1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt mũi tình yêu như thế nào !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi farmer, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Mặt mũi tình yêu như thế nào !!!

    Em yêu, em yêu, em yêu... một người khác không phải là tôi! Em nói với tôi chúng ta chỉ là bạn, bạn thân như những ngày xưa vô tư. Em đã nói và tôi đã tin. Nhưng trên thực tế... những đứa bạn xã giao của em, mỗi sinh nhật lại được em tặng một món quà bé bé xinh xinh. Sinh nhật người mà em gọi là "bạn thân" đã qua được gần một tuần. Em vẫn còn "nợ" đấy. Một mảnh thiệp giá 2 đô la, và lời tốt đẹp dù chỉ là giả dối tốn của em quá nhiều thời gian thế sao? Tôi nói với mọi người rằng tôi không buồn, tôi thông cảm với em. Phải, tôi vì yêu em có thể thông cảm mọi thứ với em. Còn tôi... ai sẽ thông cảm với tôi?

    Càng ngày tôi càng có cảm giác tình yêu là một cơn gió độc, khi nó thổi qua thì người nào yếu đuối sẽ trúng gió. Người mình yêu sẽ chẳng có mặt mũi tính tình như mình nghĩ. Tình yêu cũng sẽ không đẹp, không lãng mạn như mình nghĩ. Tất cả chỉ tổ làm khổ mình, khổ lây cho người khác. Em giảng cho tôi nghe biết bao nhiêu triết lý về tình yêu, để rồi tất cả chỉ gói gọn trong một điều: thằng nào mạnh thằng đó thắng. Tôi chẳng có gì...

    Đừng ai lãng mạn hóa tình yêu như tôi. Tiền bạn, địa vị, mồm mép, dáng vẻ bề ngoài... nếu không mang đến được một tình yêu lâu bền đích thực thì dù sao cũng có tình yêu. Còn không có những cái đó thì mãn kiếp cũng không có ai yêu. Loại tình yêu "người đẹp và kẻ lang thang" chỉ có trong phim hoạt hình cho con nít mà thôi.

    Sinh nhật của tôi, tôi buồn biết bao nhiêu vì thái độ của em như vậy. Tôi không trách em, nhưng tôi buồn. Và cũng tự hỏi vì sao mình phải yếu đuối như thế.

    Sinh nhật tôi, T đã nhắn tin, chỉ có 2 dòng. T lúc nào cũng ngắn gọn như thế. Ngày xưa cũng thế, cũng với vài câu nói giản đơn mà T đã cùng với tôi chống chọi qua bao khó khăn. Lúc nào tôi buồn, tôi khó khăn là có T bên cạnh. Chúng tôi chỉ gọi tình cảm đó là tình bạn. Nhưng càng tiếp xúc với những người con gái khác, kể cả người tôi yêu, tôi mới thấy T đáng quý biết chừng nào. Những lúc buồn khổ khó khăn, T là nguồn sức mạnh để tôi tiếp tục đi hết con đường. Tôi nhớ T nhiều lắm. Cảm ơn em đã cho tôi một chút ánh sáng trong đời, dù cho tôi có là thằng điên không điều khiển nổi chính bản thân mình.

    Người tôi yêu nếu có đọc phải những dòng này, hãy thông cảm cho tôi!

    F./
    Thế giới thật rộng lớn

Chia sẻ trang này