1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất Đi Người Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maimaiyeuem1402, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    quả thật tình cảm của anh dành cho ng ấy làm cho em cảm thấy xúc động. Anh yêu ng ấy thật lòng, rất thật lòng, và em thực sự mong rằng nếu như 2 ng có thể trở thành một đôi thật đẹp. Tiếc rằng đó cũng chỉ là mong mà thôi. Ko hiểu nếu ng ấy đọc đc những dòng này, ng ấy sẽ nghĩ gì. Chắc sẽ có phần nào đó cảm thấy nuối tiếc.
    Nhưng, sao anh ko để cho chuyện tình cảm ấy trở thành một kỉ niệm đẹp giữa 2 ng? Như vậy chẳng phải anh cũng cảm thấy thoải mái hơn hay sao. Đọc những dòng tâm sự anh viết, em cảm thấy anh đang quá dằn vặt, đau khổ vì tình yêu với ng ấy. Sao ko để chuyện của quá khứ lùi vào trong quá khứ, níu kéo chỉ làm anh thêm đau khổ. Và có thể là cả ng ấy nữa. Với những gì anh nói về ng ây, có thể thấy ng ấy khá dễ xúc động, khá yếu đuối. Vậy nếu ng ấy đọc đc những dòng tâm sự anh đã viết cho ng ấy, liệu ng ấy có ko cảm thấy đau khổ hay ko? Đau khổ vì đã bỏ qua tình yêu của anh? Đau khổ vì đã làm anh đau khổ? Với tình yêu mà anh dành cho ng ấy, liệu anh có muốn để cho ng ấy đau khổ hay ko? Và cả mình nữa, việc anh cứ chìm đắm trong hoài niệm về những tháng ngày xưa kia ấy chẳng phải là một sự tự đày đoạ bản thân mình hay sao?
    Em ko dám nói rằng em khuyên anh một điều gì, bởi vì em còn rất trẻ, còn anh, anh đã đi làm, chắc hẳn anh cũng ko còn ít tuổi. Nhưng em thực sự mong muốn một điều: những dòng tâm sự tiếp theo mà có thể anh sẽ viết ở đây sẽ là những lời nói về những hạnh phúc anh đang có, và có thể sẽ có trong tương lai gần. Hãy chia sẻ với mọi ng, kể cả ng ấy, để mọi ng thấy rằng: dù thế nào anh cũng vẫn mạnh mẽ sống, những thất bại trước kia chỉ là những kinh nghiệm để anh tiếp tục sống vui vẻ. Những điều em viết đây có thể hơi sách vở, nghe có vẻ văn chương quá, nhưng đó thực sự là những điều mà em mong muốn.
    Mong rằng sẽ có một ngày, gần thôi, anh có thể vui vẻ gọi điện cho ng ấy, hẹn gặp ng ấy và giới thiệu ng ấy với một ng con gái mà anh yêu quí. Có thể gọi đó là một happy ending đc đây nhỉ.
    tiện thể, em kính bác vài ly vì tình cảm sâu đậm của bác, cũng là để chúc cho bác lạc quan hơn, vui sống hơn, và hạnh phúc hơn.
    nhiêu dó chắc đủ rồi, nữa chắc em gục mất.
  2. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của ông này tui thấy yêu giống tui ngày xưa thế. Ngày xưa tui đên chỗ bồ tui tui còn không thèm nhìn mặt những cô gái khác gặp trên đường nữa. Nghĩ lại thấy đúng là trẻ con. Tui tặng ông bài thơ tui biết từ ngày học ĐH mà chẳng biết của ai nữa

    Em chỉ là thấp thoáng của đời anh
    Một chút sóng lăn tăn trong chiều biển lặng
    Một đám mây trong bầu trời đầy nắng
    Và một lao xao lay động giữa vòm xanh

    cứ AQ một chút như vậy đi.

Chia sẻ trang này