1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất ngủ và đang như ở ngã ba đường, ko biết rẽ hướng nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hí hí bác này chưa tỏ tình đã bị lánh mặt à ? còn em tỏ tình bao nhiêu lần mà cáo vẫn ỡm ờ , gọi điện lúc nào cũng nghe máy , làm mất gằn 3 củ tiền đt của em rồi
    PS : hôm trước lúc nghỉ trưa , cáo sang chỗ em chơi đúng lúc phòng kô có ai, em lại hôn một phát vào má , cáo nghiêng người bảo :" ông đập cho một trận bây h " sau đó lấy tay lau má , nhưng vẫn ngồi đấy nói chuyện bt với em.
    có ai như em kô ? tỏ tình bao nhiêu lần thành nhàm quá , hix hix , cáo cứ ỡm ờ bảo đến tháng 12 trả lời vì tháng 12 là sinh nhật 2 đứa, chả biết tại sao lại cứ phải tháng 12 kô biết
    trong cty tự nhiên có 2 bé thích em , chủ động nhắn tin rủ đi cafe , có nên nói cho cáo biết kô nhỉ ??
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    hôm trước chú có cái topic, anh cứ cười chú, nhưng mà bi giờ thì anh thua chú rồi, anh kém may mắn hơn chú, và anh quyết định rút lui rồi, nhất định từ nay về sau không liên lạc nữa, chỉ là đồng nghiệp ở cơ quan thôi.
    chú như thế là cơ hội tràn đầy rồi, cố gắng chờ đến tháng 12 để nhìn thấy em nó gật đầu, anh cá với chú là nó đồng ý, nếu ko chú làm đeck gì có cơ hội vào buổi trưa thế. Cáo của anh kiêu quá, anh cũng chán rồi, thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng, giờ anh còn phải công việc, kiếm xiền nữa chứ, suốt ngày chỉ chạy theo cáo thì thời gian đâu mà tập trung được cái khác. Giờ hẹn hò với em khác để cho đỡ buồn và nhanh quên được cáo. Cuối tuần này ko phải ở nhà một mình thẩp thỏm, thoi thóp nữa. Biết đâu mình lại tìm ra được điểm gì của em này, hehe.
    Chúc mừng chú ông già trẻ
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cáo nó bảo đến sinh nhật chú mới trả lời tức là gật đầu rồi, chờ đến tháng 12 sinh nhật chú làm 1 quả bất ngờ cho chú choáng, tình hình là gái này tính tình cũng sâu sắc đấy, chúc mừng chú! Chú mà léng phéng với gái khác lúc này là toi luôn đấy
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Coi như kết thúc ko còn hi vọg có nghĩa là bác cảm thấy chắc chắn ko thể tiếp tục,và ko tiến triển ah?.Em cảm jác bác vẫn còn rất yêu,vẫn còn rất hi vọng,dẫu biết mọi chuyện ko như xưa nhưng vẫn hi vọng gặp cáo để nghe từ chính mồm cáo nói ra đúng ko ah?
    Em chỉ thấy ntnày,bác có vẻ sống tình cảm qá thật.Em nghĩ là nghĩ bác biết cúi cùng chuyện cũng ko đến đâu,thì dù cáo có nói j thì chuyện cũng vậy rồi.Hình như bác vẫn nhen nhóm 1 hi vọng j đó là cáo sẽ khác đi đúng ko ah?.Tại vì nếu cáo nói hẳn lời chia tay ra thì đau lắm bác ah.Với tính cách như bác thì có khi càng đau buồn hơn í.Theo em,thì con gái một khi không thix nếu bị theo đuổi qá dai dẳng thì 1 là sẽ nói thẳng luôn là ko thix,và đừng theo đuổi nữa,2 là sẽ lảng dần đi,ko đi chơi ko nhắn tin để cho các gà tự khắc quên đi.Nên bác ko nên gặp để hỏi rõ tcảm để làm j,vì thực ra nó cũng chả để làm cái j cả,ko mang lại tẹo khả quan nào.
    Còn nếu bác vẫn muốn gặp để giải toả ấm ức,để biết rõ câu trả lời,để ko mệt mỏi suy nghĩ thì bác có thể gặp.Nhưng em dám chắc cáo sẽ thấy bác càng yếu đuối và có phần hơi vô duyên đấy.Có j mà định gặp để nói thẳng,khi ng` ta đã thể hiện ra nthế rồi mà còn ko hiểu,có đúng là hơi kém trong tâm lý ko.Hì,em nói thế bác đừng giận,nhưng nó là nthế đấy ah.Càng cố biết mọi sự rõ ràng trong trường hợp này thì càng làm mình khó xử và jảm bớt hình ảnh mình trong cáo mà thôi.
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bác này hào hoa phong nhã thật,rủ 2 em kia đi cafe trêu tức em cáo đi.cái đấy trong binh pháp gọi là điệu hổ ly sơn đới
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Coi như kết thúc ko còn hi vọg có nghĩa là bác cảm thấy chắc chắn ko thể tiếp tục,và ko tiến triển ah?.Em cảm jác bác vẫn còn rất yêu,vẫn còn rất hi vọng,dẫu biết mọi chuyện ko như xưa nhưng vẫn hi vọng gặp cáo để nghe từ chính mồm cáo nói ra đúng ko ah?
    Em chỉ thấy ntnày,bác có vẻ sống tình cảm qá thật.Em nghĩ là nghĩ bác biết cúi cùng chuyện cũng ko đến đâu,thì dù cáo có nói j thì chuyện cũng vậy rồi.Hình như bác vẫn nhen nhóm 1 hi vọng j đó là cáo sẽ khác đi đúng ko ah?.Tại vì nếu cáo nói hẳn lời chia tay ra thì đau lắm bác ah.Với tính cách như bác thì có khi càng đau buồn hơn í.Theo em,thì con gái một khi không thix nếu bị theo đuổi qá dai dẳng thì 1 là sẽ nói thẳng luôn là ko thix,và đừng theo đuổi nữa,2 là sẽ lảng dần đi,ko đi chơi ko nhắn tin để cho các gà tự khắc quên đi.Nên bác ko nên gặp để hỏi rõ tcảm để làm j,vì thực ra nó cũng chả để làm cái j cả,ko mang lại tẹo khả quan nào.
    Còn nếu bác vẫn muốn gặp để giải toả ấm ức,để biết rõ câu trả lời,để ko mệt mỏi suy nghĩ thì bác có thể gặp.Nhưng em dám chắc cáo sẽ thấy bác càng yếu đuối và có phần hơi vô duyên đấy.Có j mà định gặp để nói thẳng,khi ng` ta đã thể hiện ra nthế rồi mà còn ko hiểu,có đúng là hơi kém trong tâm lý ko.Hì,em nói thế bác đừng giận,nhưng nó là nthế đấy ah.Càng cố biết mọi sự rõ ràng trong trường hợp này thì càng làm mình khó xử và jảm bớt hình ảnh mình trong cáo mà thôi.
    [/quote]
    thật sự là em nói rất đúng, anh cũng chả biết nói gì nữa, thôi thì phải chấp nhận thôi, nhưng quả thật trường hợp này quá khổ, vì cùng công ty hôm nào cũng nhìn thấy, ko thể tập trung công việc được, tối về toàn mất ngủ.... cái đời mình thật là quá khổ.... mong rằng sẽ sớm qua cái giai đoạn này....
    giá mà mình được như chú onggiatre
  7. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em cũng chưa biết thế nào đâu bác !!!!

Chia sẻ trang này