1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất ngủ và đang như ở ngã ba đường, ko biết rẽ hướng nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ và đang như ở ngã ba đường, ko biết rẽ hướng nào

    truyện tình tôi thì coi như kết thúc rồi, ko còn hi vọng gì nữa, mình cũng cố liên lạc rủ một vài em mình biết đi chơi rồi xem film, nhưng ko hiểu sao mình chả có cảm xúc gì với các em này, đi chơi mà lúc nào cũng nghĩ về cáo. bi giờ muốn nói chuyện quá mà người ta ko có nghe máy, làm sao bi giờ? làm sao để quên được cáo bi giờ? trong khi ngày nào đi làm cũng gặp nhau . hay có nên gọi cáo ra và.... "phang" cho một trận cho hả giận ko nhỉ
    "phang": ý là hẹn gặp cáo và nói rõ tình cảm của mình cho cáo (tất nhiên là ko nói gì đến yêu yêu đương đương, chỉ nói là có tình cảm có đwợc ko nhỉ ), vì thực tế từ lúc theo đuổi cáo mới chỉ có hành động là gọi điện nhắn tin rủ đi chơi, chứ chưa nói gì. nói ra để nghe đwợc câu trả lời chính thức từ cáo và ko còn có những giây phút hi vọng như thế này cho đỡ mệt nhỉ
    Tại hồi lâu rồi đọc được một câu ngạn ngữ đại í thế này: "không dám làm gì thì đừng hi vọng gì hết", có nghĩa là có làm là có hi vọng nhể mọi ngwời nhể
  2. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chớ có yêu người cùng Phòng nhé.... Thằng bạn tôi yêu con bé cùng phòng, sau 2 tháng chia tay. Rồi thì quặn quại hơn tháng, khổ nỗi ngày nào đi làm cũng gặp nhau... Thế nên mới càng khổ ....
    Yêu mà gần nhau quá cũng ko tốt, ngày nào cũng gặp thì chả còn j nữa... Nói chung là nhiều vấn đề lắm khi yêu mà cứ kề bên 24/24
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khổ! Có vẻ cũng mệt mỏi và sẽ tiếp tục mệt mỏi đây!
    Đã là gì đâu, và có vẻ cũng chưa từng có hành động động thân mật gì, thế nên đừng có manh động. Tự nhiên gọi em ấy ra "phang" với "phủ đầu" với "nói cho đỡ ấm ức", khéo lại xôi hỏng bỏng không. Trò đời, "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo", nói vậy ko có nghĩa là tớ xúi đồng chí phớt đi, vì với tình cảnh của đồng chí từ trước đến nay mà phớt đi khéo lại mất luôn :D.
    Giờ cứ nhởn nhơ, phởn phơ nói chuyện với em ấy như bt, giúp đỡ em ấy nhiệt tình vào, trong công việc, trong cuộc sống, và nhiệt tình với đồng nghiệp xung quanh mình, xung quanh em ấy. Giúp nhiệt tình chứ ko phải giúp rồi lại...manh động thổ lộ làm cái nọ cái kia là vì tình cảm. Cứ phải nhởn nhơ, phởn phơ như giúp một người bạn, kiểu một người bản chất là hay giúp người khác nên làm thế! Để em ấy động lòng sinh ra nể nang, rồi từ nể nang từ từ đồng chí sẽ có cơ hội tiếp cận....sâu rộng hơn.
    Tớ nói nhiều phết rồi, cứ thế phát huy nhá, thành công hay ko thì tớ ko dám chắc :D
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Yêu người cùng phòng cũng....chẳng sao.
    Tuy nhiên phải xác định rõ đó là người cùng phòng nên phải hết sức cẩn trọng. Tiến được hẵng tiến và phải khi tiến phải chừa lại đường lui, còn ko tiến được thì dừng luôn. Mà tiến được đến đích rồi thì 1 trong 2 người nên chuyển công tác, chứ suốt ngày chạm mặt nhau thì có vẻ cũng ko thi vị lắm :D
    Bạn Trungmabu giờ cứ xác định tư tưởng là chuyện tình đã kết thúc cho nó thanh thản, nhưng vẫn cư xử và làm những nghĩa cử đẹp với người mình yêu. Đảm bảo sẽ có tiến triển ;))
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ặc! bác này giống trường hợp tui dữ....lỡ dại dột quen người cùng cty bây giờ chịu hậu quả nặng nề
    Hic, đau khổ mệt mỏi cũng mất 1 thời gian.Mà ác là mấy đứa chết tiệt trên cty cứ chọc mình hoài mới đau chứ.Tụi nó thì tưởng mình chưa quen mà trong khi mình thì đã chia tay rồi
    Tôi nghĩ bác nên kiềm lòng mình lại, để thư thư 1 thời gian xem tình hình nó thế nào. Bây giờ mà cứ vội vã hấp tấp là xôi hỏng bỏng ko đấy.
    Nếu xác định chưa kết thúc thì cũng chờ 1 thời gian ngắn hẳn nói chiện cho rõ ràng, nếu còn tình cảm thì có thể quay lại.
    Còn xác định là kết thúc thì nên tạo ít cơ hội gặp mặt là tốt nhất.Càng gặp càng khó xử
