1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Đi Người Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maimaiyeuem1402, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mất Đi Người Yêu

    "Hi SANG, chuc em mot ngay moi vui ve va hanh phuc. Anh Yeu va Nho Em nhieu"

    Anh thường nhắn tin như thế này cho em vào mỗi buổi sáng khi anh còn được nhắn tin cho em. Chúng mình đã có những thời gian rất vui vẻ và tốt đẹp bên nhau em nhỉ. Và cho đến bây giờ anh cũng chỉ đoán chứ không biết được tại sao em lại nói lời chia tay với anh như vậy , với cách như vậy nữa.

    Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, ngày cuối cùng chúng mình ở bên nhau, ngày cuối cùng anh được nghe lời nói của em. Những ngày vui và buồn, anh sẽ luôn ghi nhớ. Và chắc em cũng như vậy.

    Anh muốn viết cho em kể từ khi anh biết là anh sẽ không còn được gặp em nữa. Nhưng trong lòng anh luôn luôn mong đợi một ngày nào đó em sẽ quay lại như những ngày ấy, và chưa bao giờ hy vọng ấy phai nhạt. Anh chưa bao giờ biết viết một cái gì, nhưng anh vẫn muốn viết để nếu em đọc, em sẽ hiểu cho lòng anh; để anh vơi bớt nỗi nhớ em; để coi như anh được nói chuyện với em; và để những tình cảm tốt đẹp chúng mình đã và đang có sẽ tồn tại mãi mãi.
    --------------------
    Em có nhớ ngày 28 là ngày gì không nhỉ, ngày mà em nhờ người nói lại với anh ấy.

  2. vynhattruong

    vynhattruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh oi..em vao mo xem muc nay, choang vi thay ten minh trong do..............doc xong roi thay toi anh wa, thoi anh hay co wen di nhe, co the chi ay chia tay vi ly do rieng khong the noi, anh hay thong cam va giu ky niem dep ve chi ay nhe
  3. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vynhatruong
    ------------------------------------
    Anh nhớ Em nhiều, anh muốn viết rất nhiều nhưng anh viết thì kém mà trong anh luôn đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Anh chỉ còn một đôi lần được đọc tin của em qua Off Mess Yahoo. Nhưng mà tại sao lại lạnh lùng được như vậy. Em nói tính cách anh lạnh nên anh sẽ quên em nhanh thôi. Nhưng anh chưa bao giờ quên được em.
    ........... (3/27/2005 7:58:38 AM): anh chi viec nghi la ngay hom truoc con noi yeu duoc ma ngay sang hom sau da co nguoi gioi thieu cho mot nguoi khac thi anh se quen nhanh thoi.
    .......... (3/27/2005 8:01:20 AM): Khi nao anh cuoi bao tin cho mung cho em voi nhe,
    Em đã nói là em tin anh, anh em mình đã có cùng một mong muốn nhưng sao em không có thể vượt qua được những áp lực ấy. Em có biết rằng buổi tối, ngày thứ 7 và CN là những thời gian khó khăn nhất của anh. Anh muốn làm cái gì đó để quên đi tất cả, để bớt được nỗi nhớ em. Biết em ở đâu nhưng không được qua , không được trò chuyện và không được biết giờ này em đang làm gì. Nghe bài Ước Gì mới thấm thí và cô đơn làm sao.
    Chúc em ngủ ngon nhé. Anh vẫn yêu em nhiều và mãi mãi.

