng già sinh sống. Ông bà không có con cái. Thỉnh thoảng vài đứa cháu con của người anh đến thăm, mang chút quà và khuấy động không gian nhỏ bé của hai người trong chốc lát. Cụ bà bé nhỏ hay cười vẫn thường gọi mấy đứa con tôi sang chơi những chiều thứ bảy. Cụ ông lại xếp cho chúng những con chim hạc bằng giấy trắng tinh. Rồi một chiều chớm đông, cụ bà lặng lẽ ra đi?
    Hoa thạch thảo








    Mặc dù mấy người cháu họ một mực đề nghị cụ ông về sống cùng họ, nhưng cụ cho rằng, cụ sẽ không bao giờ gặp lại bà nếu bỏ đi nơi khác. Cụ muốn chờ đợi bà quay về (!?). Mỗi chiều, cụ tha thẩn ra mảnh sân nhỏ bé, lui cui nhổ cỏ cho bụi hoa thạch thảo quanh năm nở hoa - một màu hoa tím, biểu tượng của thủy chung. Cụ bảo với tôi, bà rất yêu loài hoa này. Từ hồi hai người mới quen nhau, bà vẫn thích được tặng một bó hoa thạch thảo mỗi khi hai người hẹn gặp nhau. Bà bảo, hoa thạch thảo giản dị nhưng lại thủy chung. Bà mong tình yêu của hai người sẽ luôn bền chặt, gắn bó như màu hoa tím biếc này. Khi hai người kết hôn, việc đầu tiên mà bà làm là trồng một khóm hoa thạch thảo bên góc sân nhà.
    Thấy cụ đơn chiếc, tôi đề nghị mỗi tối cụ nên sang nhà tôi cùng ăn cơm. Các con tôi rất thích nghe cụ kể chuyện đời xưa. Cụ đồng ý nhưng lại đề nghị tôi cho cụ mang sang nhà chiếc ghế bành nâu bóng màu thời gian. Cụ lý giải, bà đã đặt mua chiếc ghế này cho cụ để mừng sinh nhật cụ năm 60 tuổi, với mong muốn nó sẽ làm bạn với cụ khi bà ra đi trước. Hồi ấy nghe vậy cụ trách bà sao ích kỷ thế, đòi ra đi trước để cụ ở lại một mình, không có ai bầu bạn, chăm sóc.
    Cụ ông trước đây vốn là một giáo viên dạy nhạc, nên bây giờ sau mỗi buổi tối, khi các con tôi đã lên phòng học bài, tôi tạm để chén bát sang bên, lắng nghe cụ hát những bài tình ca êm đềm và lãng mạn. Giọng cụ trầm và ấm, thiết tha, sâu lắng như trút hết hồn mình vào đó. Có một điều lạ là mỗi lần hát khe khẽ như thế, cụ lại đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm đang dần dần hé lộ những vì sao, ánh mắt già nua chợt sáng lên một niềm hạnh phúc vô bờ?Tôi nín thở lắng nghe, cố cảm nhận tận đáy sâu tâm hồn cụ đang nghĩ gì, nhưng tôi không tài nào hiểu được, chỉ lờ mờ nhận ra, hình như cụ đang muốn gửi gắm điều gì.

    Những bông hoa thạch thảo nhỏ nhoi



    Và một ngày nắng rớt xuống bên kia đồi, tôi trở về nhà với một tâm trạng buồn da diết mà không hiểu vì sao. Nhìn sang khoảnh sân nhà cụ, bất ngờ nhận ra một vệt nắng vàng cam đỏ rực nơi khóm hoa thạch thảo. Vô định, bước chân tôi như bị vệt nắng ấy hút hồn, tôi bước sang nhà cụ tự khi nào, và cứ đứng sững như thế cho đến khi vệt nắng tắt hẳn. Trong nhà tối và lặng im. Bên khung cửa sổ, cụ đang ngồi và khe khẽ hát, tiếng hát nhỏ nghe không rõ lời. Thật lâu sau, cụ chầm chậm quay lại, khẽ khàng: ?oTa đã gửi gió mang đến cho bà ấy những lời yêu thương nhất. Ta yêu bà ấy, con biết không? Ta không thể thiếu bà ấy được. Con hãy lại đây, hãy lắng nghe gió hát những lời tình ca mà bà ấy say mê. Ta hạnh phúc lắm, con gái ạ!?.
    Đêm ấy, cụ lặng lẽ ra đi, như một vì sao vừa băng qua bầu trời!
    TỐ NHI


    --------------------------------------------------------------------------------

    SS cũng đã từng rất thích loài hoa thạch thảo , vì một lý do đặc biệt , giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa nhưng mỗi lần nhắc đến hoa thạch thảo là lại nhớ đến người ấy , âu cũng là 1 kỉ niệm ( )

    [​IMG]

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 30/05/2005
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kinh kinh !!!! ( )
    Pác babyboy_lovely đi vắng , mấy hôm nay topic này buồn quá nhỉ ,em up lên cho vui . Nếu pác có vào nhớ sang topic chúc mừng SN nhé , mọi người ( có cả em ) chúc bác ầm ĩ thế mà chẳng thấy bác có ý kiến ý có gì , buồn ghê cơ ( )

Chia sẻ trang này