1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất đi rồi mới tiếc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miuhaydoi, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miuhaydoi

    Miuhaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mất đi rồi mới tiếc.

    Khi no con người ta vốn chẳng thèm ăn gì cả,nhưng khi đói....
    Cũng như khi có ta không biết trân trọng,biết giữ,mất đi rồi mới ngồi mà tiếc.Lạ thay!
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Con cá mất bao giờ chả là con cá to, có gì đâu mà lạ hả bác???
    Hy vọng bác sẽ gặp được con cá khác to hơn!!!
  3. Miuhaydoi

    Miuhaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dạ em mới có 86 tuổi thôi bác ah!
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    e chả tiếc mấy chục lần rồi ấy...bây h đành phải làm ngơ với những gì đã mất....cũng thành quen rồi
  5. Miuhaydoi

    Miuhaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mất của thì bảo của đi thay người , thế mất người thì sao nhỉ?
  6. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tìm người khác tương tự thay thế tuy ko đc như ý nhưng dù sao cũng vơi đi phần nào
  7. namlong85

    namlong85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy mất đi rùi mới tiếc
  8. Miuhaydoi

    Miuhaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tìm của thì dễ nhưng tìm người thật khó bác ah,dù sao cũng cám ơn các bác nhiều!
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hôm gì giặt bỏ gối phơi trên tầng 3 đến chiều về chả thấy đâu cả ..chắc tại gió thồi bay mất tiêu rồi ...
    cái vỏ gối mình mua đẹp chứ thích nhất cái đó ...tiếc lắm
    nhưng chỉ mấy hôm sau thôi mua cái mới ..hết tiếc
    he he
  10. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ngẫm nghĩ thấy cũng tiếc, nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, biết đâu mất lại hay, vì mất rồi, nên ko có cơ hội phơi bày những cái xấu chưa kịp phơi bày, và tâm lý khi mất đi thì vì hối tiếc, nên chỉ nghĩ đến những mặt tích cực, mà quên rằng phải có lí do gì đấy mới dẫn đến sự chia li.

Chia sẻ trang này