1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Đi Người Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maimaiyeuem1402, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người Yêu ơi có biết, Anh nhớ em nhiều lắm.
    Hôm nay anh đi ăn với bạn ở quán phở gần hàng chè lục tào xá mà chúng đã ăn nhiều lần ấy. Thằng bạn lau đũa đưa cho anh mà làm anh giật mình, những kỷ niệm trợt tràn về...
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Giá mà cũng có ai đó yêu mình nhiều như thế này nhỉ???
    .....Mất anh rồi lòng chẳng thể dám tin
    Người lộng lẫy giữa muôn trùng kỷ niệm
    Ôi có phải hoàng hôn em mãi tím
    Cho sao anh không tắt lịm bao giờ
    Vòng trời nào Hà Nội phủ đầy thơ
    Của anh đó nguyên sơ màu nhớ cũ
    Em vẫn thế sống mang hình quá khứ
    Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao.
    Anh có biết 1 người đang chết giữa chiêm bao
    Lòng run sợ mỗi sáng nào tỉnh dậy
    Sẽ lại sống không anh, sẽ trượt vào vực xoáy
    Tiếc nỗi đau này chẳng thể là mơ.............

  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có biết bạn đang nghĩ về cô ấy như thế này không ?
    Bạn làm tôi giật mình hình như ngày trước có lúc tôi cũng vô tình làm... bị thương một người, mà lúc ấy vì tôi lại đang có người yêu và sắp lấy chồng, sống trên mây trên gió lắm nên tôi không nhận ra mình... ác, không hề biết đàn ông cũng sâu xa thế này.
    Tôi nhớ lúc tôi sắp "về bên kia thế giới", người ấy gặp tôi, mắt đỏ đỏ, nói rằng : "Chưa bao giờ anh lại theo đuổi ai như với em, em thật là tệ !"
    Lúc ấy vì tôi chẳng yêu người ta nên tôi nghĩ là tôi chẳng có lý do gì phải cảm thấy mình tệ cả.
    Lần đầu tiên về thăm nhà có chồng cùng đi, tôi ghé vào cái quán café nhỏ của một cặp vợ chồng già tôi quen, nơi mà trước đây tôi hay tới sau giờ làm buổi chiều, nơi người ấy hay tới ngồi trước mặt tôi, bảo chỉ để... nhìn ... Tôi bất ngờ gặp người ta ở đó. Tôi không tin vào mắt mình, hắn như ở đâu mọc ra, ngồi ở cái góc bàn khuất mà tôi hay ngồi. Tự nhiên tôi phát hoảng như người gian bị bắt quả tang... Người ấy bảo tôi : "Từ ngày em đi, ngày nào anh cũng đến đây uống café sau giờ ăn trưa !"
    Năm ngoái về, tôi cũng ghé thăm cặp vợ chồng nọ như mọi lần, bà già bảo : "Thằng H. vẫn tới đây thường xuyên !" Có tới 8 năm rồi, hắn vẫn chung thuỷ với cái quán cóc ấy.
    Giá như hắn có ở đây, xin được nói một câu : "Em rất lấy làm tiếc !" Sao vẫn chưa lần nào nói được.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, ngày trước tớ cũng lẩn thẩn khiếp lắm, mình có một bài thơ cũ này, cám cảnh quá, lôi ra tặng lại cho bạn này.
    KHÔNG ANH
    Con đường nào ta đã đi qua
    Giờ lạnh lẽo một mình em đếm bước
    Phượng không hồng như những ngày hè trước
    Lá me thôi rơi trên mái tóc em mềm
    Thu đến đến rồi, phố cũng buồn thêm
    Đông đến sớm cho cây bàng đổ lá
    Không anh rồi nghĩa là không tất cả
    Quán nhỏ bên đường cũng thưa thớt hơn xưa
    Không anh rồi buồn cả những xe qua
    Quãng đường đó nơi mình thường đứng đợi
    Kẻ mong đường dài, kẻ vụng về bối rối
    Chuyến xe hôm nào, nay chừa chỗ cho ai ?