  4. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Em.
    Hôm nay Anh cùng bạn ra uống Cà Fê ở quán mà Anh Em mình đã từng đến. Nhớ tối thứ 7 mà Anh đã cõng Em đi chơi và đi uống nước ấy. Rồi tối hôm đó chúng mình về gần đến nhà thì có điện thoại và cả hai cùng lo, và em đã khóc vì nghĩ là chúng mình không còn được gặp nhau nữa.............Anh ngồi ngay cạnh cái bàn đó. Tim Anh thắt lại nỗi nhớ Em. Thôi đành cố cười nói cho quên đi nỗi nhớ. Anh sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp. Anh yêu em nhiều lắm và mong rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ tiếp tục có những ngày vui bên nhau.
    Ước gì...
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những ghi chép của cậu này, tớ lại nhớ chiện của tớ.
    3 ơi, giờ này em đang sống ra sao, đến bây giờ thì anh cũng không hiểu chuyện gì làm minh xa nhau. Anh biết địa chỉ emailcủa em, nhưng anh sẽ không liên lạc đâu. Chúc em HP.
  6. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TV tối thứ 7
    Tối thứ 7, anh ở nhà xem chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ và nhớ đến Em, nhớ đến những cốc nước V mà anh rất thích. Anh và em cùng xem TV, cùng đoán và bình phẩm câu hỏi, không biết tối nay em có xem không. Nhà anh cũng có nhưng sao mà khó uống thế, vì mỗi lần nhìn thấy nhìn thấy mầu nâu của nước anh lại tưởng như đang cùng Em ngồi trò chuyện với những câu chuyện vui như không bao giờ hết, những nụ cười xinh xắn và cả le lưỡi nữa. Tất cả những hình ảnh ấy luôn trong anh như vừa mới xẩy ra mấy phút trưóc đây.
  7. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Ví.
    Mỗi lần chúng mình đi chơi, em nhờ anh cầm hộ điện thoại và ví vì em không có túi. Anh tiện tay để luôn vào túi có handkerchief, vậy là hôm sau em nói bạn em cứ hỏi tại sao chiếc ví của em toàn mùi nước hoa đàn ông thế. Không biết bây giờ chiếc ví của em đã thành không mùi hay đã có mùi nước hoa khác rồi.
    P.s. Chiếc ví của anh vẫn còn hình Sticker yêu thích mẫu xanh em đã dán cho anh.
    Miss U Much, SANG

  8. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi, trở về đây với tôi
    Nói câu biệt ly, bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
    Tình vừa mới e ấp trong nhau, mộng đẹp dẫu tan vỡ giữa trăng sao
    Đã trao nhau ân tình, là nhớ thương chọn một đời

    Được maimaiyeuem1402 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 05/04/2005
  9. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em

    Hàng ngày, đi trên những con đường mà anh em mình đã từng qua, những quán ăn, quán trà anh em mình đã từng ngồi sao mà nhớ em đến thế. Những nơi đấy tràn đầy kỷ niệm về em, biết bao giờ anh mới có thể quay lại được. Hồ Trúc Bạch, dạo bộ quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, đi chợ đêm, Triệu Việt Vương, Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khê và còn nhiều nữa. Lúc nào hình bóng em, lời nói, nụ cười của em vẫn như còn lại đâu đây, vẫn vang vọng trong anh. Qua những con đường ấy, lúc thì anh cúi đầu phóng cho nhanh, lúc thì nhìn quanh để may ra có thể tình cờ nhìn thấy em dù đôi lúc chợt choàng tỉnh nhớ ra là em hay đi xe Bus. Thỉnh thoảng anh đi qua con đường nhà em, ôi thật gần mà cũng thật xa cách làm sao. Con đường quen thuộc giờ sao mà khó đi đến thế. Làm sao anh có thể vào thăm em, trò chuyện được với em cơ chứ. Thôi anh chỉ viết đến vậy thôi, anh đang buồn lắm. Để khi khi khác anh viết tiếp nhé.
    Nhớ về Em
    Nhớ ánh mắt, môi cười thơ ngây

    Được maimaiyeuem1402 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 05/04/2005
  10. meocondilac

    meocondilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cảm động quá, lâu lắm rồi mới thấy một người đàn ông si tình như thế. Nhưng anh cứ miiên man trong kỷ niệm thế này thì đến bao giờ mới sống một cách thoải mải đuợc? Đôi khi phải biết chấp nhận và vuợt qua, đúng không ạ?

Chia sẻ trang này