1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất lòng tin ? Why ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hardestheart, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hardestheart

    Hardestheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin ? Why ?

    Tôi không thể hiểu nổi tại sao con gái lại ác và vô tình đến thế ! Tôi đã tặng hoa cô ấy , mời cô ấy đi chơi , rồi giúp cô ấy làm bài tốt nghiệp nhưng mà cô ấy thậm chí còn không nhớ nổi tên của tôi mà nó có phải tên nước ngoài đâu cơ chứ !? Tôi thật lòng và cũng rất đơn giản , chả nhẽ chỉ vì không thích mà đối xử với nhau cạn tàu ráo máng đến thế sao ? Con gái ơi , tôi đã mất lòng tin nơi các người rồi ! Tôi , chẳng thể nào tin vào bất kỳ cái gì gọi là tình yêu và niềm tin nữa , đừng lừa dối thằng bé nữa nhé ! Tội nghiệp nó lắm !
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bạn ko nên nghĩ theo kiểu tiền trao cháo múc như thế...
    ko phải la bạn làm thế này thế nọ thì cô ấy cũng phải trả lời
    mặt khác, ko nhớ nổi tên bạn thì nàng cố tình đấy...một là cô nàng này thích đùa và muốn thử bạn hai là muốn cho bạn out khỏi đời cô ta...
    tùy cơ ứng biến.000
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Không thích mà đối xử như vậy dù sao cũng còn hơn là giả vờ thích để lợi dụng 1 "thằng bé" bạn à. Mà sao bạn có kể gì về chuyện tình củm sâu đậm đâu mà đã vội "chẳng thể nào tin vào bất kỳ cái gì gọi là tình yêu và niềm tin", bạn nhạy cảm quá đấy. Theo mình thì 1 "thằng bé" đơn giản và luôn thật lòng như bạn thì cũng lạc quan và sẽ còn tiếp tục tin tưởng vào nhiều điều tốt đẹp lắm. Trách người khác rồi thì sau này đừng để người khác mất lòng tin nơi bạn, bạn nha


    ... chàng về từ nơi xa tít xa, cây đàn xinh xắn vác trên bờ vai, về nơi đây lang thang khắp nơi, đi tìm cô bé đã yêu lâu rồi... em yêu dấu hỡi cớ sao em không nhìn tôi...
  4. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    to hardestheart : Ty thì chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc mà cảm xúc thì tự dưng nó đến thôi bạn ơi ... Co muốn cũng chẳng được mà không muốn cũng chẳng được ,,,, có khi chẳng cần làm gì cũng có người iu nhưng cũng có người bỏ tâm huyết và thật lòng như bạn mà lại chẳng có gì nhưng người mà bạn yêu thì làm gì có lỗi .... Nếu có trách thì trách ông trời ấy .... Vì cô ta sinh ra không phải là dành cho bạn mà
    nothing to lose and nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........
  5. Flyman7641

    Flyman7641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui rất thông cảm với bạn! tui tin rằng cô gái đó không vô tình,đừng bao giờ để mắc lại sai lầm đó nữa,tốt nhất là khi yêu ai thì hãy hỏi ....bố(đẻ)
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà như thế kể cũng thật là vô tâm nhưng mà chỉ mới có thế thôi mà bạn đã vội yêu sao.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà như thế thì thật là vô tâm nhưng mà chỉ thế thôi mà bạn đã vội yêu người ta sao.
  8. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    quên cô bé đó đi, đừng bao giờ vẫn vương nữa, khi 1 người con gái thực sự thích mình, cô ấy sẽ rất sợ mình bị đau khổ dù chỉ là 1 chuyện rất nhỏ. Tôi cũng vậy, cũng đang mất dần lòng tin ở các cô gái
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  9. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    The ong dang yeu hay ong dang di buon...???
    some where i belong
  10. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhung thui ....coi nhu no chi la mot tro dua thui....Quen tat ca di....
    NGAY MAI LA MOT NGAY MOI...
    some where i belong

Chia sẻ trang này