1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất điện thoại.. sao tìm lại và lấy lại tin nhắn đây

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi annylinh_tieuyeutinh, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hí hí anny nói thế làm chị cũng tò mò , hơ mà tò mò mấy cái tin nhắn đấy thôi chứ ko phải muốn biết anny là ai. Hờ cơ mà cũng chưa biết mặt anny thật, nhà NM mình ọp bao lần có thấy anny đi đâu, đi mỗi buổi đầu.
    Thôi đành chịu vậy đi, giờ lo lấy lại số thôi, còn kệ bọn kia. Cái bọn ăn cắp đt ấy nó lấy đt nhiều rồi nên có khi chẳng thèm xem tin nhắn làm gì cho mất time đâu, đem luộc ngay ý chứ
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ho* tớ cũng biết vấn đề này là bảo mật và k phải dạng store and forward.. mà la cut through nên khó lòng mà lấy lại đưọc mấy cái tin nhắn. Thực ra thì đối với tớ nó quan trọng.. vì tớ chỉ lưu tin nhắn đi và đến của nguời yêu tớ. Hơn nữa cái điện thoại đó cũng là kỷ niệm rất đáng giá đối với tơ nên tớ mới như vậy. Chứ tớ mất điện thoại mới tinh rồi.. mà còn vừa mới có 2 tuần cơ .. k tiêc bằng cái này.. . phone book thì vẫn còn ở trong máy tính mừ huhu
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic à,, đêm qua em ngồi canh gọi lúc hơn 12h tự nhiên thấy máy mở... nhưng mà nó chả thèm nghe reject rồi tắt máy lun.. huhu nó chả bùn đọc tin nhắn của em rồi.. sao đồ đấy ngu thế nhỉ,, nó mà cho chuộc lại có phải nhìu tiền hơn đem bán k..
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp khi giá trị hữu hình bị đặt dưới giá trị vô hình... đúng là kinh tế thị trường vịt nam phát triển mạnh quá rùi...
    đùa thui, trước mình bị mất cái máy cũng tiếc nhất cái phone book thui... nhưng mà cam chịu thôi chứ biết làm gì... còn vấn đề tin nhắn thì... đưa cái link topic này cho người iu, để đồng chí ý đọc xong cảm động rung rinh luôn...... tiếc quá thì bảo đồng chí ý nhắn lại cho... còn nếu không thì cố nhớ lại content rùi gửi đây, đây nhắn vào máy đấy cho
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hì, tớ đoán ra cái gì rồi. Thực ra thì trong máy của tớ cũng có một đống những tin nhắn mà ai đọc được thì xấu hổ chít
    Sắp đến World Cup rồi...
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    HN 1 mét vuông 4 thằng trộm! Thôi cứ dùng cái loại đểu đểu mất cho đỡ tiếc thôi chứ mất rùi thì chẳng làm được rì đâu! Thằng đấy có muốn cho chuộc chết đi được cũng chẳng dám thò mẹt ra đâu, quên đi chứ cứ nhắn tin gọi điện cho nó, tốn xèng lắm!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic đt tớ đang dùng cũng đang là máy 3300cũ mà.. bán hay đem cầm đồ thì cũng k bằng cho tớ chuộc lại huhu. àh nếu mất đi vật ky niệm nào đó chẳng nhẽ các bác k cố mà tìm lại sao.. k phải mấy cái ký ức vặt vãnh mà là cả một mối tình của nguời ta mà,, huhu
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Công nhận là mất điện thoại bực mình thật.
    Tiếc thì cũng không tiếc nhưng mà mấy cái tin nhắn và số điện thoại cũ biết làm thế nào???, rồi lại phải làm thủ tục lằng nhằng, rắc rối.
    Chia buồn với em !
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thế là mấy cái tin nhắn nhạy cảm anh gửi cho Anny bị thằng kia nó đọc hết rồi

Chia sẻ trang này