1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Đi Người Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maimaiyeuem1402, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Duyên số
    Anh muốn kể cho em một chuyện. Ngày trước, khi mấy anh em trong cơ quan cũ ngồi nói chuyện với nhau về tình cảm và vợ chồng.Một anh lớn tuổi có gia đình không được hạnh phúc lắm đã khẳng định là có chuyện duyên số. Tất nhiên là với đám thanh niên ham chơi thì làm sao mà quan tâm và hiểu cơ chứ. Thế nhưng sau khi nghe câu chuyện, anh thấy hiểu cuộc sống hơn. Anh ấy kể rằng trước khi đi bộ đội đã yêu nhau thắm thiết với một cô gái ở làng bên, rất xinh và trước khi đi đã cũng hứa hẹn với nhau nhiều lắm. Nhưng trong suốt thời gian đi bộ đội chiến đấu, anh ấy viết cho cô ấy rất nhiều thư và ảnh nhưng không bao giờ nhận được một lá thư trả lời nào. Anh ấy rất buồn và nghĩ là chắc cô ấy đã không còn yêu mình nữa, có khi còn lấy chồng rồi cũng nên. Sau khi phục viên thì anh ấy giận và không qua nhà cô kia nữa. Hai tháng sau thì cưới một cô hàng xóm gần nhà. Nhưng đúng ngày cưới, gặp lại người yêu cũ thì mới biết được là cô ấy vẫn chờ đợi, vẫn chung thuỷ, vẫn giữ từng là thư anh ấy đã gửi. Nhưng cô ấy không biết chữ nên không viết thư trả lời được. Đến khi biết tin anh ấy về nhà thì lại ngại ngùng chờ anh ấy đến nhà chứ không dám đến gặp trước. Chỉ có đến trước khi nghe tin cưới, cô ấy đến khóc và nói lại tất cả tình cảm với anh ấy. Nhưng mọi việc đã chuẩn bị hết, với lại ở cùng làng nên mọi việc không thể còn thay đổi được gì nữa.
    Anh thực sự không biết giờ này em như thế nào, đổi thay ra sao. Nhưng anh luôn nghĩ là chúng mình có thể chia sẻ cùng nhau và vượt qua được những áp lực mà em đang phải chịu. Hãy giữ gìn các cơ hội và tránh đi những hiểu lầm không dáng có.
    Hi, SANG, chuc E ngu ngon va ngay mai troi lai sang
  2. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Tears on my shoulders
    Lần chia tay trước, tối chủ nhật, em nói chuyện với anh qua điện thoại thật lâu.Em nói rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, đôi lúc còn cười nữa, em nói là chúng mình không thể tiếp tục được nữa vì em sợ anh và không còn tin tưởng ở anh nữa, tình cảm của em đã nhầm và em đã cố gắng rất nhiều nhưng chúng mình nên chấm dứt ở đây và mong sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Anh như khuỵu xuống, không còn nghe chính xác được nữa, anh nói là anh chỉ muốn có em, bên em, còn anh không muốn chỉ có tình bạn ấy. Em nói rằng em muốn nói chuyện với anh thật nhiều, thật lâu để anh bớt buồn, có điều gì giận dữ hay bực tức thì anh cứ đổ lỗi và trút tất cả vào em, anh rất tốt và chiều em nhưng tất cả là do em không còn muốn tiếp tục nữa. Em đi ra khỏi nhà để gọi điện nói chuyện với anh được thoải mái, vì em đã suy nghĩ rất lâu rồi chứ không phải do ngưòi khác. Em nói anh đừng gọi điện hay nhắn tin cho em nữa vì em sẽ thay đổi số khác.
    Anh cảm thấy thật sự suy sụp.Tối hôm đó trời rét mà anh chỉ biết run lên vì buồn và xúc động chứ không còn cảm nhận được cái rét bên ngoài nữa. Anh nhắn tin cho em thật nhiều, để cho em hiểu lòng anh và cho vơi bót nỗi buồn. Anh biết là anh mắc lỗi với em nhiều lắm, nhưng em vẫn có thể tha thứ và cho anh cơ hỗi sửa chữa mà. Nhưng em đã tắt máy và không còn nghe điện hay nhận tin nhắn của anh nữa.
