1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mat di tinh yeu, trai tim con lai gi?[blue][/blue][purple][/purple][?]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehaykhoc, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    hờ , mất đi tình yêu , trái tim ta có thể khô khan đi 1 chút , nhưng tim các bác sẽ ko ngừng đập đâu . Chi bằng mở rộng trái tim cho nhiều điều cần làm hơn .
  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    có 1 câu danh ngôn là: mất đi tình yêu thì mới tìm thấy hạnh phúc, kô bít có đúng không nhỉ
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao mình cứ tưởng tình yêu nằm ở dạ dày
  4. ANoob

    ANoob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mất đi tình yêu ta sẽ có được nhiều tình yêu khác , những tình yêu mà trước đây do vô tình ta đã lãng quên.
    Bắt đầu lại từ đầu không bao giờ là quá muộn cả, hy vọng là như vậy ...
  5. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    mỗi người nó nằm ở 1 chỗ đấy nhiều khi nó từ chân nó lấn sang đùi, nó dùi sang bụng nó đục vào ruột, nó tuột vào gan, nó tràn vào phổi nó thổi vào tim nó chìm xuống ... dạ dày như của cậu đấy
  6. pelanonline

    pelanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Còn gì á? Mất đi tình yêu thì lại có 1 tình yêu khác đến nên trái tim bạn hãy mở rộng nhé ==? Đừng bùn , cười tươi lên
  7. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mất đi tình yêu, có 1 vết rạn nứt trong trái tim, 1 lỗ hổng, 1 nỗi đau không bao giờ hàn gắn được, chỉ thế thôi nhưng ta mãi mãi không bao giờ quên, thời gian cũng chẳng bao giờ bù đắp được.
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mất đi tình yêu, trái tim vẫn nguyên vẹn. Vì tình yêu là cảm xúc mà, xuất phát tự hệ thần kinh cơ.
    Người ta cứ vì von yêu bằng trái tim thôi, cũng giống như trái tim với cái hình mà người ta hãy nghĩ đến ấy, trái tim đâu có được cân đối và đẹp thế đâu, thật ra nó giống quả tim nhợn cơ mà. Hihì.
    Nhưng mà mất đi tình yêu thì cũng lo đây, vài dây thần kinh thế nào cũng đứt. Nó mà đứt nhầm dây thần kinh cảm giác thì hơi nguy.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    cái cũ đi thì mới có chỗ cho cái mới đến
    bình thường thôi
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    còn lại một khoảng trống...............không ai có thể lấp đầy..............................................

Chia sẻ trang này