1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất điện !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    KO thích mất điện !
    Ko thích sống trong tối tăm !
  2. pikachufig

    pikachufig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích mất điện. Nhưng thích mất điện để đi ra ngoài đường. Và ngoài đường cũng mất. Thấy mọi thứ cứ tối tối, xưa xưa thế nào ý.
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hồi còn bé, tôi rất thích những lúc mất điện, mọi ngưòi đều đổ ra đường, nhất là nhưng ngày hè nóng nực
    ngồi trong bóng đêm, nhìn ngọn nến cháy, một cảm giác thật là lạ
    h lớn rồi, mất điện à, bực mình, đang có bao việc phải làm, điên lắm
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối là đồng minh của kẻ cướp , là mẹ hiền của tình yêu
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đang hay thì . . . mất điện.
    .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Đang hay thì . . . lại có điện.
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mất điện trong vòng 1 tiếng thì mình còn thích chứ nếu mất điện lâu thì mình ghét lắm, không làm ăn được j cả, công việc bị trì hoãn,.Mà mấy hôm nay nhà mình hay mất điên thế không biết.
  7. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Khá khen , nói hay ghê :))
    Mất điện ........ chán :((

Chia sẻ trang này