    Lần trước em cũng đã tắt máy để anh không liên lạc được với em nữa. Cả đêm đó anh không ngủ được, cứ chốc lát lại bật máy lên chỉ để xem máy có báo Report là em đã nhận được chưa. Anh nghe rõ từng tiếng động trong đêm, nhìn từng chút ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng mà chẳng còn biết nghe làm gì, nhìn làm gì nữa. Cho đến gần sáng anh mới thiếp đi được một lát với biết bao nhiêu hình ảnh của em vây quanh.
    Sáng thứ 2 , trên đường đi và trong lúc làm việc, anh mở điện thoại ra không biết bao nhiêu cho mỗi lần cảm giác tưởng như có rung của tin nhắn. Và như phát điên với những tin nhắn Info Service hay của một thằng bạn chết tiệt nào đó.
    Cho đến lúc anh nhận được Report thì anh lại sợ, sợ những câu nói, tiếng cười thật nhẹ nhàng của em tối hôm qua. Và anh lo em sẽ bỏ máy không dùng nữa nên nhắn lại cho em "em cu dung may di, anh se khong goi quay qua cho em nua dau" Hôm đó, anh cứ như đang lơ mơ và không còn biết mình đang nghĩ , đang làm cái gì nữa.
    Cả tối hôm hôm đó và ngày hôm sau trôi qua thật nặng nề.Xem TV hay đọc báo thì chỉ là những hình ảnh hay dòng chữ vô nghĩa vì hình ảnh, lời nói, tiếng của em cứ luôn hiện lên trong anh. Đến buổi sáng thứ tư thì anh quyết định phải đến nhà em vì anh biết ngày đó em được nghỉ ở nhà. Sao quãng đường từ nhà anh sang nhà em lại khó đi đến vậy nhỉ, anh cứ đi vòng vèo suy nghĩ là không biết làm thế nào để gặp được em, nói với em những gì, em sẽ nói với anh như thế nào.Mà lần trước em đã bỏ điện thoại ,dặn người nhà nói là em không có nhà nên không biết có gặp được không, không biết nên gọi cho em qua di động hay cố định nữa.
    Đang trên đường qua nhà em thì anh chợt nghe tiếng điện thoại, và nhìn thấy tên em ở đó. Anh sợ lắm, anh nghĩ là em biết anh sẽ tìm cách gặp em và từ chối trước hay nói lời chia tay thêm một lần nữa. Tiếng em nói thật run và xúc động" ....anh có thể tha lỗi cho em được không, em không biết nói thế nào cả, em không biết nữa.........". Anh quá bất ngờ nên không hiểu gì cả anh hứa là là sẽ tha thứ hết mọi chuyện. Nhưng anh sợ rằng em sẽ bắt anh hứa không được gặp em nữa, và thế là tất cả đã chấm dứt rồi sao.
    Giọng nói của em vừa run rẩy , chìm trong nước mắt đến nỗi không còn nghe thấy gì. Anh hỏi em đang ở đâu, anh rất muốn gặp em và nói chuyện với em, mãi sau em mới nói là em đang ở bến xe Bus trước cổng trường G. Anh nói là anh sẽ qua với em ngay, em chờ anh 5 phút vì anh cũng đang trên đường qua nhà em "chờ anh em nhé".
    Khi đến cổng trường, anh nhìn mãi mới thấy bóng em nhỏ bé đang đứng sâu bên trong. Ôi cái bóng dáng thân thương ấy, em cũng nhìn thấy anh nhưng sao ngập ngừng quá, em đưa tay che kín mặt và khóc................................................................................................
