1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất mèo phải làm sao

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi channgat, 11/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. channgat

    channgat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    2
    Buồn quá cơ nên lên đây hỏi và chia sẻ với các bạn luôn cho vơi đi nỗi buồn. Bé mèo của mình là bé mèo mù, 2 chị em nó cùng một mẹ đẻ ra ko biết có phải đi đồng huyết hay ko mà mù cả. Chủ nó thấy thế bỏ đi, bạn hàng xóm thấy tội đã tìm chủ cho nó, 2 bé mù đó dc 1 em sinh viên mang về nuôi dc vài hôm thì chủ ko cho nuôi thế là lại tìm chủ tiếp. Mình đến mang một con về nuôi để cho bé mèo nhà mình có bạn, nhưng thấy 2 bé mèo mù nó thân nhau quá, nhìn cũng tội tội đành hốt cả 2 về. Thế là nhà thành có 3 bé mèo, mà nhà thì nhà trọ nên chủ nhà thấy thế cũng muốn mình chuyển đi. Lại chuyển nhà, đến nhà mới thì bé mèo lành thấy lạ nhà nên bỏ đi mất. Và sau bao lần chuyển nhà nữa nhưng 2 bé mèo mù nó vẫn theo mình, đi đến đâu là 1-2 ngay nó thuộc đường lun. Mình chỉ buồn là đi đến đâu người lớn cho đến trẻ con đều ghét chúng nó:-(, cũng vì thế mà mình dành tình yêu cho nó rất nhiều.
    Đến giờ dc 1 năm, 2 ******̀o đã lớn xinh đẹp nhanh nhẹn thì bỗng dưng một con mất tích:-(:-(:-(
    Mình buồn và thương nó lắm! Nó mù như thế ra ngoài ko bị thú khác tấn công thì cũng chết đói. Hoặc là... ko dám nghĩ tiếp...Mình phải làm sao dc nhờ, làm sao để nó quay về đây, hức!!!

Chia sẻ trang này