1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất lòng tin quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jeremy, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin quá...

    Định post cái này vào box Hạnh phúc gia đình nhưng lại thôi vì mình cũng chẳng định hỏi ý kiến ai, chỉ muốn tâm sự thôi.
    Mình có chị bạn vừa biết tin chồng có con với người khác. Thật sự mình không thể tin được chồng chị ý lại làm như thế. Anh ý là người mà hội con gái bọn mình mỗi khi nghe chị ý kể về chồng đều ước giá như sau này chồng mình cũng như thế. Thành đạt, mẫu mực, yêu vợ yêu con. Có người còn bảo khi gặp anh ý thấy anh ý tâm sự về vợ với giọng tự hào lắm.
    Vậy mà...thật chẳng hiểu như thế nào nữa...Đọc những dòng tâm sự của chị trên blog mà thấy thương chị quá.
    Đã thế cái con kia lại còn nói chị bạn mình: Chị đã thoả mãn chưa? Bố mẹ tôi từ tôi, anh ý thì đoạn tuyệt với mẹ con tôi, tôi thì ngày mai thất nghiệp? Tại sao nó lại có thể nói như thế? Sao nó không đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ đi...Cái loại con gái như thế đáng đánh vỡ mặt, cái loại con gái đi bẫy chồng người khác như thế đáng chém chết...
    Mình không biết vào hoàn cảnh của chị mình sẽ làm gì? Chắc mình sẽ không đủ bình tĩnh, mình sẽ tung hê tất cả muốn ra đâu thì ra. Chỉ thương bọn trẻ con thôi. Hai đứa con trai nhà chị vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Nỡ lòng nào...
    Ngày xưa, khi chưa lấy chồng mình đã thề với lòng rằng không yêu trai đã có vợ, không yêu trai cơ quan...vì mình thấy như thế thật phức tạp. Yêu trai có vợ để được gì, chỉ tổ làm khổ bản thân mình. Yêu một người có vợ cứ như thể phải cầu xin tình cảm của người ta, hạ thấp bản thân mình lắm lắm. Dù rằng đôi lúc mình cũng thấy rung động đấy...không phải là không đâu...Nhưng cuối cùng vẫn làm đúng những gì mình đã thề. Mình đã nói thẳng với người ta rằng anh đã có vợ rồi nên yêu vợ anh đi. Vợ anh mà biết anh như thế tội nghiệp vợ anh lắm.
    Bây giờ lấy chồng rồi mới thấy nhiều chuyện không thể như mình mong muốn. Mình cũng kể chuyện chị bạn mình và bảo với chồng mình rằng anh mà như thế anh sẽ không có gì hết và em sẽ nuôi con. Chồng mình bảo mình dở hơi. Ừ thì mình dở hơi nhưng ở đời thật khó lường.
    Quay trở lại chuyện chị bạn mình. Mọi người cũng bảo là nên chấm dứt nhưng như thế nghĩa là con kia thắng à...Chị bạn mình đã bàn là sẽ nuôi thằng bé, cho con kia tiền để nó còn bắt đầu cuộc sống mới. Như thế đã là quá nhân nghĩa rồi. Nhưng nó nhất định không, nó phải giữ con để còn chiếm được anh chồng nữa chứ. Mình đã làm mẹ thì mình biết đẻ con ra làm sao có thể xa con mình được. Nhưng sao trước khi để sinh đứa bé này không nghĩ nó sinh ra trong hoàn cảnh như thế cũng tội nghiệp nó chứ. Cái loại đàn bà như thế chỉ mưu mô chiếm chồng người khác thật là chả còn chữ nào để nói nữa.
    Ngày ngày vẫn đọc mấy câu chuyện như thế trên báo, thế mà lại xảy ra ngay cạnh mình. Thấy thương chị quá!!!
  2. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  3. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cô gái kia cũng sung sướng gì đâu. Lỗi là tại anh chồng chị kia thôi. Đời dễ sa ngã thật
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @fant: cám ơn bạn, mình cũng muốn có lời an ủi bà ý nhưng chỉ sợ 2 chị em gặp nhau nói chuyện một lúc thì cả hai cùng khóc. Cuối cùng lại nặng nề thêm. Đôi khi cũng chỉ cần im lặng là đủ.
    @bayxau: Nếu là người thứ 3 thì có thể thấy mình không có tội lỗi gì đâu. Chẳng qua chỉ là tình cảm lấn át lý trí mà thôi. Nhưng đấy chỉ là nguỵ biện.
    Trong trường hợp này, cô kia chủ đích có thai, chủ động giữ lại để níu kéo chồng người khác. VẬy thì cô ta không có tội sao? Đúng trước hết phải trách ông chồng vô trách nhiệm kia nhưng nếu mỡ cứ để miệng mèo chả nhẽ mèo lại quay đi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khủng khiếp quá. 3 cuộc đời bị đánh cắp, bị hủy hoại. Ý mình nói cuộc đời của 3 đứa bé ấy, 2 đứa bé trai và cái thai kia.
    Rồi sẽ có 3 con người sống mà hằn học, nghi kỵ, thủ thế suốt mấy chục năm cuộc đời của họ. Hạnh phúc nào có thể đủ để bù cho sự hằn học, nghi kỵ và thủ thế của ba con người đó?
    Còn chuyện người lớn đau khổ thế nào, mình không quan tâm. Người thì không có trách nhiệm với vợ con. Người thì thiếu khôn ngoan nên chọn nhầm cha cho con. Người thì mù quáng mà lấy cuộc đời của kẻ khác (của đứa con ấy) ra để làm vật tế thần nhằm giành cho được (cái mà họ nghĩ là) hạnh phúc. Kể ra thì ai cũng tự tạo ra sự bất hạnh của mình, nhưng 3 đứa nhỏ kia...
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cứ thẳng tay mà làm. Trước khi cứu người thì hãy tự cứu mình! Thương con mình trước khi thương con người khác (kể cả chồng cũng là ... con người khác)
  7. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lỗi của ông chồng là chính. Chủ yếu anh ta cũng mê gái và muốn tìm cảm giác lạ, mà lúc tìm cảm giác lạ lại không chịu dùng biện pháp tranh thai an toàn.
    Nên nhớ: Không phải vợ mình quyết mặc áo mưa trong QHTD.
    Thế thôi.