  3. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Bạn này yêu say đắm giống mình quá, nhưng tiếc là mình lại là con gái mà ko phải con trai như bạn. Con gái khi con trai đã muốn nói lời chia tay thì cũng chỉ còn biết tìm mọi cách để quên người đó đi mà sống tiếp thôi. Con trai thì có thể còn nhiều tia hi vọng. Miễn là cần phải kiên trì một chút. Mình đã từng chứng kiến chuyện tình của một cô bạn thân. Yêu nhau cũng 4-5 năm rồi. Nhưng có một thời điểm mà cô ấy chán anh ấy khủng khiếp, anh ấy lại đi làm ở xa, càng ko có điều kiện ở gần nhau mà hâm nóng tình yêu hay giải quyết những suy nghĩ tiêu cực. Cô ấy lại chịu sự tấn công mãnh liệt của một anh chàng trẻ hơn anh người yêu kia mấy tuổi, đầy trẻ trung và hấp dẫn. Cô ấy đã nghiêng ngả, mặc dù khi tâm sự với mình thì lúc nào cũng bảo rằng cô ấy biết anh người yêu cũ kia sẽ là một người chồng hoàn hảo, rất tốt nhưng có cái gì đó cô ấy ko tìm được tình yêu đam mê với anh ấy. Tưởng chừng niềm đam mê với anh chàng mới sẽ quyết định cuộc đời cô ấy vậy mà bằng sự kiên trì của anh kia, nhất là sau này anh đã chuyển công tác về Hà nội, tình yêu bền bỉ của anh ấy đã cuối cùng thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Hai người mới cưới nhau tháng 9 năm ngoái rồi. Đang sắp sửa có baby. Bây giờ thì đến lượt cô ấy yêu anh ấy vô bờ
    Hãy kiên trì bạn ạ! Con gái đã yêu thì khó mà quên được lắm, chỉ thỉnh thoảng hay suy nghĩ linh tinh thôi, cái chính là bạn hãy thể hiện tình yêu bền bỉ của mình sẽ khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ. Chúc bạn hạnh phúc!!!
  4. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ColdPlay80, của mình có những cái khó riêng, không hiểu có gặp lại để vượt qua được không nữa. Bạn sinh năm 80 à, như vậy là cũng same same tuổi người ấy.
    --------------------------------
    Tears on my shoulders
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những đêm cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho EM
  5. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [Muốn gặp lại em một lần mà sao khó quá
    Nếu như ta không quen biết nhau
    Dù cô đơn vẫn chẳng sao
    Thì giờ đây chúng ta chắc sẽ không như thế này đâu
    Một lần này nữa thôi
    Xong rồi em hãy đi
    Kể từ đây về sau
    Anh sẽ không phiền em nữa đâu

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào anh !
    Em đã nói với nhiều người rằng khi yêu thì con gái bao giờ cũng là người thiệt thòi hơn , vì họ yêu sâu sắc hơn , khi chia tay thì đau khổ hơn . Thực ra thì em nói câu ấy do chủ quan là phần nhiều , từ chuyện của mình mà em suy ra như vậy . Đọc những gì anh viết , em có change suy nghĩ đi một chút .
    Em thấy chị Coldplay80 nói rất đúng , khi con trai ko còn yêu người con gái nữa thì người con gái chỉ có cách cố gắng quên đi tất cả , gồng mình mà sống tiếp , còn con trai các anh vẫn còn có cơ hội . Em cũng có quen một couple như thế . Câu chuyện của anh chị ấy cũng tương tự như câu chuyện của chị coldplay80 , nhưng nhiều trắc trở hơn . Bây giờ 2 người cũng đã cưới ( nhưng chưa " sắp " có baby ) .
    Em còn nhỏ , nhỏ hơn chị ấy của anh nhiều ( ) nhưng em cũng đã yêu , đã tin tưởng thật nhiều , đã cho đi tất cả thương yêu để nhận lấy sự đau đớn , xót xa và những mảnh vỡ ko thể hàn gắn trong trái tim . Em cũng đang cố gắng tìm cho mình một con đường mới ....
    Em chẳng biết nói gì với anh cả , nhưng em đã đọc tất cả những gì anh đã viết , em biết anh yêu chị ấy , vô cùng . Nhưng những gì đã qua thì đã qua rồi , em cũng có 1 thời gian ko muốn chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy , đã sống hoài nghi với tất cả , và nhạt nhẽo lắm . Rồi anh sẽ hạnh phúc trong một cuộc đời khác thôi , anh cho đi yêu thương , rồi anh sẽ nhận lại được yêu thương , có thể ko phải từ người anh đã cho đi nhưng sẽ từ một người sinh ra dành cho anh , chỉ một mình anh !
