1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẤT ĐI NGƯỜI YÊU, YOU THÌ SAO?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spidergirl-love, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mất đi người yêu khi mà vẫn còn yêu người ấy thì thật đau lòng. Nhưng nếu không còn yêu nữa mà mất người yêu thì thấy thật thanh thản.
    Nhưng dù sao, cũng không nên quá đau buồn vì chuyện này, hãy nghĩ đơn giản thế này thôi: mình vừa mất đi một người mà mình tưởng là của mình, nhưng hoá ra mình đã nhầm, đó là của người khác!
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là như thế,nhưng hình như anh hiểu sai 1 cái gì đó thì fải......
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    theo thực tế của mình thì :
    Luc'' đọc thư đứng lên ko nổi --> muốn khóc --> tự kìm chế ko khóc .
    Ghét -->hận --> sống vươn lên ,cười thật tươi vui vẻ với những người khác ko để người ta xem thường .
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuối cùng kiếm được người khác ,nhưng ko vì mục đích bù lỗ .Ko còn hờn ghét ...........hay bất kì cái gì về người kia cả .Nhiều khi nghĩ lại về mọi chuyện đã qua cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm .
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lí do để phải mất người yêu đó mới là cái quan trọng để có thể buồn nhiều, buồn lâu.
    Diễn viên Bá Anh nói với mẹ của anh ấy (tôi nghe lỏm):" Con đã có kinh nghiệm chia tay rồi, mẹ yên tâm"!!! Tôi thấy hay hay... Nhưng có lẽ với mỗi người đều không giống nhau. Khi mất đi một vật gì ta cũng buồn và tiếc, huống chí là người mà ta yêu quí. Tuy nhiên không vì thế mà trở nên bê tha, xa lạ. Hãy coi như đólà một lẽ tự nhiên thì bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Vì có lúc bạn cảm thấy yêu một người thì cũng có khi bạn sẽ cảm thấy hết tình cảm đối với người ấy. Cái sợ nhất là khi khôngcòn tình yêu nữa mà vẫn cố gắng để làm cho giống yêu.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp.. cả ngày thẫn thờ.. dù có tự an ủi nhưng cũng ko vui dược mấy chốc,, Ôm PC.. và,,, nhớ dến anh ý,,, Ngoài ra còn di chơi mọi lúc có thể dể quên dược..
    Nhưng nói chung,, Nhìn dâu cũng ra anh ý hết
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mất đi người yêu .... 4 chữ thôi mà có thể gây ra nhiều đau khổ lắm lắm. Mọi chuyện cứ như hôm qua.... có thể thấy rõ, nghe rõ tất cả. Nếu chưa từng chia tay thì sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác tuyệt vọng đến ngây dại. Sao nói gì cũng nghĩ đến người ta hết !!

Chia sẻ trang này