1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mật mã Da Vinci - Cuốn tiểu thuyết gây ầm ĩ cả thế giới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi __LeaFArT__, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì bản thân nghệ thuật thì có nhiều góc cạnh để thưởng thức nó.Khi đọc tác phẩm này thì có lẽ phải chuẩn bị cho bản thân một kiến thức khá là tốt về văn hoá Tây phương chẳng hạn...
    Cũng như khi đọc Tây du kí mà không hiểu Phật học,đọc tt Kim dung mà không hiểu triết học Trung Hoa ....Không thấy hay là tại bản thân mình thôi.
    Mà thôi ai thấy hay thì đọc không hay thì chẳng ai ngăn cấm.
    Đọc sách mà phải người khác khuyên bảo nữa thì đọc làm gì.
    "Bọc đường " à Ha ha ha.
    ------------------------------------------------
    Được songokuna sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 20/12/2007
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ơ thế à, thế mà tớ không biết
  3. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bắt tay cái. Tớ rất khoái đoạn đã đánh dấu ở trên. Rất hợp ý!
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đã định dừng ở bài sì pam thứ 5..
    Ơ thế ra các bạn hiểu Phật học và Triết học trung hoa à? Xế nó nói cái gì xế nhỉ. hic. Tớ đọc Tây du kí năm lớp 4 thì phải, biết một tẹo Phật học chít liền. Mờ vẫn đọc say mê. Ôi một thế giới thần tiên phật.. Còn Kim dung thì lớn rồi mới đọc, cũng truyện hay truyện không, nhưng mờ cũng không biết tẹo triết học trung hoa nào cả. Thiếu sót quá.
    Thiên hạ quả lắm người tài
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Xin hỏi mọi người có thể download bản tiếng anh của tác phẩm này ở đâu? ai có thì làm ơn share được ko ạ? Rất cám ơn.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích truyện này. Còn vì sao thì chịu ko trả lời được. Chỉ là thích thôi. Có điều, đúng là chỉ đọc được 1 lần thôi.
  7. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc lại lần 2. Còn "pháo đài số"----> ko dc thuyết phục lắm, thường thui.
  8. Lathana

    Lathana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xem tác phẩm này xong: choáng vì mình đang nghiên cứu nhiều điều tương tự mà hok bít gì về các vấn đề trong sách
    Choáng hơn vì sau khi tìm hiểu thì hư cấu chỉ có cái cốt truyện còn lại là thật.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Triết học Trung Hoa thật ra cũng không có gì cao siêu cả, nó cũng rất đời thường thôi, bạn cứ thử phân tích tâm lý và phong cách của nhân vật Hoàng Dược Sư, Nhậm Ngã Hành...là thấy rất rõ ràng.
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy quyển này gây ầm ĩ quá mới kiếm một quyển về đọc.
    Vì không theo công giáo nên mình không thấy giả thuyết Giê-su từng là một người bình thường như mọi người - có vợ - không có gì gây sốc cả. Thành ra đã mất một nửa mối quan tâm với chủ đề.
    Còn nhớ khi mình nói với một bạn theo công giáo: Mình nghĩ Giê-su là một người bình thường, và với tư cách 1 người bình thường làm được (những điều Giê-su đã làm) thì còn phi thường hơn là tư cách một vị thánh". Bạn ấy phật ý lắm, làm mình muốn tự vả miệng mỗi lần nhớ lại.
    Bỏ qua khoản dịch thuật chắp vá do nhiều người cùng dịch thì phải (không biết mình đọc bản mới hay cũ nữa) thì kết cục của chuyện làm mình chưng hửng. Đi một vòng lớn với rất nhiều thứ ghê gớm trong hành trình, với rất nhiều rắc rối tưởng mất mạng, cuối cùng trở lại điểm đầu tiên với bí mật đã gần sáng tỏ từ trước.
    Mình còn chưng hửng vì một lẽ, thế lực bí mật săn đuổi bí mật có vẻ rất ghê gớm, thế mà cuối cùng tất cả đều là người tốt, "trừ một hai trường hợp cá biệt"
    Tóm lại với mình quyển này chỉ là một cuốn sách nhồi nhét những kiến thức mà tác giả sưu tầm được, bình thường về mặt trinh thám lẫn tư tưởng. Nổi tiếng chỉ vì gây sốc với người công giáo. 3/5 điểm.
    À mình cũng thắc mắc những người theo dòng khác như đạo Tin Lành chẳng hạn, có cảm thấy quyển này báng bổ không?

Chia sẻ trang này