    Anh vui vẻ lên và đừng sống mãi với kỉ niệm nhé!
    P/S : anh cũng yêu mầu xanh phải ko ạh ? Em cũng vậy

  7. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào Sleeping Sun, cảm ơn em nhiều nhé. Anh sẽ cố gặp lại người kia một lần nữa. Anh vẫn còn hy vọng lắm, nhưng mà ....
    Anh thích mầu Blue, Green, Black và Red nữa.
    -------------------------------
    Hi SANG,
    Anh có quên em không nhỉ. Anh vẫn thường quay lại đây để nhìn vè những kỷ niệm. Anh muốn viết tiếp lắm, nhưng chỉ sợ viết hết rồi thì biết trút nỗi nhớ vào đâu. Bởi vì kỷ niệm Tears on My Shoulder luôn nằm trong anh. Phần còn lại anh vẫn chưa thể viết tiếp được. Bởi vì đó là những tình cảm thật nhất của chúng mình. Và từ khi đó anh luôn biết rằng tình cảm của em dành cho anh quá lớn. Và anh biết rằng sẽ không bao giờ có thể trách em được nữa, em sẽ luôn đúng với những tình cảm nồng ấm nhất em đã dành cho anh. Bên tình cảm của em , anh thấy mình thật nhỏ bé.
    Nhớ sao những ngày rét buốt, anh nắm tay ủ ấm cho em. Những cái cấu yêu nhè nhẹ trong túi áo. Những lần anh giả vờ cấu lại em,em cấu lia lịa và nói cho chết này, chết này, cãi lại này. Em chịu rét kém nhưng lại không chịu mặc nhiều đồ, nhưng vẫn nhất định không chịu mặc áo của anh và chê là vừa to vừa xấu. Em có lạnh như thế mới biết tác dụng của anh chứ. Không hiểu trời nóng như thế này thì em thế nào nhỉ. Có ai đưa em đi chơi, đi uống nước buổi tối không. Khi đi qua những nơi quen thuộc anh vẫn để ý tìm em đấy.
    Sao dạo này anh nhắn tin qua Off Mess mà em không trả lời. Em không muốn trả lời hay đã quên mất anh và vui vẻ bên người khác rồi.
    P.s Buổi tối, đằng sau nhà em có vài đôi đứng bên nhau tâm sự, lúc đầu thì em cười và nói là không hiểu. Thế rồi chúng mình cũng như vậy nhỉ. Thật nồng nàn và hạnh phúc, rồi giật mình khi có xe của ai đó đi ngang qua. Tiếc là những giây phút đẹp trôi qua thật nhanh

    Được maimaiyeuem1402 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 09/05/2005
  8. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Get Shock

    Hôm trước anh vừa viết cho em xong thì nhận được tin nhắn của em. Anh đọc tin nhắn và nghĩ là ai đó nhắn nhầm vì anh không biết số của em. Đến khi nhìn thấy chữ ký tên của em thì anh thật sự bị Shock. Vừa bồi hồi, xúc động nhớ em biết bao. Anh vẫn giữ số cũ của em và đã bao lần mở ra, suy nghĩ không biết có gọi hay không, và đã bao lần gọi rồi lại tắt máy trước khi thông mạch. Anh cân nhắc mãi mới gọi điện cho em. Giọng em vẫn thế, anh muốn nói là anh nhớ em, anh yêu em nhiều biết bao nhiêu nhưng vẫn chỉ dám hỏi chuyện linh tinh, chuyện vui chuyện buồn như hai người bạn lâu ngày gặp lại.
