1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất lòng tin quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jeremy, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thay cho các chị. Cái đứa con gái kia thật đúng với cái câu các cụ nói "gái đĩ già mồm".
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn mình đã quyết định sẽ chia tay rồi. Thật sự chị ý cũng muốn thế bởi vì có quay lại cũng đâu còn nguyên vẹn như xưa. Ở bên nhau sẽ càng khổ hơn thôi. Nhưng vì suy nghĩ cho hai đứa con, nghĩ thương bọn nó tội nghiệp nên vẫn chưa có quyết định dứt khoát.
    Thật ra mình chính là đứa ở trong hoàn cảnh như những đứa con của chị ý nên mình, sau một thời gian bố mẹ chia tay, đã hiểu ra rằng các cụ chia tay là quyết định đúng đắn vì ở bên nhau dằn vặt nhau thì còn khổ hơn. Chỉ thương mẹ mình thôi. Nhưng lúc ý mình cũng đã lớn rồi không nhỏ như 2 đứa bé kia. Một đứa mới gần 2 tuổi, một đứa đang học lớp 1.
    Chị cũng chẳng định níu kéo gì nữa nhưng bình thường chồng chị ý vẫn là người yêu con, chăm các con chu đáo.
    Mình người ngoài thì nói gì cũng không thể hiểu hết được. Chỉ thấy thương chị và mấy đứa nhỏ.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy hoang mang.
    Giá trị đảo lộn hết cả chả biết đằng nào mà lần.
    Người đàn ông, là trụ cột trong gia đình, hoá ra lại là cái cột mục.
    Nhưng nhìn bằng mắt thường, làm sao để biết đây ?
    Chia sẻ vs chị bạn của bạn, nếu tiếp tục sống bên nhau, kể cả là vì con, cũng cần lắm một bản lĩnh !
  4. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình thấy sợ .Dạo này có nhiều tâm sự thế này quá . Mình cũng đang như này . May mán là mình chưa có con . Nhỏ kia kém mình 5 tuổi . chẳng bít đã bít chồng mình có vợ chưa , nhưng chắc đến 95% là bít . Giờ sống kiểu gượng ép , chán! Thấy anh nói với bạn bè : chơi bời thôi chứ tao bỏ vợ tao có mà điên . Chẳng hiểu cô bé kia rồi sẽ ra sao, còn quá trẻ . Tuổi đó mình chưa có mối tình đầu, vậy mà. chẳng trách ai được , Đàn ông có vợ rồi rất tâm lý + một chút bảnh trai . Còn các em người thứ 3 kia bị hớp hồn bởi những điều đó . Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ,Dù anh chồng ở với ai đi chăng nữa cững ko hạnh phúc , trách ai cũng thế rồi . Những đứa trẻ chưa lựa chọn thi để chị vợ tự tìm cách giải quyết cho mình thì tốt hơn.
    mong chị ấy cố gắng
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Các cô ở cơ quan mình , rùi họ hàng các cô các bác lớn tuổi toàn khuyên răn mình là phải nghĩ đến cái thân mình đầu tiên chẳng tin được đàn ông.
    Hic nhiều lúc cũng thấy sợ sợ ghê ghê sự thay lòng đổi dạ lật mặt như bàn tay của các đấng nam nhi ...sau này mình già đi xấu xí , mình cũng trở nên khó tính hơn tính cách thay đổi dần . Bên cạnh đó người đàn ông sẽ càng ngày càng thành đạt.
    Người ta nói người đàn ông họ sống vì ngày hôm nay . Họ sống cho họ của ngày hôm nay
    Họ không sống vì ngày hôm qua và ngày mai như người đàn bà .
    Nên người đàn ông có trải qua những thăng trầm trong cuộc sống những lúc vất vả bên vợ con nhưng rồi họ lãng quên nhanh như một giấc mơ cũng chỉ vì đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi.
    Còn người đàn bà luôn sống luôn nghĩ cho cả ngày hôm qua trân trọng những kỷ niệm gìn giữ và mong ước đến ngày mai .Nên người đàn bà thường nghĩ xa hơn người đàn ông là vậy , luôn cẩn trọng hơn người đàn ông cũng là vậy từ hành động đến lời nói ..và ít nóng tính như đàn ông cũng là vậy.
    Trong cuộc sống đôi khi người đàn bà phải sống phải biết yêu một cách có nghệ thuật hơn chỉ là sự hy sinh mọi thứ cho chồng con .
