1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt đằng kia của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kenbibo, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenbibo

    kenbibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mặt đằng kia của cuộc sống!

    Đang đi ngoài đường, bỗng nhiên tớ thấy giật mình khi nghe ai đó bên cạnh lên tiếng:
    ** con chó này, đứng lại!
    .. Ngoảnh sang bên coi có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy?...Thì ra hai teenager đang đi tự nhiên nổi hứng tạt đầu nhau, chửi nhau và làm ầm lên cả khu phố, rồi sau đó họ lại cười cười nói nói với nhau như họ là hai người bạn thân mà từ trước đến nay vẫn vậy. Những người khách đồng hành trên cùng con phố ngoái lại nhìn...rồi tặc lưỡi vít ga... tiếp tục dõi măt về con đường của mình. Một chuyện hết sức bình thường....
    Thực sự mà nói, tớ chưa thấy ở đâu chửi thề nhiều như ở nước mình. Những câu nói mà ai cũng biết nó hết sức tục tĩu thì lại được người ta nói nhiều nhất, và dần nó đã trở thành hết sức bình thường, thậm chí nó đã trở nên một nét văn hoá. Có nên chăng duy trì và phát triển một nét văn hoá như người ta vẫn đang làm một cách vô thức. Ngày từng ngày,những ****er (mình xin tạm gọi là ****er) bên cạnh bạn chửi thề, giờ từng giờ những ****er không quen cũng bạn chửi thề...và điều đáng buồn là chính bạn cũng không thể né tránh được nó.
    Một chàng sinh viên chăm chỉ, cần mẫn đạp xe đạp tới trường. Bỗng nhiên xe tuột xích....loay hoay, loay hoay mãi với cái xe mà chưa lắp lại được, cáu quá chàng ta co cẳng sút...ruỳnh...một cái.. vào chiếc xe tội nghiệp không quên buông thêm một câu: "*** mày".
    Một chú nhóc đang lon ton chạy nhảy trên hè phố, bỗng nhiên chú va phải một viên đá rồi vấp ngã. Chú đứng dậy, đạp một cái thật đau vào hòn đá: "***".
    Trời! Liệu chàng sinh viên kia có hiểu cái điều mà mình đang nói.Và chú nhóc kia liệu có hiểu hết ý nghĩa của những từ mình buông ra. Cái xe đạp tội nghiệp, hòn đá vô tri ... liệu rằng nó có mẹ??? Giá như mà người ta hiểu được những cái mà người ta đang nói thì chắc họ cũng chẳng dám hồn nhiên đến vậy.
    Ngay từ khi mới sinh ra, ai cũng biết và ai cũng thuộc lòng những câu ca về mẹ.
    Cái cò lặn lội...
    Công cha... nghĩa mẹ....
    Lòng mẹ bao la?
    Với bất kể một dân tộc nào thì hình ảnh người mẹ cũng là một điều thiêng liêng. Người đầu tiên nâng niu, che chở cho chúng ta ngay khi chúng ta còn chưa chào đời? là mẹ. Chúng ta đã làm được gì cho mẹ?
    Với quan điểm của tớ thì đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm, cần phải được ngăn chặn ngay lập tức.Những ngôn từ tưởng chừng vô thức đã, đang gây ra những tác hại vô cùng lớn.
    1.Nó làm cho phẩm giá con người chúng ta đi xuống, làm cho người khác khác cảm thấy thật khó chịu khi tiếp xúc và từ đó dễ khiến hiểu sai bản chất của ****er.
    2.Lối nói chuyện mà không cần quan tâm lắm đến việc mình nói gì mang lại những nguy hiểm khôn lường. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường đầy những ****er hào hứng như vậy. Liệu sẽ thế nào? Có ai dám đảm bảo nhân cách của chúng không bị ảnh hưởng?
    3.Một người nước ngoài đến thăm Việt Nam, họ cứ mang một mối băn khoăn với những từ ngữ mang tác động thật mạnh như thế, họ tò mò đi tìm nghĩa của chúng, thử hỏi sẽ ra sao?
    Tớ có làm một cuộc điều tra nho nhỏ để tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này thì nhận được những ý kiến phản hồi cũng hết sức thú vị. Té ra chửi thề lại có nhiều tác dụng đến vậy. Các Fuker lên tiếng:
    Chửi bậy giúp con người có thể giải toả căng thẳng, xả stress...
    Some others thì lại cho rằng: bạn bè thân thiết với nhau, có gì mà phải băn khoăn...nói bậy cho nó rôm...
    Vậy thì... nên chăng, tiếp tục duy trì nét văn hoá cổ này để tiện việc giải toả...?
    Tớ có tìm hiểu thêm về văn hoá của một số đất nước khác thì thấy rằng, họ cũng có chửI thề. Nhưng so với dân Việt mình thì các ****er ngoạI bang còn thua xa cả về chất lượng và số lượng. Không có cơ hội ra nước ngoài, chỉ biết đến nó qua màn hình TV, tớ thấy rất ít khi họ văng ra những thứ mà chúng ta vẫn hay dùng. Có thể đó là phim ảnh, mọi sự ithô lỗ đã được giảm thiểu. Nhưng thử so sánh mà coi, kể cả trên màn ảnh, khi mà mọI sự thô lỗ đã được giảm thiểu, các ****er Việt vẫn đứng vị trí hàng đầu.Tại vì sao? Phải chăng họ chẳng có cách diễn đạt nào khác. Tiếng Việt vốn phong phú, văn hoá Việt vốn đa dạng cơ mà tại sao cứ phải ?oDM?hay DCM ?o như vậy. Có lẽ cái nét văn hoá ?ođen? này đã ăn sâu bám rễ vào tận tâm khảm dân mình.
    Khi tớ đưa ra ý định làm thay đổi điều này, nhiều người đã lắc đầu nhìn tớ mà nói rằng:
    - Khó lắm, sức mày không làm được gì đâu.
    Tớ cũng biết, đó là điều khó, nhưng đâu có nghĩa là tặc lưỡi chấp nhận nó. Bạn không thích điều đó, bạn thấy khó chịu khi bị chửi thề ?chẳng nhẽ bạn lại chấp nhận nó, lại hoà mình vào hưởng ứng nó hay sao?
    Đừng chần chừ gì nữa (chúng ta đã chần chừ quá lâu rồi) ngay bây giờ, ngay chính giờ phút này bạn hãy cùng tôi kiên quyết đứng lên mà loại bỏ ngay cái lề thói cổ hủ này. Đã đến lúc chúng ta phải hành động rồi!
    Hỡi những người Việt trẻ, chúng ta mang trong mình niềm tự hào dân tộc, chúng ta không thể để cái nét văn hoá ?ođen? này làm lu mờ đi truyền thống đạo đức của ngườI Việt. Chúng ta không thể đành lòng kế tục tiếp cái nét khuyết này. Còn cả con cháu chúng ta nữa, không thể để chúng lớn lên trong môi trường tồi như vậy. Dẫu biết là khó nhưng đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này.
    Nào hãy xiết chặt lấy tay tôi để chúng ta trở thành một khối vững mạnh.Chúng ta cùng hứa với nhau nhé!

    HẾT MÌNH VÌ MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN
  2. kenbibo

    kenbibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật đệp nhưng cũng gắn liền với những mặt trái của nó. Hãy cùng vì một tương lai tươi sáng hơn các bạn nhé!

Chia sẻ trang này