1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất em thật sao?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangcb, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mất em thật sao?????????

    Vừa nt với em xong. E nhắn cho mình mà như nhắn cho 1 người xa lạ. Cũng không thể trách em được, khi tình cảm đã khác thì mong được như trước là điều mơ mộng. Mình chấp nhận nhưng vẫn thấy buồn quá. Có lẽ em vẫn còn giận minh lắm. Mình biết mình sai mà. Buồn! Cả tháng nay mình làm mọi việc để vơi nỗi nhớ. Mình không muốn quên, vì mình sẽ làm lại, nhưng nhớ kinh khủng! Cái nỗi nhớ đấy cứ như 1 liều thuốc an thần khiến mình mơ màng vậy. Cố gắng xoay sở trong 1 đống việc cần làm nhưng sao vẫn nhớ e thế. 21-8, sang gặp e, lần đầu tiên mình thấy e xa như vậy. Ngay gần thôi, chỉ cần với tay là em lại trong vòng tay mình nhưng sao mắt em và mắt mình xa nhau thế...Lần đầu thấy mình bất lực, thấy cảm giác đau đớn nhất khi người yêu thương nhất ở bên mình mà không thuộc về mình. Tối hôm đó mưa to, mình phi về ko thèm mặc áo mưa nữa. Mưa là gì chứ! Chỉ là nước mắt của trời thôi, mà trời có khóc cho riêng mình đâu! Tự mình khóc cho mình vậy, hôm đó, lần đầu tiên sau 5 năm, mình khóc, nhẹ nhàng vài giọt thôi, nhưng minhg biết mình đã cố gắng để không khóc nhiều hơn. Buồn! Chia tay người yêu đầu tiên, không hề đau, chỉ thấy trống trải khi không biết nhớ đến ai nữa. Nhưng lần này khác quá! E khác quá em ơi! Buồn!
    Hết tháng này nhỉ, ừm hết tháng này, mình sẽ bắt đầu thay đổi mình. Làm lại mọi chuyện từ 1 đống bùn. Không hề gì! Nhưng làm lại ty từ 1 đống đổ nát...sao mình thấy khó quá. Có lẽ e chưa hết tc với mình nhưng tính cách em thì quá khó để làm lại. Buồn!
    Phải làm gì để em quay lại đây? A mất em thật sao?????? Ai giúp tôi đưa em trở lại nào???????????????? Buồn!
  2. freebird_vn

    freebird_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buon cung ban!
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có những điều người phụ nữ chỉ để trong suy nghĩ ...
    Có những suy nghĩ sai lầm, và cũng có những suy nghĩ hợp lý, đúng đắn ... điều quan trọng là phải tìm ra sớm ...
  4. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Bác nên biết câu "biến cái bất lợi thành cái có lợi" nhỉ
    Chúc vui

  5. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Được và mất chỉ là một khái niệm - Bạn đang buồn vì "mất" , còn người ấy đang khổ vì "để mất" - Ai khổ hơn ai ? ai dày vò hơn ai ?
    Con đường nào mà chẳng rãi đầy gai hoa hồng , chẳng xám xịt của mây hay bình yên của tâm bão ..
    Bạn có làm gì để mong muốn gìn giữ ? hay có hiểu hoàn cảnh nào đã đưa đấy "mất em " ? Người ta nói "bát nước đổ đi , sẽ chẳng hốt lại đầy " - Chuyện tình cảm như giọt nước cứ tràn ly ..rồi hối tiếc ..
    Tôi mong bạn bình tĩnh , để nhìn đâu là con đường mình đi tiếp ..có thể cái vấp hôm nay ..chính là bước tiếp ngày mai ..Cám ơn những điều vấp ngã để bạn sẽ vững vàng thêm cho cuộc sống ..đừng ngồi chờ đợi buông câu " ai giúp tôi đưa em trờ lại nào " .Tôi biết TY luôn là điều đẹp đẽ ..nhưng nếu biết vì nhau, vị tha và bao dung ắt hẳn không phải có hôm nay ..
    Chúc bạn sớm bình tâm
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mình viết cũng kha khá lâu rùi, bi h lại thấy được up lên. Cũng vui vui. ^^! Bây h mình và e ý vẫn chưa quay trở lại, mình cũng khá bận nên cũng chưa làm được gì nhiều trong chuyện này cả. Muốn đi chơi với e nhưng hẹn lần nào e cũng bảo bận, nt thì nói vài câu em chào tạm biệt. ^^! Cũng chẳng dám buồn nhiều. Làm lại ty từ 1 đống đổ nát đúng là quá khó! Tất nhiên, phải tự mình cố gắng để có thể làm lại từ đầu. Thanks các bạn đã quan tâm và chia sẻ với mình! Thanks all!
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 19/10/2007
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nhé. Thời h sẽ xoa dịu nỗi đau rồi có khi mọi chuyện sẽ lại như trước. Bạn sẽ lại tìm thấy em, đc ôm em trong vòng tay
  8. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Uhm mất thật nếu cứ ngồi đấy mà than với vãn...đồng chí nên nói thẳng trực tiếp với em nó...nói là anh rất yêu em và kô muỗn xa em...nếu em nó từ chối thì cũng nên out luôn chứ còn suy nghĩ gì nữa...đàn ông nên mạnh mẽ và dứt khoát...kô nên giữ lại những gì không thuộc về mình...
    Chúc may mắn...
    Regards

    vo danh doc khach
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nếu đơn giản như bác nói thì e đã không phải viết topic này rồi. Hỏi 1 câu "có yêu anh ko?", e đấy từ chối thì out luôn chỉ là đàn ông tự cao quá thôi bác ạ, không phải mạnh mẽ và dứt khoát đâu. Đâu phải chỉ 1 câu là biết thứ đó có thuộc về mình ko? Cần có 1 quá trình lâu dài để tìm hiểu và đánh giá mới biết được.
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hát bài tình em là đại dương đê
    http://www.youtube.com/watch?v=v4n7WUQA29c
    [​IMG]
    Sáng tác: Duy Mạnh
    Từng con sóng xô ngoài khơi
    Từng cánh chim bay thấp thóang
    Bước đi trong tiếng sóng
    Gợi cho ta về những kỷ niệm
    Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn
    Mình lại cùng ra nơi đây quấn quít bên nhau
    Cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca
    Tình em lớn như đại dương
    Nồng ấm hiền hòa bao dung
    Đã cho anh sức sống
    Để đi tới tận cuối chân trời
    Thời gian cứ trôi bình yên
    Rồi một ngày khi giông bão ghé đến nơi đây
    Để rồi em đã mãi bay đi theo cánh chim trời
    Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâu
    Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em
    Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng
    Trái tim ta vẫn yêu người
    Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay
    Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim
    Người ơi có còn nhớ
    Nhớ đến nơi ta hẹn hò
    Mùa thu, trời mưa , hơi cảm thấy se lạnh , ngồi nghe nhạc , nhớ ng` yêu thì có đc. gọi là lãng mạn k0 nhỉ ?

Chia sẻ trang này