    -

  9. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Promise
    Lần chia tay lần đầu tiên, em nói anh không quan tâm đến em, anh lạnh lùng, anh coi thường em, anh không đáng tin tưởng, anh ......... Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã giải thích được những hiểu lầm ấy của em. Và anh đã hứa là sẽ không bao giờ để cho em thất vọng. Hôm đi chơi hồ Trúc Bạch, em cho anh xem tin nhắn ấy và nói là em sẽ giữ lại để anh luôn nhớ. Nhưng mà sau đó em lại xoá đi, và nói rằng nó sẽ luôn ghi nhớ ở trong anh và em. Bây giờ thì dù có muốn quan tâm, săn sóc em sao mà khó khăn cách xa đến như vậy. Anh mời em đi uống nước nhưng em từ chối và nói là cần thêm một thời gian nữa. Giá mà em hiểu anh.
    Hứa một lần nữa
    Cố hứa một lần nữa
    Hứa cho em nghe lời anh hứa
    Giờ thì anh hứa để làm gì
    Đã không còn lại gì
    Hứa để trọn đời vẫn yêu em
    Vẫn vì một ngày mai người sẽ quay về với anh, như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau

  10. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa gặp em. Thật là vui và cũng thật buồn, chuyện của chúng mình sao mà giống trong phim vậy nhỉ, anh thấy còn khó khăn hơn nữa. Tại sao lại có những hiểu lầm như vậy, tại sao người lớn lại nói như vậy. Và chúng mình biết rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, và tất cả tình cảm chúng mình dành cho nhau khôngcó gì thay đổi. Thế là tất cả lại do lỗi của anh rồi, chỉ vì anh quá sợ em ghét anh, sợ em nghĩ là anh không tôn trọng em nên không dám gặp em để nói lên tất cả. Anh vui vì tình cảm của anh dành cho em và em dành cho anh luôn sâu đậm, luôn nhớ về nhau. Ước gì sự việc đã không xẩy ra như vậy nhỉ. Anh chả giám trách ai cả mà chỉ buồn. Mối tình đầu của cả anh và em với những tình cảm từ đáy trái tim lại như vậy sao.
    ------------------------------------------------
    Tears on my shoulders

    ....................................
    Em che tay kín mặt khóc, lưỡng lự như chờ một điều gì đó. Rồi em chạy đến với anh, ôm chầm lấy anh, em vẫn khóc. Mọi người quay lại nhìn anh và em đầy ngạc nhiên, sửng sốt. Anh thương em lắm, muốn che chở, an ủi em, nhưng anh nghĩ là mọi lời nói lúc này đều chỉ là vô nghĩa. Anh giục em lên xe mà lòng quặn đau, anh muốn thay em nhận tất cả những nỗi buồn mà em đang phải chịu. Bước chân em díu lại, mãi mới lên được xe. Rồi em lại gục đầu vào lưng anh mà khóc. Anh đi xe chầm chậm dọc phố, an ủi em nhưng em vẫn khóc nhiều lắm. Tiếng khóc nghẹn lại sau cái áo khoác của anh. Anh sợ lắm, lúc đó mà em nói như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể từ chối em được.
    Thế rồi em cũng bình tĩnh lại và nói là em khóc ướt hết cả áo của anh rồi. Anh nói chúng mình vào đâu đó ngồi nói chuyện nhé. Em đồng ý và anh cùng em vào quán Cafe Trung Nguyên trên đường CG, anh không muốn em phải khóc quá nhiều, quá buồn vì chuyện của chúng mình, thà để anh chịu cả cho em được vui.
    Chúng mình xuống xe và em ôm chặt lấy anh, gục đầu vào anh với những dòng nước mắt ấm nóng. Cùng nhau tay trong tay, không gì có thể chia cách. Anh chọn cái bàn trong góc nhà sau tấm bình phong để tránh mọi người để ý, nhưng em vẫn ôm chặt anh mà khóc. Anh thương em nhiều lắm, những nỗi buồn, giận em hôm trước đã bay đi đâu hết. Mấy người ở bàn bên cạnh thấy lạ cũng ngó sang, nhưng khi đó chúng mình chỉ còn là của nhau, bên nhau em nhỉ.
