1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất lòng tin vào một người!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi scarlet198, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cứ gì phải yêu , làm bạn không tốt hơn ư ? Yêu sẽ mất bạn và có bạn sẽ dè nén tình yêu => bạn chọn cái nào ?
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Mày biết cái dek gì mà nhận xét tao, thừa thời gian mà spam thì cũng đừng nói kiểu khó chịu đấy, dù sao tao cũng kô phải là thằng thích bịa chuyện cho oai
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng, có gì mà phải cáu, trên này có bao giờ tao nói ra nhận xét một cách trung thực về chúng mày đâu, chán thì đùa 1 tý cho vui thôi mà!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  4. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy 2 ông này cãi nhau...
    [​IMG]- Lone Wolf -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi mất lòng tin vào 1 người thì vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm nếu như bạn biết cách, hãy coi như là không có chuyện gì xảy ra và không đặt niềm tin vào người đó nữa thế là xong. Nhưng điều đó không giải quyết được điều gì cả, hãy tìm cách để mình có lòng tin vào người đó, điều này cần cả 2 bên nếu như đó là người bạn mà mình không muốn mất. Còn nếu người đó là 1 người không thể sửa đổi thì bạn hãy bỏ đi đừng quan hệ nữa nếu không bạn sẽ lãnh hậu quả nặng nề đấy. Tớ đã bị 1 lần rùi và đã hiểu rằng có những người không nên đặt niềm tin vào người đó, trước sau họ cũng sẽ bị xã hội đào thải....
    Chú ý : Đây không phải là Lê Hà Duy mà cũng chính là Lê Hà Duy, ai hiểu được thì hiểu mà không hiểu được thì cũng chả sao, đừng bận tâm he he...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ờ, thế chẵng nhẽ cứ mất lòng tin mãi được sao
    mất rồi thì thôi, chịu khó mà tìm lại chính mình thôi
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thực ra lúc đầu cũng buồn thật đó ,nhưng về sau thấy bình thường.hihi.post bài này lên để mọi người vào chơi cho vui thôi mà!

Chia sẻ trang này