    Thời gian này bác cũng ko nên tiếp xúc với girl khác làm j, bởi vì vẫn chưa xác định dc tư tưởng mà.
    Hic! quen 1 người thì khó mà quên người qua còn khó hơn.Tôi đây đã quên gần 90% rồi mà mỗi khi nhắc đến tên người ta tui cũng bị xao động ko ít
    Thề ko bao giờ quen ai cùng cơ quan nữa.Khổ sở như dog ( sorry e nói bậy )
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng như thế roài bác còn mún rì nữa ợ , cố đấm không ăn được xôi mà ăn phải cái khác đới
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ủa, mấy bạn tư vấn nhiệt tình quá, thanks so much
    Thật ra từ trước đến giờ mình có thích người ở cơ quan bao giờ đâu, nhưng không hiểu sao lần này mọi người trêu mình với em í nhiều quá, thế là mình để ý và không biết thích từ lúc nào nữa, chỉ nhớ là bắt đầu chát chít nhắn tin cách đây phải được 5-6 tháng rồi. Vài tháng trước vẫn nhắn tin, gọi điện buôn trước khi đi ngủ vui vẻ lắm, thành ra bi giờ quen rồi, ko nói chuyện với em í trước khi đi ngủ là mất ngủ, thật đới, khổ thân mabu tôi thế. Giờ hình như em ý cũng quyết tâm rồi, mình nhắn tin gọi điện nhất định ko giả nhời , người gì mà kiêu thế . Bọn tôi khác phòng nhau, nhưng hầu như lúc nào cũng gặp, vừa gặp đây, chỉ muốn "đập" cho một phát cho hả giận , nhìn cái mẹt đúng là chỉ muốn "đập" .
    Kiểu này có khi lại phải chuyển cơ quan rồi, ngày nào cũng nhìn thấy thế này thì làm sao quên được , làm việc thì ko hiệu quả, suốt ngày cáu gắt, ko kiềm chế được . Thử hẹn hò với em khác rồi, mà sao mình chả thấy rung động hay muốn gặp gì . Sao mà cái đời mình yêu đương chật vật thế .
    Thôi cố làm việc nào, ta ơi cố lênnnnnnnnnnnn...................
    I CAN LIVE, CAN WORK, CAN DO EVERYTHING.......... WITHOUT CÁO.........
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hix, cua người cùng công ty. Kinh nghiệm xương máu. Qua phân tích cho bác hiểu.
    - Nếu bác thích gái nhiều hơn gái thích bác ===> chung công ty ===> gặp mặt suốt ngày ===> gái sẽ chán bác trước.
    - Đòi hẹn gặp gái và nói rõ tình cảm ===> gà hết thuốc chữa ===> gái nó đã không ưa cái mẹt của bác thì bác moi cả ruột ra cho nó xem nó cũng chẳng động lòng.
    - Gọi điện, nhắn tin thường xuyên trước khi đi ngủ ===> ngày nào cũng lặp đi lặp lại sẽ tạo cảm giác cực kỳ chán.
    - Đi chơi cùng nhau ===> môi trường rất thuận lợi cho việc bày tỏ tình cảm ===> nhưng bày tỏ thế nào? ===> chỉ có thằng ngu mới nói anh thích em ===> phải biết cách đong đưa và cách nói chuyện gài hàng ===> gài hàng có nghĩa là mình sẽ mớm để chính miệng gái nói là mình thích gái ===> lúc đó mình sẽ chối: ơ, ý anh đâu phải vậy. Anh không hề có ý đó. Tại em suy nghĩ đen tối thôi, ý anh khác cơ... Nói chung là phải làm sao để nửa đùa nửa thật ===> cái này thì phụ thuộc vào chỉ số ISO của bác thôi.
    - Trong công việc giúp đỡ nhiệt tình vào ===> chắc chắn gái nó nghĩ bác muốn làm nô tỳ cho nó ===> chỉ có con điên nó mới thích nô tỳ.
    Nói chung cơ bản là thế, bệnh của bác đã di căn mất mịa nó rồi, y học hiện tại đành bó tay. Cưa gái mà sai ngay từ đầu thì rất khó chữa. Phải chi bác gặp Qua sớm hơn, mọi chuyện đã có thể khác.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ok, mình hiểu rồi, thật ra cách đây khoảng hơn 1 tuần biết là kết quả ko được rồi, vì khoảng gần 2 tuần trở lại đây là cáo ko còn nhắn tin hay nhấc điện thoại nữa. Biết là ko được rồi nhưng mà kiểu cố đấm ăn xôi ý, vì dường như mình đã kết cáo thực sự rồi.
    Trước đây cũng có mấy lần mình cũng có ý định thôi rồi nhưng tự dưng cáo lại liên lạc (nhắn tin vào buổi tối lúc đi ngủ í, chứ ngày nào chả gặp nhau), thành ra mình cứ hi vọng là có cơ hội, nhưng giờ cũng cảm thấy thực sự mệt mỏi rồi.......... chắc lần này rũ áo ra đi thực sự, quyết tâm ko liên lạc gì nữa.
    cuối tuần này lại phải rũ người khác đi chơi cho đỡ buồn
    *****
  10. xakutara85

    xakutara85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    híc.em gần đc như bác.tức là em chỉ thich thich trong long thôi.chẳng dám nói đâu.Chị ý hơn em 6 tuổi.

Chia sẻ trang này