    Người đàn bà phải biết khơi gợi lại cho người đàn ông những kỷ niệm đẹp ngày còn bên nhau, những lúc thăng trầm bên nhau trong cuộc sống vợ chồng .
    Mẹ tớ bảo thế đấy , nên mẹ tớ rất hay kể chuyện xưa ( từ cái ngày papa tớ đi cưa mẹ tớ bằng thơ thế nào , rồi cả cái ngày bao cấp vất vả nữa , rồi những lúc tớ ốm đau chị gái tớ ốm đau ..)
    Chắc vì mẹ tớ chịu khó ôn nghèo kể khổ với con cái , cũng như một sự nhắc nhở người đàn ông về những giá trị cuộc đời đã từng trải qua . Nên papa tớ không sống cho ngày hôm nay vì ông cũng bị nhắc nhớ về nghĩa quá nhiều
    Bạn cũng nên thế nhé , đừng vội mất lòng tin ở đàn ông . Họ quên họ sống cho ngày hôm nay họ sống vì họ ..( tớ nói tránh đi ở từ ích kỷ ) Thì phụ nữ mình phải nhắc khéo , phải kể khéo Cho họ không quên ..nhớ mãi đến già .
    Có con thì kể cho con , chăm đi lại với bạn bè chung của hai người những lúc đó thì ông nghèo kể khổ chuyện lúc còn nhỏ
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn cho những giá trị bị trà đạp.
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng được khuyên răn y như bạn. Mà nói thật tính mình vì chuyện của chính gia đình mình nên mình cũng đã chẳng tin vào đàn ông từ lâu rồi. Chỉ là vợ chồng ở với nhau biết được đến đâu thì biết thôi. Ngày xưa chị bạn mình cũng hay nói thế bọn mình cứ mắng rằng: bà dở hơi. Sướng như bà còn kêu gì. Vậy mà...
    Tất nhiên khi sự việc xảy ra cũng phải nói người vợ xem lại bản thân mình. Nhưng người vợ ấy ngày xưa đã cùng chồng vượt qua bao khó khăn hoạn nạn. Lúc mới lấy về thì cũng thuộc dạng trẻ lắm, xinh lắm, cũng ối anh theo ý chứ. Sau chục năm thì cũng không thể còn như xưa nữa rồi. Chị nói ở nhà vẫn còn giữ cái xe đạp cũ, vẫn còn giữ cái tivi cũ như kỷ niệm thời khó khăn. Chính anh bảo thế.
    Đứa con của cô gái kia giờ đã 26 tháng rồi. Hơn đứa thứ hai nhà chị chỉ có mấy tháng. Tính cả thời gian mang bầu thì hoá ra anh đã lừa dối chị ít nhất là 3 năm. Mình nghĩ lại thời gian 3 năm trước mình cũng đến thăm nhà anh chị cứ xuýt xoa rằng sau này lấy chồng cũng chỉ mong như vậy...như vậy thôi...Hoá ra anh là người quá khéo léo, che dấu quá giỏi. Có thể những lúc chị nói đùa rằng ở trong chăn mới biết chăn có rận v.v.. là lúc chị cũng mơ hồ cảm thấy rồi.
    Ôn nghèo kể khổ ư? Tính mình cũng không hay như thế. Ôi đời...
  8. gossipgirl

    gossipgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người vợ chia tay là đúng, bị lừa dối thời gian lâu như thế... theo e thì k thể chấp nhận được.
  9. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có bồ rất khó chấp nhận ( nhưng đôi khi vẫn phải chấp nhận) . Đàn ông có con riêng với bồ thì không có lý do gì để chấp nhận. Cắt cắt ngay càng sớm càng tốt.
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nói cắt thì dễ lắm bạn ah. Có khi nào bạn gặp trường hợp đón con từ nhà trẻ về nhưng nó không về, nó khóc, đòi bố tới đón, còn mình chỉ biết giấu nước mắt vào trong thui.
    Chị gái mình cũng đang trong hoàn cảnh như vậy, chưa phải tới mức có con nhưng gia đình cũng lục đục lắm rùi, mệt mỏi, nhìn 2 đứa cháu mà thương. Cái loại biết người ta có gia đình rùi mà cứ cố chui vào phá hoại thì đáng bị làm sao?

Chia sẻ trang này