1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ vì đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì đâu?

    Hôm nay, à không phải là hôm qua mới đúng, vì giờ đang là 3h12'' của 1 ngày mới rồi. Hôm qua 1 ngày mệt mỏi và buồn chán, công việc chẳng đâu vào đâu. Từ sáng đến tối mới bò về đến nhà, mới sờ đến lap yêu quý. Tình cờ đọc 1 bài viết và trong bài viết có 1 cm làm tôi chú ý: "chẳng thằng con trai nào muốn mượn tiền bạn gái khi mới quen/yêu nếu không phải là lợi dụng". Và tôi nhìn lại những gì đã qua, chẳng biết mình có bị lợi dụng không nữa. Tôi đã từng khó chịu bởi cách tiêu tiền, cách bòn rút tiền của người yêu, cách đánh vào lòng thương của tôi để vay mượn. 2 triệu và còn n triệu tôi bỏ ra cho tình phí, mất tiền chẳng tiếc mấy nhưng nở 1 nụ cười vì 2 triệu cho tôi thấy 1 con người.
    Đêm nay, có lẽ vì cv không được suôn sẻ và cũng có thể cộng thêm câu cm tôi đọc được, tôi mất ngủ, quá khứ của 4 tháng trước hiện về, tôi mỉm cười, tôi mất ngủ và tôi thấy mình thật ngu. Rõ ràng biết mọi thứ diễn ra, rõ ràng thấy mình mù quáng, rõ ràng thấy nên stop sớm, rõ ràng như ban ngày nhưng tặc lưỡi kệ. Đôi khi chẳng hiểu nổi mình. Mất ngủ cũng đáng..
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa thức trắng đêm, chán, buồn, cô đơn, và khóc
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cũng từng bị lừa tiền 1 lần rồi. đúng là khốn khổ. tại vì tin người quá chăng. đến giờ vẫn phải ì ạch trả cái tiền NGU đấy. coi như 1 lần trong đời để rút kinh nghiệm về sau. đúng là 2 triệu đủ cho thấy bản chất của 1 con người. Coi như mình làm phúc hoặc mình bố thí cho nó 2 triệu để lòng thấy nhẹ nhàng hơn ...........
  4. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm sao ấy, mệt mỏi, uể oải, công việc chẳng suôn sẻ, động vào cái gì là hỏng việc, buồn quá
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều,nhiều tội,làm ít,ít tội,không làm,không có tội,tốt nhất như bạn đừng có động vào cái gì cả,không lại hỏng bét,về ngồi vảo tủ kính là okie rồi
  6. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi sướng hơn các bạn.Tôi chỉ mất có một lo mỹ phẩm sịnvà vài bộ quần áo để thấy được bản chất của một con người.Đúng là rẻ rách
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Nếu bít rùi thì phải lấy lý trí ra đè nát con tim đi.........!
    chúc bạn sớm vui và đừng phải ngồi trong tủ kính như bạn yamaha nói na......!
  8. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tcam hơn 4 tháng thì qua rồi, giờ mệt mỏi vì cv thôi, tiền k tiếc mà bác. Vẫn còn ít để có được những gì mình muốn tìm hiểu. Còn ngồi tủ kính thì chắc em mời bác nào thích thì vào ngồi.E chịu
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hôm qua à nhầm hôm nay 4h sáng e ngủ đến tận 5h sáng mới dậy...
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bà. Giờ đã hết mất ngủ chưa?
    Chẳng bù cho tôi dạo này ăn no ngủ kĩ lắm . Vẫn có những chuyện của gia đình, tình cảm, công việc loanh quanh, luẩn quẩn, vẫn có những chuyện ko lối thoát, nhưng chẳng hiểu sao, cứ bình thuờng thì tôi mới dẽ chán, dễ mất ngủ.
    Đụng phải việc gì thì tự dưng lại thấy cần phải chăm sóc bản thân hơn bất kì lúc nào, biết đâu có lúc cần cho mượn một bờ vai.
    Cố lên, nghĩ gì thì nghĩ cho hết, nghĩ một lần rồi thôi bà ạh. Cứ dây dưa kéo dài làm gì cho mệt người. Nhé!!

Chia sẻ trang này