1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất điện !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Mất điện !!!

    Không hiểu sao tôi rất thích nhưng đêm mất điện. Cảm giác mọi vật đều chỉ được chiếu sáng bằng ngọn nến lung linh mờ ảo. Những thứ bình thường phơi bày một cách trần trụi , tầm thường dưới ánh đèn neon giờ chở nên lung linh huyền ảo dường như mọi thứ đều mang trong nó một vẻ đẹp lạ kì mà tôi không thấy được dứoi ánh sáng rực rỡ thường ngày .

    Mỗi khi mất điện tôi thường cảm thấy trong lòng rộn ràng lên 1 cảm giác khó tả những quãng thời gian hạnh phúc nhất tự nhiên lần lượt chầm chậm quay lại như 1 cuốn phim . Kí ức .... Đã quá xa ???
  2. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mất điện, nhưng chỉ mất vào buổi tối thôi, tầm khoảng 7h - 11h ý. Bình thường thì nhà nào biết nhà đấy, chỉ đến khi mất điện mọi người mới đổ ra đường, đông vui thích lắm. Nhớ hồi trẻ con, mỗi lần mất điện là được ra đường chạy nhảy thoải mái, chơi rước đèn, bịt mắt trốn tìm...
    Nghĩ lại trẻ con mà thèm
  3. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Cái cảm giác chỉ mong mất điện để cùng mấy đứa bạn chơi trò bắn bòm ở khu cầu thang chung cư cũ , Cảm giác ấm cúng cả nhà ngồi quây quần bên nhau . Bao giờ cho đến ngày xưa........
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mất điện là đc đi ngủ sớm, mất điện là được nghỉ làm đi chơi, mất điện là được.... cơ mà đang vui lại mất điện
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới có một chủ đề đánh trúng vào tâm lý mình như thế này.
    Lần mất điện gần đây nhất là đúng vào trung thu,cách đây 3 năm .Đi ra đường ,trời mưa tầm tã .Mình ngồi dưới mái hiên,nhìn trân trối vào màn mưa dày đặc ,chẳng nghĩ gì ,cũng không bị hối thúc bởi ý nghĩ về nhà.
    Cũng chính lần đó ,có một cô lao công đi qua tự dưng tặng mình một chiếc áo mưa rồi lại tiếp tục lầm lũi trên đường .
    Có những kỉ niệm không bao giờ quên được .
    Mất điện gắn liền với những kỉ niệm không bao giờ còn trở lại nữa.
  6. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hizz, đang có 1 cái bài rất chi là sâu lắng lại bị anh già làm hỏng, khổ ghê.
    Đây là những người mơ mộng nhớ lại tuổi thơ đẹp, ngày xưa nhà em cũng hay mất điện lắm, cứ mất điện là lại háo hức chơi cái trò nghịch sáp nến chảy ra. Cái lúc nó ko còn nóng nhưng cũng chưa rắn lại, trông ngồ ngộ, thích thích.
    Eo, tự dưng lại đá sang cái lúc mất điện vợ đòi hỏi, ghê...
  7. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè sắp đến rồi , mất điện thì nóng lè lưỡi chứ có j mà thích
  8. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mất điện là một không gian tối tăm bao trùm.
    Buồn đến rợn người.
  9. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Lúc mất điện tôi cảm giác mình như đang sống thật với con người mình . Một cảm giác mênh mang nhẹ nhàng khó tả
  10. anon44

    anon44 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    oày, mất điện mệt lắm, trong khi cả xóm đổ ra đường thì vợ rủ xxx 2 nháy, mệt bã người, đến giờ vẫn sợ mất điện :P :P

Chia sẻ trang này