1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

$$$...Mặt Nạ....Thành công, thất bại.....Được và mất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowngiosthoangr, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người cũng cần những chiếc mặt nạ để che đi cái tôi của mình ... Nếu có những chiếc mặt nạ, ta sẽ đỡ sợ hơn khi đứng trước 1 ai đó và có chiếc mặt nạ người ta sẽ chẳng biết mình là người ra sao để hãm hại ... Thể hiện mình quá thật trước mặt người khác đôi khi cũng là 1 điều hại mình ... Vấn đề làm sao là làm cái gì đó ko trái với lương tâm mà thôi !
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi chưa đọc hết bài viết của cậu,nhưng tôi thấy nó cứ mông lung kiểu gì đó,hay là tại vì tôi chưa đọc kỹ nên không hiểu,với những vấn đề bạn nói thì tôi thấy tất cả những điều đó nó luôn tồn tại trong thế giới con người và đó cũng chính là quy luật của sự tồn tại,vậy thì tại sao mình lại không chấp nhận và sống chung với nó nhỉ?mình có làm gì được khác đâu,bản thân tôi cũng vậy,được cái này thì mất cái kia,có người cho là tôi thành công ở cái tuổi như thế này,nhưng cũng có người cho rằng đó mới chỉ là bước đầu và tôi sẽ thất bại,nhưng với tôi cái được chính là được thử sức mình ở một lĩnh vực khác,rồi có khi lại bi mất đi sự nhiệt tình ở công việc kia,rồi là còn nhiều vấn đề nữa,nhưng suy cho cùng thì mình hãy chấp nhận nó,đón nhận những điều đó và cách nhìn nhận cũng như sự tiếp thu của mình với những điều đó nó như thế nào thôi,chắc hiện giờ tâm trạng của bạn đang rối bời?chúc mọi việc thành công và có một chút thất bại,chúc bạn sống thật hơn bộ mặt nạ,chúc bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không phải kiếm được tất cả tiền,...
  3. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những cái click chuột, cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với topic của tôi
    Đúng như các bạn nói, những suy nghĩ trong tôi hiện đang rất mông lung về những cách đối xử giữa con người với con người, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa những người bạn với nhau....Công việc bề bộn thì nó có thể quên đi, nhưng có chút time ghé qua Tâm Sự thì nó lại xuất hiện
    ĐƯỢC và MẤT
    Họ đã sống với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, một khoảng thời gian đủ để có thể hiểu nhân cách con người nhau hình thành như thế nào. và rồi chính những khoảng thời gian như thế đã qua khiến cho họ phải suy nghĩ .
    Họ đã có được nhiều thứ, những thứ mà bất cứ một người nào đều mong muốn có được nó khi bước chân vào một xã hội tràn ngập những sự bon chen này. Cái Được này có thể rất quan trọng trong con người họ, nếu ko là bạn thì chắc chắn họ sẽ ko có được nó.
    Nhưng để rồi họ lại đang sợ sẽ bị Mất một cái gì đó, mất một cái mà không ai trong số họ biết được chính xác nó là cái gì để còn nứu giữ.
    Được và mất cũng chỉ là một khái niệm tương đối cũng giống như thất bại và thành công. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về vấn đề này. Tôi nghĩ khác, các bạn nghĩ khác, tôi nghĩ phức tạp , các bạn nghĩ đơn giản nhưng chỉ có một điều chung nhất đó là chúng ta chỉ muốn được chứ không muốn mất, chẳng ai muốn mất một cái gì đó cả, kể cả nó là nhỏ nhất
    Nhưng cuộc sống thì chẳng có gì hoàn hảo cả Cuộc Sống Muôn Màu mà , box Tâm Sự của chúng ta cũng nằm trong đó đấy thôi, Phải ko các bạn?
    Được cowngiosthoangr sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 07/11/2006
  4. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Và rồi cuối cùng cái " đôi khi " này lại là cái thiết thực của cuộc sống. Tôi đã nhận ra bởi tôi cũng đang cuốn theo cái vòng xoáy của cuộc đời.
    Vào Tâm sự nhưng hôm nay tâm trạng thật khác, rất muốn bắt đầu nhưng việc còn bỏ lại của ngày hôm qua

    Được cowngiosthoangr sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 09/11/2006
  5. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với sự thật, gạt bỏ chiếc mặt nạ. Họ đã ngồi với nhau như những người bạn ...... nhưng rồi kết quả không được như mong đợi, bởi một điều tất yếu, cuộc sống không còn đơn giản như ngày xưa nữa ...
    Trong con người họ cảm thấy buồn, buồn vì những gì đang xảy ra, buồn vì những gì sắp tới .....Có thể khi đó họ vẫn là bạn, họ vẫn dựa vào nhau để cùng thu được những thành công sắp tới. Nhưng mọi thứ dè chừng hơn, toan tính lớn hơn, và nhiều nhiều thứ........ hơn nữa
    Đúng là càng nhiều tuổi thì bạn càng ít dần đi......Và buồn hơn nữa ngay cả khi tình yêu cũng đã được gắn một cái mặt nạ lên đó. Cảm ơn vài dòng của traixamminh đã phản ánh đúng cục diện.....
    Được cowngiosthoangr sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này