1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất lòng tin quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jeremy, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Con người là thực thể nhỏ nhoi, sống trong một môi trường nhiễu loạn, mất ổn định; thì dù có bình phong, vỏ bọc đến mấy vẫn chao đảo. Con người nhỏ bé như con sâu cái kiến; tự giáo dục, tự hoàn thiện mình và gắn kết nhau lại để chống chọi lại sự bất công thôi.
    Ưu và Lạc đan xen trong lẽ vô thường.

  2. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Loại chen vào gia đình người ta thì miễn bình luận tư cách, tuy nhiên người cần có trách nhiệm với trẻ con là chính bố mẹ chúng chứ ko phải là kẻ thứ 3. vì vậy có con riêng với bồ là ko thể chấp nhận được với người làm chồng, làm bố ( ko kể những trường hợp đã ly thân hoặc vợ chồng hết tình cảm và đã ngầm thoả thuận chia tay). Hoàn cảnh cụ thể trong Topic này thì anh chồng ko có tư cách gì để tồn tại song song cả vợ lẫn bồ, cả vợ và bồ có con gần như cùng thời điểm. Dù bất cứ lý do gì thì việc này cũng chứng tỏ người chồng vừa tham lam vô đạo đức, vừa ko có bản lĩnh cũng như kinh nghiệm và hiểu biết. Anh ta ko đủ khả năng để bảo vệ được gia đình tránh được sự đổ vỡ tất yếu này, và như vậy anh ta cũng ko hẳn rất thương con. Cuộc sống gia đình lành mạnh ko thể chấp nhận tình trạng tay ba, người chồng cũng ko thể chấm dứt hoàn toàn được quan hệ với bồ vì ràng buộc đứa con, vậy sẽ rất bất hạnh cho người vợ phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Ly hôn ko phải là lựa chọn hòan hảo, nhưng là lựa chọn tốt nhất cho người vợ. Trẻ con phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh sống của cha mẹ, cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu cha mẹ sống trong bất hạnh thì họ có thể nào mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho con. Đành rằng sẽ có những thiếu thốn và thiệt thòi, nhưng nếu có tình yêu thương và trách nhiệm thực sự, họ vẫn có thể chăm sóc tốt và bù đắp được phần nào cho chúng.
    Chủ Topic nên khuyên chi vợ hãy gặp chuyên gia tâm lý để nhờ tư vấn thêm về cách thức ly hôn, sao cho ít tổn thương nhất cho trẻ, nhưng cũng dứt khoát và nhanh chóng để nỗi đau ko bị kéo dài.
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa dám gọi điện hỏi thăm chị. Hèn thật đấy. Chỉ biết rằng chị bạn mình vẫn chưa có quyết định dứt khoát. Vẫn là vì hai đứa con. Chồng chị ý cũng muốn quay về.
    Đứa lớn nhà chị bạn mình cũng bảo với mẹ là đừng ly hôn (nó mới có lớp 2 thôi). Thấy mới tội làm sao...
    Mình mà rơi vào hoàn cảnh như thế thì chắc chắn mình sẽ làm lanh tanh bành lên rồi muốn ra đâu thì ra.
  4. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có nàng sau khi cưới nhau, thầm thì với chồng rằng "anh ơi! dẫu có ngoại tình thì cũng đừng cho em biết" tội thật, may mà mình ko đẹp zai hào hoa như thế. nếu ko sau này cũng ngoại tình cho nó có phong trào
    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 16/11/2008

Chia sẻ trang này