1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất lòng tin vào một người!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi scarlet198, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mất lòng tin vào một người!

    chào các bạn !
    các bạn đã từng rời vào hoàn cảnh này chưa vậy ? tôi nghĩ chắc chắn là có .Nhưng mà điều tôi muôn nói đến ở đây là :người bạn thất vọng lại là người bạn rất yêu quý cơ!
    bạn nghĩ sao?
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    cố mà vượt qua

    A rose by another name would smell as sweet
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại kỳ vọng nhiều quá đó mà!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  4. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn tin tưởng 1 ai đó , rùi bạn phát hiện ra người đó ko như nhưng gì bạn mong đợi , cảm giác sẽ ra sao? Thất vọng , bạn sẽ tránh mặt người đó , ko muốn nói chuyện hay bất cứ việc gì cùng người đó nữa , thế là tình bạn đi tong ..........
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Ừm, chuyện rất bình thường và logic thôi, chả có gì để bàn lắm
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự bền vững là tình yêu với con người có cả cái tốt và cái xấu (tất nhiên là cái tốt nên chiếm ưu thế ) còn chỉ yêu cái phần tốt thì đến khi thấy cái xấu tất nhiên là bạn thất vọng rồi, (như dull nói đấy quá rõ ràng và logic). Bạn chỉ yêu cái tốt thì có thể là bạn ko yêu anh ta mà chỉ yêu những đức tính của anh ta thôi, vậy còn lưu luyến làm rì ?
    Little darling, It's been a long cold lonely winter.
    Little darling, It feels like years since It's been here.
  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chà !
    Nhấn vào đây mà đọc nè !
    Thế mới biết có quá nhiều người giống mình !
    http://ptthtungthien.net/forum/viewtopic.php?t=120&sid=71236ad72323740bd0955b977f019697
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  8. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất hãy chơi với nhau một thời gian dài rồi mới yêu quý thật sự, tình yêu sét đánh hay gặp phải tình huống này, nhất là các bạn trẻ, bây h yêu rất nhiều theo kiểu này, cho nên số đôi breakup tôi biết lên đến 3-4 đôi/ tháng
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về 1 người => có đấy nhưng cái thất vọng không phải ở những điểm không tốt của bạn mà cái làm cho mình thất vọng lớn nhất ở bạn đó là bạn không dám đối mặt với sự thật , không dám đứng thẳng lên sau khi vấp ngã , và bạn không còn là bạn của vài tháng trước đây mình quen .
  10. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi bố cụ non quá, nhận xét kinh quá cơ, biết được bao nhiêu người mà bảo 3-4 đôi/ tháng? như thế 1 năm tức là 8*12= 96 người ??? ack ack , quan hệ rộng vãi...
    Thất vọng về một người, tôi chỉ hỏi đã biết người đó bao nhiêu lâu rồi, đã lâu đủ để là "người mà tôi yêu quý nhất" chưa? nếu đã đưọc như thế mà thất vọng về một đức tính xấu của người ta thì có lẽ bạn chưa hiểu hết về họ và không thể nói họ là người bạn yêu quý nhất đưọc!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa

Chia sẻ trang này