  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Nhưng nó nhất định không, nó phải giữ con để còn chiếm được anh chồng nữa chứ
    Cô ấy có đưa đứa con cho chị ấy nuôi thì anh chồng có trở lại với vợ có còn nguyên vẹn như xưa không?

    Anh ấy sẽ yêu thương đứa con của người đàn bà mà anh ấy yêu - con cô ấy.
    Anh ấy sẽ chăm sóc đứa con của người đàn bà đó nhiều hơn con chung của hai vợ chồng.
    Lúc đó liệu chị ấy có thắng
    Hay lại là những tháng ngày tiếp nối đau khổ triền miên trong ghen tuông và nghi kị về sau.
    Khi người ta không còn yêu nhau thì người đàn ông phụ hơn người đàn bà rất nhiều.
    Khi người đàn ông không còn yêu vợ, đứa con với người đàn bà đó anh ấy không mặn mà như với con của người đàn bà anh ta yêu đâu.
    Khi người đàn ông không được người đàn bà yêu nhưng anh ấy lại có con với người đàn bà đó . Anh ấy hết sức trân trọng . Đó là tâm lý đàn ông chị ấy có hiểu
    Trong hôn nhân không có người thắng không có kẻ thua ..nhất là chuyện ba người.
    Chỉ có nỗi đau mà thôi
    Có bao giờ chị ấy nghĩ được rằng mình mất chồng vì không hiểu chồng.
    Chị ấy có thể tha thứ và chịu đựng quãng đời còn lại chung giường với người đàn ông đó. Nhưng anh ấy biết đâu trong cơn mơ gọi tên người đàn bà kia không?
    Tôi tin anh ấy là người đàn ông có hiểu biết và nhận thức không dễ bị cám dỗ
    Vậy chỉ còn một lý do cuối cùng, anh ấy yêu người đàn bà kia thực sự
    Nếu anh ấy thực sự yêu người đàn bà đó ...hãy cho họ đến với nhau.
    Đừng nói tôi cao thượng, thực ra tôi chỉ nghĩ cho tôi nếu tôi là chị ấy .

    Tôi chỉ là người đi tìm hạnh phúc một mái nhà yên ấm cho những đứa con của mình và tôi tin hạnh phúc của tôi không bao giờ có ở người đàn ông không yêu tôi.
    Vậy tôi đi tìm, tôi cố giữ những cái không thuộc về mình sao?

    Tôi thương những đứa trẻ.

    Nhưng đứa trẻ lớn lên trong cuộc hôn nhân không có nến vàng, vẫn phát triển tốt nếu người mẹ biết yêu thương và chăm sóc.

    Nhưng những đứa trẻ sống trong gia đình bất hạnh chứng kiến cảnh bố mẹ chúng cơm không lành canh không ngọt liệu có phát triển tốt hơn không?

    Nếu là Tôi - tôi để cho anh ấy quyền lựa chọn cách mà anh ấy muốn sống.
    Tôi chấp nhận ly hôn chấp nhận là người thua thiệt để các con tôi sống bình yên về sau.
    Tôi cũng chấp nhận quãng đời phía trước sống vất vả hơn làm cả bố -mẹ nuôi dạy con nên người.
    Tôi cũng tự tin là mình làm được điều đó
    Vì tôi muốn những đứa con của tôi có một môi trường bình yên còn hơn là nhìn thấy nó phải khóc.
    Khi thấy bố mẹ nó cãi nhau, chửi bới nhau, nguyền rủa nhau nói xấu nhau với chúng
    ....
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    oánh cho con cướp chồng một trận rồi về nhà xử ông chồng. nếu ông chồng còn thương vợ thương con thì cố gắng tha thứ còn nếu ko thì cho đi luôn đừng cố níu kéo làm rì cho mệt.
  10. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Xử thế này nhẹ quá bác ạ
    Theo em là phải Cắt TRIM

Chia sẻ trang này