    Em nhắc lại là anh tha thứ cho em chứ, em đã nói không đúng, em nhớ anh, yêu anh. Anh hứa là sẽ tha thứ hết tất cả. Mà thực ra anh đâu có quyền tha thứ cơ chứ. Người tha thứ là em. Em đã cho anh những giây phút tình cảm nhất, hiểu em nhất, và kể từ giờ phút này anh mãi mãi thuộc về em. Cho dù em có thế nào thì anh vẫn là người mắc lỗi với em, tôn trọng em, làm tất cả vì em.
    Em nói em đã nghe là anh sắp có người khác nên quyết tâm chia tay với anh dù em rất buồn. Đến trường, bạn bè em cũng biết, an ủi em và chê em khóc nhiều bị xấu đi. Buổi chiều hôm đó, em về nhà làm cỗ mà nước mắt cứ trực tràn ra, em quay mặt vào bếp để gói nem,bố em cũng đoán ra nên cứ đi vòng quanh con gái muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Và khi không chịu được nữa, em trốn vào toilet ngồi khóc thật lâu. Lúc ăn cỗ, người nhà cũng biết em buồn, cô Th nói " cô thấy nó cũng được", mẹ em bảo hay là con gọi Chubby đến nhé.............. Em nói em làm món khoai tây xào lại nhớ đến anh vì anh khen nó rất ngon. Đêm ấy em cứ trằn trọc và khóc mãi.
    Buổi sáng thứ tư, khi anh lo lắng không biết gặp em cách nào, đến nhà em có được không, gọi di động cho em có được không, gọi điện thoại cố định hay đến nhà mà người nhà lại nói là em đi vắng hay không tiếp thì biết làm thế nào. Anh cứ đi lòng vòng mà trong lòng suy nghĩ rối bời.Em biết, anh không thể cố tình gặp em khi em không đồng ý được, em có hiểu cho anh không?
    Rồi sáng hôm ấy, khi em nói là em rất nhớ anh, em sẽ gọi điện để gặp anh thì chị TRANG đã không đồng ý và nói em không được gọi vì như thế anh sẽ coi thường em, không tôn trọng em nữa. Nhưng em đã vượt lên tất cả để gọi điện cho anh trong nước mắt.

    Nơi ấy, chúng mình đã nói chuyện với nhau rất lâu, kể về nỗi nhớ, những lo buồn khi tưởng phải chia tay. Cùng hứa là sẽ bên nhau mãi mãi. Và anh sẽ chờ đợi em.
    Anh còn nhớ là em khóc nhiều đến nỗi nóng hết cả người và phải bỏ bớt áo rét. Em kể buổi sáng hôm trước em làm Presentation ở lớp xong rồi mở máy, đọc tin nhắn của anh và em trốn vào góc lớp khóc như không biết gì hết dù có vài người bạn nhìn thấy. Khi đọc tin nhắn "em cu dung dien thoai di, anh se khong dam lam phien em dau" của anh, em nghĩ là anh sẽ không gặp em nữa nên càng buồn hơn.
    Buổi trưa, em phải gặp một người bạn để gửi sách cho Bích, anh đưa em đến chờ ở cổng trường. Và chúng mình lại được đứng bên nhau, thật hạnh phúc khi thấy bao người ra vào nhìn thấy chúng mình. Em nói là trường em nghiêm lắm, ít có đôi nào lại đứng bên nhau như thế này cả. Những giây phút đấy, trong lòng anh thật hạnh phúc, tin tưởng ở tương lai, và tự hào khi có em ở bên. Chẳng biết là có bao nhiêu người nhìn chúng mình ngạc nhiên nhỉ. Và anh biết là anh thuộc về em với những tình cảm chân tình của em. Những giờ phút hạnh phúc ấy anh sẽ không bao giờ quên đâu em.
    Ước gì em ở đây giờ này
    Ước gì anh gặp em một lần
    Anh sẽ nói, anh luôn nhớ em.
    Và anh chỉ có em thôi
    Hày tha thứ cho anh em nhé.
    P.s. The day, 23rd, always in my loving memory

    Được maimaiyeuem1402 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/05/2005

Chia sẻ trang này