    Không anh rồi buồn vẫn buồn thế thôi
    Vì đâu thể buồn hơn được nữa
    Không anh rồi nghĩa là không tất cả
    "Tình cho đi không lấy lại bao giờ"*
    * Ý trong thơ của Xuân Diệu
  5. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ hay tôi thấy hầu hết đều buồn nên k muốn đọc thơ.
    Cám cảnh hay cảm cảnh nhỉ ? Nghe quen thì là cám, nhưng nếu thế thì là cám có nghĩa gì không?
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    "Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi hoá dại khờ". Chị Wildy có "tội" lớn lắm đó, vừa làm người ta mất, vừa làm người ta hoá khờ luôn
  7. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn.
    Anh không biết có nên cho em biết những tình cảm của Anh không nhỉ. Anh biết là Em đang phải chịu rất nhiều áp lực. Chúc Em tối thứ 7 vui vẻ.
    It''s been a long time since you left me
    I didn''t mean to make you cry
    I didn''t mean to dissapoint you
    I didn''t mean to tell you lies
    And after all that we have been through
    Won?Tt you let me tell you why
    One more try, I didn''t know how much I loved you
    One more try, let me put my arms around you
    Living all these lonely nights without you
    Oh baby can we give it one more try
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To Giocuônhoatroi : Hì... may mà bây giờ mình cũng không còn cảm thấy những bài thơ ấy hay nữa, quá tuổi rồi, người ta cảm nhận được những bài thơ buồn khi người ta buồn, còn khi đã yên bề gia thất và cảm thấy tạm hài lòng với cuộc sống của mình, thì hình như chẳng ai còn làm nổi thơ nữa, càng vui càng khó làm thơ, hoạ chăng chỉ có các ông như ông Lý Bạch mới làm nổi ( nhờ có tửu mới mơ được trăng ) Tự nhiên từ ngày lấy chồng tới giờ mình rất ghét, thậm chí tẩy chay luôn tất cả những cái buồn, đôi khi không phải dễ nhưng vẫn cố.
    Ấy, mình dùng cái từ "cám cảnh" để cường điệu hoá, nói cho vui, chứ chưa đến độ lâm li đến vậy . Từ đúng thì phải nói là "cám cảnh" thật, nó có nghĩa là động lòng thương cảm trước hoàn cảnh ấy ( nghe khiếp quá ).
    To thornbird : Thế thì lúc ấy mình lắm tội lắm, nhưng mà biết mần răng
    To maimaiyeuem : bạn tìm bài hát "If you wait for me" của Tracy Chapman mà nghe, chắc chắn bạn sẽ thích và thấy nhẹ lòng đi nhiều Mong bạn chóng qua những ngày buồn.
  9. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đau chỉ một lần mà mất Em thì mãi mãi
    Khi chúng mình nói chuyện với nhau, em nói " những người theo đuổi em nhìn thấy chúng mình đi với nhau suốt thế này chắc là buồn lắm đấy". Anh trả lời em "như thế không phải là buồn mà là thất vọng, nếu mà nhìn thấy chúng mình đang như thế này thì mới là đau em ạ". Và bây giờ chỉ còn mình anh, và những nỗi đau. Anh vào quán nước với bạn bè bao giờ cũng nhìn quanh xem có em tình cờ ở đó không. Nếu em ngồi một mình thì đó là sự thất vọng, còn nếu em ngồi với ai đó thì là nỗi đau .......
    Được maimaiyeuem1402 sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 10/04/2005
  10. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo
    Em còn nhớ chiếc áo sơ mi kẻ sọc sẫm mầu của anh không. Em nói là em không thích vì anh mặc trông già và không đẹp. Thực sự thì anh thích chiếc áo đó, nhưng em không thích thì anh không mặc khi đi với em nữa. Bây giờ anh mặc lại, có nhiều người khen là áo đẹp, nhưng anh chỉ nghĩ đến em, giá như mọi người chê nó xấu như em nói thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bây giờ anh biết làm gì để cho em vui nhỉ.

Chia sẻ trang này