1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất em thật rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi streetlife, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. streetlife

    streetlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mất em thật rồi sao?

    ....123@hotmail.com
    Buồn quá! Thế là tháng 3 tới em đi lấy chồng thật rồi. Có lẽ em đã lựa chọn đúng đắn. Anh không bằng được anh ấy. Anh chỉ có tấm chân tình giành cho em, còn thì anh nghèo. Không trách em điều gì cả, con người ai cũng phải tiến lên chứ. Chỉ buồn thôi, giá như em nói rằng em cần anh ra sao, chắc anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

    Buồn, nỗi buồn vẫn thấm trong lòng anh suốt 3 năm nay, suốt những ngày tháng học tập và làm việc ở nước ngoài, theo suốt trong anh những buổi tối trên đường về nhà lướt qua nhà em. Có đôi khi anh vẫn tự hỏi mất em thật rồi sao. Anh vẫn chưa thể tin vào điều đó.

    Cuộc sống thật khắc nghiệt, anh có cái nhìn riêng về nó. Anh đã không hiểu cái nhìn của em, cũng không để em hiểu cái nhìn riêng của anh. Thật buồn cười em nhỉ khi vào 30 tết em nói "gia đình chúng mình không hợp nhau". Anh thật ngô nghê, một câu đơn giản như vậy mà đến giờ vẫn không thể hiểu nổi.

    Có những kỷ niệm thật ngọt ngào phải không em, anh thích lần anh đón em trong cơn mưa rào ở trường bởi anh biết em vui đến nhường nào. Anh cám ơn em về tất cả những điều em đã mang lại. Em đã là động lực, em đã là niềm tin cho anh. Và đối với anh, chỉ có em là người tuyệt vời nhất.

    Cuộc sống là phải tiến lên. Chúc em hạnh phúc.

    Mong niềm tin hãy ở lại!
  2. streetlife

    streetlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu ơi, chiều nay mưa rơi rơi ...
    Nhớ những buổi sáng sớm mùa đông đèo em đi học.
    Nhớ hàng chiều mình dạo phố bên nhau.
    Hàng cây Hà nội giờ thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa, những phố Ngô Quyền, Lò Đúc, Trần Phú, ... mỗi khi gió thổi qua, tiếng cây nghe như tiếng nhạc vui tai. Giờ hình như cây bị cắt tỉa đi nhiều, gió lạnh quá.
    Bún bò Kim Liên giờ bị dẹp gần hết rồi, em có đến nữa đâu. Lạ thật, những con đường quanh nhà sao giờ cứ bụi mù lên ấy, vô duyên thật.
    Baby i know the story
    I´ve seen th picture
    it´s written all over your face
    Tell me, what´s the secret
    That you''ve been hiding
    and who´s gonna take my place
    I should´ve seen it comin´
    I should´ve read the signs
    I thought this love would never end
    How was I to know
    You never told me
    Baby, you should´ve called me
    When you were lonely
    When you needed me to be there
    Sadly, you never gave me
    To many chances
    To show you how much I care
    Em có giữ bức thư cuối cùng này anh gửi cho em với đoạn bài hát trên không? Hm, xoá rồi, anh biết hotmail chỉ cho lưu ít lắm. Ba năm rồi còn gì.
    Dự báo thời tiết: mùa đông năm nay sẽ kéo dài và lạnh lắm. Nhưng không thể như châu Âu mấy năm trước được đâu, em nhỉ. Buồn cười thật cách nhau có vài tiếng đi tàu mà chẳng nhắn với nhau một câu nào. Anh hiểu em muốn vậy.
    Hãy để anh nói ra những điều này, để lòng anh được thanh thản dù cho còn nhiều băn khoăn về người chồng tương lai của em. Anh biết anh ấy, và anh tôn trọng quyết định của em. Có những thứ chỉ nên là kỷ niệm đẹp phải không em, vậy thôi.
    Mong niềm tin hãy ở lại!
  3. streetlife

    streetlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn một tháng nữa là ngày em lấy chồng. Hôm nay anh nghe lại bài Oh, mon amour. Cuộc sống vẫn đẹp ngay cả khi không có anh, phải không em?
    Anh vẫn giữ chiếc khăn em thêu, vẫn giữ những bức ảnh em tặng và quan trọng hơn, tất cả những kỷ niệm vẫn còn hiện hữu trong trái tim anh.
    Mong niềm tin hãy ở lại!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hãy để gió cuốn em trôi vào dĩ vãng nhạt nhoà .........
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  5. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có gì quan trọng đâu. Em đi lấy chồng, anh lấy vợ. Ngày em lấy chồng, anh không biết. Thế mà hoá hay. Giờ thì gặp lại, sao cơ chứ. Mỗi đứa 1 suy nghĩ. Anh nghĩ gì, tôi đoán không ra. Ngày mai không gặp, ngày kia chắc cũng không. Dù sao tôi cũng có chồng và anh có vợ. Chúng tôi tưởng như chẳng có gì liên quan. Anh nói tôi là người không có ty lớn. Cứ cho là anh có đi nữa, nó dành cho tôi??? Không đồi hỏi đâu, tôi biết thế, rôi moi cái lại sẽ qua. Con đường anh đi không có bóng của tôi.
  6. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có cách giúp bác nè :
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Để rồi mai sau con em lớn
    Xúi thằng con anh trả nợ lòng ( cho anh)

    vui lên nào , người ta đi lấy chồng có nghĩa người ta ko yêu mình, tiếc làm gì, cứ làm như bài thơ trên cũng ổn đó, các cụ nhà mình có câu Quân tử trả thù mươi năm vẫn chưa muộn mà ... Thân ái
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cái này mạnh hơn :
    Thôi thế là thôi ,em lấy chồng !
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm 1 bãi cho nó sướng
    Kệ cha con sáo đi lấy chồng !
    Bác gì đấy vui lên nào .Nam nhi trượng phu cần coi tình cảm như cỏ rác .Diệt được em nào càng ráng diệt ,không hề vương vấn
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thế này này, với nàng :
    Cuộc sống càng đẹp khi không có em, phải không em ?
    Hoặc
    ... Lễ cưới ấy, anh biết chàng trai kia sẽ hạnh phúc, em của anh lại càng hạnh phúc, anh cầu chúc cho 2 người đầu bạc răng long ... Nhưng em có biết rằng, hu hu hu hic hic hic khà khà khà, anh mới là người hạnh phúc nhất ?

    TTN
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mất cái này thì sẽ được bù trừ vào cái khác . Trò đời cũng có quy luật bù trừ đấy ạ !
    Phải nói thế này này, với nàng :
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng , anh về mài sắc con dao phở , gặp em xin cỗ lòng ( lợn ) .

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 04/02/2004
  10. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi lấy chồng,tôi không nhớ là có nghĩ đến anh không. Chỉ đến lúc con bạn gai khá thân hỏi "anh có biết không"
    lam sao tôi biết được là anh có biết không. Một cảm giác không rõ rệt về anh.
    Ngày có tin anh, tôi chẳng hiểu buồn hay vui. Phải đến mấy tháng sau tôi mới đủ sức quyết định.
    Anh nói tôi sống lý trí và thực tế. Hừ, tại sao phải không thực tế khi hiện tại thật rõ ràng và tôi chẳng còn hy vọng gì từ phía anh, chính anh đã nói điều đó một cách rõ ràng.

Chia sẻ trang này