1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắt Đen - Bức xúc cần hỏi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nevermind011, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Mắt Đen - Bức xúc cần hỏi

    MẠo muội chào các bác .
    Vào thẳng vấn đề chính :
    Cái câu :" Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua" có nghĩa là thế nào ah???
    Em hỏi khắp nơi từ Buctuong.com.vn sang Rockvn.com , bài mốc cả tháng giời chẳng đứa nào đoái hoài tới, sang bên này thì sợ các bác chưởi.
    Thôi thì cũng đành liều vậy, vì em thích bài này, ngêu ngao cả mấy năm trời nhưng đến mỗi câu ấy thì đ hiểu nó là thế nào, đ chịu được.
    Em tối dạ mong các bác chỉ giúp. Cảm ơn các bác nhiều

    Rụt lẹ
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hay là đồng chí này thấy mắt đen quá nên đơ đơ ko vẽ được tranh nữa ==> vứt khung tranh 1 xó
  3. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là lời nhạc thường ngắn gọn, súc tích nên nhiều khí khó hiểu chút. Nhưng bài "mắt đen" bạn có thể hiểu đc mà, xem lại cả lyrics thì:
    Tư tưởng chủ đạo của bài hát: ca ngợi đôi mắt đen -> đôi mắt rất đẹp, long lanh thánh thiện và qua đó gián tiếp ca ngợi tâm hồn đẹp của một cô gái. Đó là cô gái đã mang lại cho tác giả những cảm xúc yêu thương, khát khao, là động lực để cả hai cùng vượt qua những khó khăn...
    "Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn ? Màu nào đầy vơi ?
    Màu nào cháy lên như là đôi mắt nói ?"
    Đoạn này tác giả ví mình như một hoạ sỹ, muốn tiếp tục phát triển hình ảnh đẹp đẽ ở trên vào một bức tranh, nhưng quá khó và gần như bất lực vì không thể tìm được gam màu nào thể hiện được những ước muốn, tình cảm chan chứa đầy vơi hay sự đam mê rực cháy trong đôi mắt ấy. Cho nên mãi mà bức tranh chưa thể hoàn thiện được, thậm chí còn chưa được một nét vẽ nào "Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua".
    Ý nó là như vậy mà. Nói chung Bức tường rất chú ý đến ý nghĩa trong lyrics đấy, chứ nghệ sĩ sáng tác chỉ chú ý đến giai điệu mà lyrics thì thật sự là dễ dãi & thiếu hình ảnh.
  4. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là lời nhạc thường ngắn gọn, súc tích nên nhiều khí khó hiểu chút. Nhưng bài "mắt đen" bạn có thể hiểu đc mà, xem lại cả lyrics thì:
    Tư tưởng chủ đạo của bài hát: ca ngợi đôi mắt đen -> đôi mắt rất đẹp, long lanh thánh thiện và qua đó gián tiếp ca ngợi tâm hồn đẹp của một cô gái. Đó là cô gái đã mang lại cho tác giả những cảm xúc yêu thương, khát khao, là động lực để cả hai cùng vượt qua những khó khăn...
    "Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn ? Màu nào đầy vơi ?
    Màu nào cháy lên như là đôi mắt nói ?"
    Đoạn này tác giả ví mình như một hoạ sỹ, muốn tiếp tục phát triển hình ảnh đẹp đẽ ở trên vào một bức tranh, nhưng quá khó và gần như bất lực vì không thể tìm được gam màu nào thể hiện được những ước muốn, tình cảm chan chứa đầy vơi hay sự đam mê rực cháy trong đôi mắt ấy. Cho nên mãi mà bức tranh chưa thể hoàn thiện được, thậm chí còn chưa được một nét vẽ nào "Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua".
    Ý nó là như vậy mà. Nói chung Bức tường rất chú ý đến ý nghĩa trong lyrics đấy, chứ một số nghệ sĩ sáng tác chỉ chú ý đến giai điệu mà lyrics thì thật sự là dễ dãi & thiếu hình ảnh.
  6. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    sao post 1 bài lại thành mấy bài liền thế này
  7. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thấu đáo rồi đấy.
    Té nhanh không lại có thằng vào chửi BT loạn xị lên bây giờ!
  8. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ối, thật ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, tại sao mình mãi không hiểu ra nhỉ, có lẽ là mình quá chú tâm vào "trắng trơn"
    CẢm ơn nothinglastz rất nhiều nhé. vote cho U 5 phát
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    Hay ... giờ mình mới biết bài này có đoạn lyric như thế này
    Vote cho bác nothinglastz vì lỗi sipam nào :D
  10. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    lyric chứ đâu phải chuyện cổ tích mà cứ phải rõ ràng rành mạch lời ca khúc thì phải súc tích lại nhiều cái ẩn dụ chứ
    lời hay thế mà bác hỏi linh tinh wé

Chia sẻ trang này